- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông 49 tuổi chưa một lần có người yêu vì kén chọn cao đến mức công ty mai mối cũng "chịu thua"
Bản thân khá bình thường song yêu cầu bạn gái của anh Lâm lại cao khiến công ty mai mối cũng bó tay.
- Vợ vô tình đánh rơi tách trà lên chân mẹ chồng, chồng làm điều không ai nghĩ tới
- Lấy chồng, mẹ đẻ cho 2 tỷ làm vốn, đêm trước đám cưới nghe mẹ chồng và em chồng nói chuyện, tôi trả lại mẹ đẻ tiền
- Mẹ chồng lập quy củ cho dâu mới: 6h nấu bữa sáng, 18h có bữa tối, con dâu làm điều này khiến bà ngỡ ngàng
Người đàn ông 49 tuổi quá kén chọn nên vẫn ế
Trong xã hội ngày nay, câu chuyện về những người đàn ông hay phụ nữ có tuổi nhưng chưa có người yêu chẳng phải hiếm. Nhiều trường hợp không kiếm được người yêu hay bạn đời do điều kiện của bản thân nghèo khó, số khác lại do quá kén chọn, bất cứ ai cũng chẳng khiến họ hài lòng nổi.
Bởi vậy mới nói, ban đầu mỗi người hãy tự nhìn nhận bản thân mình. Nếu như bạn đủ tốt thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu điều kiện của bạn chỉ ở mức trung bình, không lý tưởng về mọi mặt thì hãy chú ý hơn trong việc đưa ra điều kiện cho đối phương. Đừng bao giờ đưa ra yêu cầu với bạn trai bạn gái quá mức hoàn hảo trong khi bản thân lại chưa đủ chu toàn.
Câu chuyện của của người đàn ông họ Lâm, 49 tuổi tại Hà Bắc (Trung Quốc) khiến người ta phải chú ý. Theo đó, đã ở tuổi U50, anh Lâm với chưa có một mảnh tình vắt vai. Đến hiện tại, anh vẫn không ngừng tìm kiếm nữ thần trong lòng.
Gia đình, bạn bè người thân cũng nhiều lần giới thiệu mai mối cho anh Lâm nhưng chẳng bao giờ thành công. Bất cứ buổi hẹn hò nào cũng dừng lại ở con số 1, không thể xúc tiến thêm. Lí do là bởi anh Lâm quá mức kén chọn.
Anh Lâm có yêu cầu cao với việc tìm bạn gái.
Bản thân thì bình thường song anh Lâm yêu cầu rất cao với phái nữ. Dù nhiều lần bị các cô gái nói thẳng rằng anh đừng mơ mộng nữa song anh Lâm chẳng quan tâm, cho rằng mình cần tìm đối tượng khác tốt hơn nữa.
Hiện tại, anh Lâm đang sống với bố mẹ. Mẹ anh rất thật thà và hiền hậu. Người đàn ông này tuy cũng có tuổi nhưng vẫn có mẹ phục vụ toàn bộ từ việc giặt giũ nấu ăn. Cuộc sống của anh cơ bản là duỗi tay mặc áo, ăn cơm mở miệng chứ chẳng bận rộn hay vất vả gì.
Khi được hỏi điều kiện về bạn gái, anh Lâm tiết lộ mình muốn đối phương có nước da trắng, chân dài, dịu dàng chu đáo và thu nhập hằng năm ổn.
Anh cho biết mình rất coi trọng cơ thể con người, đối với cơ thể người có những yêu cầu nhất định. Bởi vậy, phụ nữ không đạt yêu cầu của anh thì rất khó tiến tới.
Gia đình anh sốt ruột nên tìm đến công ty mai mối, thuê luôn một người mai mối chuyên nghiệp phụ trách cho chuyện của anh Lâm. Phía công ty mai mối cũng rất nỗ lực song mãi chẳng có kết quả.
Yêu cầu của anh quá cao khiến cho đến bây giờ hẹn hò đến lần thứ 7 nhưng chưa đối tượng nào khiến anh ưng ý.
Điều kiện cao đến mức công ty mai mối cũng bó tay
Có một lần, anh được giới thiệu cho cô gái kia. Cả hai bên ngoại hình vô cùng tương xứng. Tuy nhiên trong buổi gặp đầu, cả hai chỉ nhìn nhau mà chẳng nói được mấy câu. Lúc đó người mai mối cho anh cũng đi cùng, anh quay sang nhận xét về cô gái. Anh cho rằng cô gái hơi nhợt nhạt, mặt già nua, gầy gò và người không có đường cong.
Người mai mối bối rối nói rằng cô gái rõ ràng trẻ trung hơn anh nhiều, tại sao lại chê bai như thế. Anh Lâm nói lại rằng mình không thích đối phương. Hiện tại anh chẳng thể nào vui nổi bởi chỉ muốn nhìn ngắm các cô gái đẹp thôi. Ngay lập tức, cô gái kia tức giận vội vàng bỏ đi.
Thấy anh Lâm quá kén chọn, người mai mối này đã giới thiệu tiếp vài cô khác nhưng cô nào cũng thế, anh đều có lí do để chê bai.
Cuối cùng, người mai mối hỏi thẳng anh Lâm yêu cầu thế nào về đối phương thì anh đáp: "Da trắng, ngoại hình thanh tú, cao khoảng 1m62, đường cong đẹp, khí chất hơn người".
Nghe thấy vậy, nhân viên mai mối này đã cố gắng tìm một vị khách cho anh Lâm. Đó là cô Lý. Điều kiện cô Lý tốt về mọi mặt, có thể coi là khá ưu tú. Ban đầu, cô nhân viên nghĩ rằng buổi hẹn gặp mặt sẽ thành công ai dè khi biết cô Lý hộ khẩu nông thôn thì anh Lâm mất hứng hẳn, chẳng thèm đến.
Anh Lâm vẫn độc thân dù sắp 50 tuổi.
Vì nhận tiền thuê rồi nên phía công ty mai mối đã rất cố gắng kết nối khách nữ cho anh Lâm. Anh ta cũng vài lần đi hẹn hò nhưng không có ai khiến anh rung động. Cô thì da xấu, cô thì đường cong cơ thể không rõ ràng. Các buổi hẹn kết thúc một cách nhanh chóng.
Người mai mối cảm thấy anh Lâm quá cố chấp về chuyện đường cong cơ thể nên đã hỏi yêu cầu rõ nhất. Anh đưa ra một cuốn tạp chí và so sánh từng người một. Hóa ra, người đàn ông này muốn tìm một người phụ nữ hoàn hảo không chỉ mặt đẹp mà vóc dáng cũng phải đầy đặn chỗ nào cần to thì to, cần thon thì thon. Và chính bởi thế, phía công ty mai mối cũng phải bỏ cuộc, chẳng cố gắng nổi nữa. Anh Lâm 49 tuổi vẫn đang độc thân, chờ người hoàn hảo của mình.
Lựa chọn bạn đời kỹ càng cũng không sai. Suy cho cùng, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người. Nếu chọn ngẫu nhiên rồi kết hôn thì có thể cuộc sống sau này sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn và xích mích. Ví dụ tính cách, sở thích khác nhau thì quan điểm cũng khác, gây nên hỗn loạn trong nhà.
Tuy nhiên nếu như đối phương không tệ về mọi mặt, điều kiện của bản thân cũng ở mức thường thì đừng quá mức kén chọn. Bạn phải biết mình ở đâu, vị trí của mình thế nào. Chọn bạn đời thì nên đề cao sự phù hợp chứ đừng theo đuổi sự hoàn hảo.
Theo Daydaynews
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu4 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu9 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.