- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người phụ nữ ly hôn ở tuổi 60: Tôi đã đau khổ nửa đời người và tôi có 2 lời khuyên muốn nhắn nhủ tất cả phụ nữ
Nhiều người cho rằng sau 50 tuổi, phụ nữ không cần phải phấn đấu mà nên chấp nhận số phận, bởi lúc này họ dần mất đi ưu thế trong quan hệ nam nữ, khó tìm được được người tốt hơn để cùng họ đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng trên thực tế, đàn ông chưa bao giờ là chỗ dựa duy nhất của phụ nữ, và hôn nhân không phải là đích đến duy nhất của phụ nữ. Rút lui khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm hay bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ liên quan đến nhu cầu bên trong của người phụ nữ chứ không liên quan gì đến tuổi tác.
Những người cho rằng phụ nữ nên chấp nhận số phận của mình sau 50 tuổi, chẳng phải họ vẫn còn định kiến với phụ nữ, thậm chí còn phân biệt đối xử với họ hay sao? Nếu không, tại sao bạn lại cảm thấy rằng một người đàn ông hơn 50 tuổi là một thời điểm tốt trong cuộc đời, nhưng một người phụ nữ đã bắt đầu xuống dốc?
Phụ nữ không nên được định nghĩa chứ đừng nói đến việc dán nhãn, dù ở độ tuổi nào họ cũng có quyền sống cuộc sống của chính mình, không cần biết người khác nghĩ gì, nói gì.
Dì Hoa quyết định ly hôn khi đã 60 tuổi, lúc đó nhiều người xung quanh khuyên dì đại loại như:"Đã đến tuổi này rồi, mà còn hôn như một thanh niên, không sợ bị người ta chê cười sao? Vợ chồng già sống gần hết đời rồi, còn gì mà không chịu được?”.
Nhưng dì Hoa cho biết, dì không muốn tiếp tục chịu đựng, bởi vì dì đã chịu đựng gần như cả đời, nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến dì cảm thấy cuộc đời này bất công, vô giá trị.
Trước đây, dì Hoa và chồng cũ được mai mối đến với nhau, vì vậy họ không có cơ sở tình cảm và không biết nhiều về nhau. Mãi đến khi kết hôn, dì Hoa mới biết chồng cũ của mình là một người rất xấu tính, suốt ngày uống rượu say, làm việc không đàng hoàng, hễ có chuyện là nổi điên.
Khi con cái còn nhỏ, dì Hoa còn không dám phản kháng, huống chi nói đến chuyện ly hôn, dù sao ở thời đại phong tục người ta chưa cởi mở, ly hôn đã là điều đáng xấu hổ, khiến gia tộc coi thường, cho nên dì thậm chí không dám nghĩ về nó.
Mỗi khi chồng cũ uống rượu say lè nhè, muốn động tay động chân với vợ con, dì lại ôm con về bên ngoại tạm lánh, vì vậy cô thường bị anh ruột và chị dâu ghét bỏ.
Bao nhiêu năm qua, dì Hoa đều vì gia đình mà làm việc vất vả, chưa bao giờ sống cho bản thân.
Đến năm 60 tuổi, các con đều lập gia đình, bà không còn lo lắng gì, khi chồng cũ lại gây khó dễ, bà đã nhẫn nhịn đến tột cùng và trực tiếp đâm đơn ly hôn, bà nói:
"Tôi đã đau khổ nửa đời người, và chỉ thực sự tự do sau khi ly hôn. Tôi muốn gửi đến tất cả phụ nữ hai lời khuyên. Mong các bạn đừng nhận ra quá muộn như tôi, hãy sống để không phải có quá nhiều tiếc nuối".
Và 2 lời khuyên này của dì Hoa rất đáng để mọi phụ nữ ghi nhớ.
Một: Đừng coi hôn nhân là cả cuộc đời và cho đi một cách mù quáng, bạn phải sống hết mình.
Dì Hoa có thể coi là đại biểu cho thế hệ phụ nữ trước, phụ nữ thời đại đó hiếm khi sống cho bản thân, từ khi lấy chồng, cuộc sống của họ dường như đã cam chịu.
Thu mình trong gia đình, lo cho chồng con, nhìn mặt mẹ chồng và chồng mà sống, phải làm việc nhà, nuôi con mà không một lời than vãn. Họ thường không biết thế nào là tự do tự lập, họ chỉ cảm thấy lấy chồng là phải theo thói nhà chồng, sau khi kết hôn, cả đời này đều không có khả năng khác.
Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi.
Ý thức độc lập của phụ nữ dần được đánh thức, họ bắt đầu biết sống cho mình, không còn coi đàn ông và hôn nhân là cả cuộc đời mà bắt đầu quan tâm đến nhu cầu bên trong và bắt đầu mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Đây là tiến bộ của thời đại, cũng là sự phát triển tất yếu của thời đại.
Hai: Dù yêu người khác cũng không thể quên yêu chính mình, đây mới là ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống.
Những người phụ nữ thuộc thế hệ của dì Hoa sống một cuộc sống thụ động và vất vả hơn chúng ta tưởng tượng. Họ không độc lập về tài chính, thậm chí còn chưa học hành nên không có quyền tự lựa chọn, chỉ có thể ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái.
Nhưng phụ nữ ngày nay đã khác, phụ nữ ngày nay được giáo dục và sống độc lập, tự tin hơn.
Vì vậy, bạn không cần phải tự nhốt mình trong những suy nghĩ cũ kỹ, và bạn không cần phải xoay quanh đàn ông cả ngày, nghĩ rằng bạn không thể sống thiếu đàn ông.
Xin hãy nhớ rằng, cho dù bạn có yêu ai đó đến đâu, thì cũng đừng quên yêu chính bản thân mình, đây là ý nghĩa tối thượng của con người chúng ta.
“Tôi hy vọng mỗi người phụ nữ sẽ nhớ rằng bạn trước hết là phụ nữ, thứ hai là vợ, là mẹ của ai đó, chỉ cần bạn biết yêu bản thân và sống hết mình thì mới có thể yêu thương người khác nhiều hơn. Nếu không, cho dù bạn có đạo đức như thế nào trong mắt người ngoài, bạn cũng tự xấu hổ về chính mình”.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu7 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu11 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu15 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.