- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà trai khăng khăng "chỗ tôi không thách cưới" để bớt 10 triệu, cô gái nhẹ nhàng đáp khiến các bậc cao niên cũng gật gù
Sau khi nghe nhà gái nói tiền thách cưới 10 triệu, nhà trai đã liến thoắng về tục lệ ở địa phương mình không vậy. Khánh hiểu, nhà chồng tương lai không muốn có khoản này.
Người ta hay bảo, đám cưới là cái kết viên mãn cho một cuộc tình. Thế nhưng, những người chưa từng trải qua sẽ khó mà hiểu được rằng, các công đoạn chuẩn bị cho đám cưới cũng vô cùng phức tạp. Đôi khi, chính những mâu thuẫn trong giai đoạn này lại khiến các cặp đôi... toang!
Buổi gặp gỡ định mệnh giữa nhà trai và nhà gái
Khánh và Thức có 4 năm tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, vì mỗi người mỗi quê, thành ra cả hai chỉ về ra mắt nhà đối phương, còn bố mẹ 2 bên chưa từng gặp gỡ nhau. Và tận khi chuẩn bị cho đám cưới, đó mới là lần đầu nhà trai - nhà gái nói chuyện. Thế nhưng, đây cũng chỉ là một cuộc gặp online qua Facebook vì tình hình đang không cho phép.
"2 nhà cách nhau hơn 200km, tình hình dịch thế này nên không thể gặp nhau. Vậy nên, khi nhà trai đề xuất chỉ gọi điện xin phép, bàn chuyện cưới hỏi, người lớn trong nhà mình cũng đành gật đầu.
Bố và bà nội mình vẫn trăn trở lắm. Họ bảo con vàng con bạc của nhà, cứ nghĩ khi nào con cưới sẽ chuẩn bị thật chu đáo, linh đình. Giờ đây tới nhà thông gia còn chẳng được tới, mặt mũi thông gia cũng chẳng biết thực tế thế nào. Mình gọi điện về, nghe mọi người thở dài cũng não nề.
Quay lại với chuyện gặp mặt, sau 1-2 lần gọi điện hỏi han qua lại, làm quen và gắn kết tình cảm, nhà trai cũng chính thức hẹn chiều thứ 7 ngồi nói chuyện để bàn chuyện đám cưới. Hôm ấy, nhà mình có ông bà nội, bố mẹ và 2 chú. Nhà trai thì cũng có 5 người, nghe nói là các bác của Thức.
Một hồi bàn bạc, phía nhà mình có đề cập khoản tiền thách cưới. Ở quê mình thường rơi vào khoảng 20-30 triệu. Tuy nhiên, mẹ nói chỉ cần 10 triệu gọi là tiền lấy may. Nghe tới đây, mẹ của Thức đã tỏ vẻ sốc lắm. Mẹ chồng tương lai liên tục nói thẳng ra rằng không có chuyện đó.
'Tôi chưa nghe cái tục này bao giờ bà ạ. Chỗ tôi chẳng ai làm thế. Cưới con gái mà đòi 10 triệu, cứ như bán con ấy nhỉ. Tôi thấy cái tục lệ này buồn cười quá. Tôi thấy không ổn. Mình cần phải hiện đại, bỏ bớt những hủ tục...' - Nguyên văn lời mẹ chồng tương lai nói".
Câu đáp trả nhẹ nhàng của nàng dâu tương lai khiến các bậc cao niên cũng phục
Khánh và Thức lúc ấy đang ở đầu cầu Hà Nội, chứng kiến cuộc trò chuyện giữa 2 bên gia đình mà khỏi sững sờ. Khánh nghĩ rằng, đây chẳng phải nhà cô đòi hỏi, chỉ là tục lệ địa phương xưa nay vậy. Những lời của mẹ chồng tương lai khiến cô thấy rất buồn và giận. Cả nhà cô cũng cáu lắm. Thiếu tí nữa thì bà nội dập máy. Nhưng mẹ Khánh bình tĩnh hơn đã ngăn bà lại.
Biết câu nói của mẹ chồng tương lai làm mất điểm trầm trọng, sợ chuyện cưới xin sẽ không thành, Khánh xin phép được lên tiếng giải thích: "Bác ơi, chuyện thách cưới là phong tục ở quê cháu. Quê mình không có nên mới nghe thì sẽ hơi bất ngờ. Nhưng bác hiểu cho, nhà cháu cũng không đòi hỏi gì quá đáng, thậm chí còn lấy ở mức ít nhất so với làng xóm xung quanh rồi. Dù sao nó cũng chỉ là một con số lấy may, giúp con gái thuận lợi về nhà chồng.
Cháu nghĩ những cái gì là phong tục thì vẫn nên được giữ gìn. Chuyện này cháu cũng đã trao đổi với anh Thức từ trước rồi, chắc anh lại quên nói với cả nhà mình".
Nghe Khánh nói vậy, Thức chưa kịp ý kiến thì bố chồng cô lên tiếng luôn:
"Đúng là có những phong tục phải nói ra rồi mới biết. Về phần lễ lạt và mọi chuyện, cả hai bên gia đình cứ bàn tính kỹ lưỡng để làm sao hai bên thấy thoải mái nhất, đẹp lòng nhất là được.
Người lớn bàn thì bàn là vậy nhưng cái quan trọng nhất là làm sao để hai cháu thấy vui vẻ, hạnh phúc trong ngày trọng đại. Bà nhà tôi có hơi vội vàng vì ở quê bên này không có phong tục đó thật, tôi cũng thật lòng xin lỗi. Quê mình như thế nào thì cứ vậy mà làm chứ không thể nào để các cháu ấm ức, đám cưới kém vui được".
Lúc này, Thức cũng xin lỗi rồi nói rằng mình đã biết trước chuyện này nhưng quên nói với gia đình sớm.
Nhìn thấy Thức và bên nhà trai nhanh chóng "chữa cháy", phía gia đình Khánh cũng bớt bức xúc hơn. Buổi lễ tiếp tục tiến hành thuận lợi. Cô còn kể thêm rằng, sau buổi ấy mẹ chồng có gọi điện cho cô xin lỗi vì bà hơi bất ngờ nên mới nói vậy chứ hoàn toàn không có ý gì cả. Khánh cũng cười rồi bảo không sao bởi suy cho cùng, nó cũng chỉ là phong tục khác biệt mà thôi.
Chuyện yêu đương thì là của 2 người, nhưng khi quyết định kết hôn thì sẽ là chuyện của hai gia đình, thậm chí 2 họ. Tuy nhiên, cô dâu chú rể vẫn là người giúp kết nối, nếu khéo léo ứng xử thì sẽ giúp hóa giải những hiềm khích, không làm ảnh hưởng tới ngày trọng đại của mình.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu5 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu6 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu7 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu19 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu22 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.