- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người yêu suốt ngày tìm cơ hội để đi bê tráp, cứ ngỡ bình thường ai dè che giấu cả một sự thật khó chấp nhận đằng sau
Đúng là đàn ông một khi đã muốn thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được mục đích của mình.
- Người yêu không nhận đứa con mới sinh, tôi đi cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ anh ấy, nhưng vừa nhìn mặt cháu, bà nội đã đuổi vội mẹ con tôi
- Trước ngày ra mắt người yêu dặn "chỉ ăn 1 bát cơm", tưởng anh nói vui nào ngờ tôi bị cười vào mặt và cái kết tê tái
- Vừa gặp người yêu tôi, bố đã tức giận nói không chấp nhận người con rể này, rồi ông hỏi hai câu khiến tôi ứa nước mắt
Trong tình yêu hay hôn nhân, sự chung thủy vẫn nên được ưu tiên cao nhất. Khi hai trái tim toàn tâm toàn ý cho nhau thì mối quan hệ mới tốt đẹp, cùng đồng hành lâu dài để đi đến cái kết hạnh phúc.
Thế nhưng một khi đàn ông đã tham lam, "đứng núi này trông núi nọ" thì họ sẽ có cách để tìm kiếm đối tượng của riêng mình.
Mới đây, một cô gái đăng tải trên mạng xã hội câu chuyện người yêu đột nhiên thích đi bê tráp. Đằng sau đó là cả vấn đề lớn mà càng đào sâu mới tìm hiểu được.
Chuyện như sau: "Dạo gần đây người yêu em hay thích đi bê tráp, 1 tuần anh phải bỏ ra 3-4 buổi để lên các diễn đàn xin ứng tuyển.
Nhà anh thì cũng không đến nỗi nào mà em chẳng hiểu sao anh ấy vẫn làm như thế. Em hỏi thì anh kiếm cớ bảo đi làm thêm để kiếm tiền đưa em đi chơi rồi ăn uống.
Lúc đầu em cũng nhẹ dạ cả tin cứ tưởng đó là thật nhưng đến hôm nay thì em mới bàng hoàng khi biết sự thật các chị ạ.
Bài đăng của cô gái trên mạng xã hội.
Sáng nay tình cờ em có vào facebook của anh thì đọc được những dòng tin nhắn này đây. Bảo sao anh lại hay thích đi bê tráp đến thế, hóa ra là cũng có mục đích cả, các chị bảo trong trường hợp này em nên xử lý ra sao".
Theo đó, cô gái đã chụp lại được đoạn tin nhắn của người yêu và bạn bè mình. Họ bàn đến chuyện đi bê tráp cùng mục đích khác hẳn. Khi được bạn rủ bê tráp, anh chàng vui vẻ trả lời:
"Mai bê ở đâu, nhà gái nhiều con xinh không?".
"Xinh thì tao mới gọi mày chứ, toàn mấy đứa 2002 vừa thi Đại học xong nên 'dễ chăn'. Thế nhé, 8 giờ tao qua đón", người bạn giải thích.
Hóa ra đi bê tráp chỉ là cái cớ mà thôi.
Xem ra, hai người này tìm đến việc bê tráp với mục đích không hề trong sáng một chút nào. Đã có người yêu nhưng chàng trai vẫn quan tâm đến chuyện có em gái nào xinh xắn hay không để "chăn".
Đọc như thế này chắc hẳn ai cũng cảm thấy khó chịu tột độ. Người đàn ông mang suy nghĩ tệ hại đi bê tráp để hi vọng gặp ai đó xinh đẹp tán tỉnh, "chăn" cho dễ dàng thì không xứng đáng để tiếp tục mối quan hệ yêu đương.
Nhiều người cũng cho rằng cô gái may mắn khi phát hiện sớm hành vi không đứng đắn của người yêu. Đôi khi, cuộc sống sẽ có những biến cố khó lường như vậy đấy. Cô nên đưa ra quyết định dứt khoát với với mối quan hệ này bởi rõ ràng anh chàng này không tốt như những gì anh nói ra.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Yêu1 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu3 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu5 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu18 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu22 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu1 ngày trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu2 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?