- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có người yêu rồi vẫn vô tư nhận quà của đồng nghiệp nam thích mình, lý lẽ cô nàng đưa ra khiến cư dân mạng muốn… đâm đầu vào gối
Cô gái liên tục nhận quà của đồng nghiệp nam, khi người yêu hỏi thì vô tư nói rằng vì quý nhau nên tặng, nhưng nghe đến thân thế đối phương càng khiến chàng trai lo lắng bị cắm sừng.
- Cằn nhằn người yêu quá mạnh mẽ biến mình thành kẻ vô dụng, thanh niên bị đáp trả phũ phàng: “Anh yêu được thì yêu, không yêu thì yêu người khác”
- Người yêu báo nấu cơm gấp gáp vì bố mẹ lên chơi, cô gái bận bịu nhanh trí mua cơm hàng và cái kết… tụt mood
- “Bi kịch” tình yêu mùa hè: Để người yêu sang ngồi nhờ điều hòa cho mát, thanh niên sốc vì tiền điện cuối tháng, lại còn bị mắng ngược là ki bo
Câu chuyện được một bạn nam chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo Netizen. Hành động và lý lẽ vô tư của cô bạn gái không chỉ khiến chủ top băn khoăn mà hầu hết cư dân mạng cũng bán tín bán nghi.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
“Anh Long mua cho!
Như này có phải mình bị cắm sừng không anh chị em. Mình và bạn gái năm nay 24 tuổi, là bạn cấp 3, lên đại học từ năm 2 bắt đầu yêu nhau, học khác trường đại học. Mọi thứ đang yên đang lành thì ở công ty người yêu mình xuất hiện 1 người tên là Long, người này cách đây 2 tháng mới chuyển về công ty người yêu mình, ngay từ tuần thứ 2 người yêu mình đã nói với mình rằng:
- Ông Long mới chuyển về công ty em thích em hay sao ấy, suốt ngày bắt chuyện tán tỉnh các thứ.
- Thế em tránh xa ông ấy ra nhé.
Bẵng đi 1 thời gian thì dạo này mình thấy người yêu mình có nhiều quần áo, giày dép, đồ mới các thứ, mình ban đầu cũng không hỏi, nghĩ là người yêu tự mua, xong đợt này còn thấy có cả đồng hồ AppleWatch để đeo, mình mới hỏi:
- Em mới trúng số hay công ty thưởng cho mà nhiều tiền mua đồ thế?
- Bạn em mua tặng em đấy.
- Thế à, chắc thân lắm.
- Cũng bình thường tại quý nhau nên tặng thôi.
Ban đầu hỏi đến đấy nghĩ chắc bạn bè thân thiết gì cho đến khi thấy cái váy xinh xắn:
- Váy em mua à?
- Bạn em tặng đấy.
- Bạn nào thế? Sao anh chưa nghe em kể bao giờ mà đợt này mới tặng.
- Anh Long.
- Long nào.
- Long cùng công ty ấy, anh ấy giàu lắm, đợt đầu đi xe máy đi làm, sau toàn thấy đi Mercedes đi làm thôi. Hoá ra là cháu ruột sếp tổng.
- Mà sao em kiểu gì lại nhận đồ người ta, vậy là đợt gần đây em có đồ là do ông đấy tặng hết à?
- Chứ sao, tự dưng người ta tặng mình dùng chả không thích à? Mà anh có mua cho em đâu chứ lại chả nhận của người ta.
- Người ta thích em, người ta tặng em mà em nhận khác nào em xác nhận là em cũng thích người ta.
- Anh điên à, việc nào ra việc đó, người ta tặng thì cứ nhận, còn không yêu.
- Vậy em lại giống đào mỏ.
- Anh ăn nói kiểu gì vậy, phải yêu rồi nhận quà mới đào mỏ chứ, đây là tự dưng tặng vì quý nhau thôi có sao đâu.
Càng nói càng thấy câu chuyện đi vào bế tắc, sao mình cứ có cảm giác bị cắm sừng nhỉ? Không yêu nhau mà tặng quà cho nhau nhưng lại nhận, chắc chắn phải có ẩn khuất gì ở đây chứ, phải trao đổi gì chứ làm gì có ai tốt tính như vậy”.
(Ảnh minh họa
Theo đó, ngay từ đầu khi người đồng nghiệp nam mới về công ty, cô gái đã kể với người yêu rằng hình như người này thích mình vì hay bắt chuyện và tán tỉnh. Nhưng thay vì tránh xa như lời người yêu dặn, cô gái lại liên tục nhận quà của người này một cách vô tư, kể cả những đồ đắt tiền hay đồ vật tế nhị như đồng hồ xịn, quần áo, giày dép theo kiểu người yêu mới tặng cho nhau.
Khi bạn trai phản ứng cho rằng nếu cứ nhận quà thì chẳng khác gì thừa nhận thích người ta thì cô nàng lại biện minh đó là điều bình thường, do quý mến mà tặng, mà tặng thì cứ nhận chứ cô không yêu đương gì cả, cũng chẳng phải đào mỏ. Điều này cũng khá có lý bởi nếu thực sự có ý định bắt cá 2 tay, có lẽ cô nàng đã không bô bô kể hết mọi chuyện với người yêu như vậy?
Tuy nhiên thân thế của người đồng nghiệp nam được bật mí lại càng khiến chủ top và cộng đồng mạng nghi ngại về một mối quan hệ không trong sáng. Qua lời cô gái thì đó là một người rất giàu có, đi Mercedes và là cháu ruột sếp tổng, mà những “hào quang” đó rất dễ khiến các cô gái siêu lòng mà đổ rụp.
Mặc dù không rõ bản chất thật của cô gái ra sao, nhưng rất nhiều cư dân mạng đoán già đoán non rằng không sớm thì muộn chủ top cũng “mọc sừng” trên đầu và khuyên bạn trai nên cẩn thận:
Cũng có ý kiến cho rằng có thể cô gái đang thử lòng bạn trai mình, hay là một cách nhắc nhở việc anh thiếu quan tâm hoặc ít quà cáp khiến cô phải đi nhận của người khác. Vậy nhưng dù thế nào việc có người yêu rồi mà vẫn qua lại và nhận quà từ người khác giới cũng là điều không nên, bởi thứ nhất rất dễ gây hiểu lầm, thứ 2 có thể khiến người khác bị tổn thương và thứ 3 có thể làm tổn hại chính mình khi tự làm xấu hình ảnh của bản thân trước những người xung quanh hay tình yêu tan vỡ.
Rõ ràng khi yêu, chúng ta cần quan tâm chăm sóc người yêu, cần biết giữ người yêu nhưng ngược lại bản thân mỗi người cũng cần có sự chung thủy và tôn trọng đối phương. Việc bắt cá 2 tay hay ỡm ờ, thiếu rõ ràng trong chuyện tình cảm luôn luôn là điều không nên, thậm chí đáng bị chê trách.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu15 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu21 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu22 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.