- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hí hửng nhận kèo “tán đổ em gái cá tính cho mày 2 triệu”, chàng trai sốc đứ đừ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên
Người bạn treo thưởng hẳn 2 triệu nếu tán đổ một em gái cá tính, chàng trai vốn tò mò sẵn, xem qua ảnh lại thấy đối tượng khá xinh xắn nên nhận lời đầy tự tin. Tuy nhiên, ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên cô gái đã khiến chàng trai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…
- Khi mang thai, 4 vùng này của phụ nữ sẽ lớn dần lên, điều cuối cùng thậm chí còn khiến các ông chồng “phát điên”
- Mẹ chồng giàu mà “keo” ngược đãi con dâu bằng món ăn nhạt thếch, vô vị, tình cờ một lần cầm nhầm bát của bà, tôi nghẹn ngào khóc ngay khi vừa cắn một miếng
- Màn tỏ tình lầy nhất hệ mặt trời: Nàng ra điều kiện bá đạo, chàng cũng lật nhanh đến chóng mặt!
"Con gái cá tính như này thì có nên tán tiếp không mọi người?
Chào mọi người, mình ra trường được 2 năm, quen 1 em năm cuối học ***. Do bạn mình giới thiệu, lúc nó giới thiệu thì nó bảo:
- Em này hơi cá tính, mày tán đổ được thì cho mày 2 triệu tiền đi ăn nhà hàng.
- Chơi.
Mình nhìn trên ảnh trông cũng được, ăn mặc thì cũng điệu mà không hiểu sao thằng bạn mình nó bảo cá tính cho đến khi nói chuyện, cũng vui tính… có điều:
- Tối mai em rảnh thì 2 đứa đi uống nước nhé.
- Dạ vâng, ok anh.
- Em thích uống gì.
- Em thích uống trà đá.
- Trà đá?
- Vâng, càng đặc càng tốt, thức khuya cày phim anh à.
Mình nghĩ là đùa, hôm sau nhắn tin hỏi em ở đâu mình đón thì em bảo ở quán trà đá ngay gần chỗ trọ, không phải đón, đến ngồi chơi nói chuyện là được, café cà pháo làm gì cho tốn tiền. Đến nơi, gặp em, ăn mặc cũng xinh xắn. Ngồi nói chuyện 1 lúc, nói chung vẫn bình thường thôi, chỉ là cái địa điểm gặp mặt… nó hơi buồn cười, là quán trà đá thật. Đang ngồi thì em hỏi:
Ảnh minh họa
- Anh có hút thuốc lá không?
- Anh không biết hút.
- Giống em thế.
Vừa nói giống em thế thì mình không hiểu ý là gì cho đến khi em nói câu sau:
- Em chỉ biết hút thuốc lào thôi, anh làm 1 bi.
Rồi em xin bác chủ quán quả điếu cày, thuốc lào, xong châm điếu hút, thả khói trắng mà nhìn chuyên nghiệp lắm… Mình hỏi:
- Em biết hút thuốc lào lâu chưa?
- Nhà em ở quê bán thuốc lá thuốc lào mà… Em toàn thử xem thuốc nào ngon.
Mình cười trừ, ngồi nói chuyện thêm 1 tí thì em hỏi:
- Anh có biết chơi cờ bạc không?
- Anh có nhưng chơi ít thôi.
- Chơi kiểu sâm lốc, Pô cơ… kiểu kiểu ấy ý.
- Anh không chơi nhiều.
- Giống em. Em chỉ chơi lô đề chứ không chơi cờ bạc.
Vừa nói xong thì em:
- À quên mất, nay thích con 42, 24. Anh chờ tí em gọi bạn em.
Em rút điện thoại gọi cho bạn:
- Alo H. à, cho con 42, 24 mỗi con 10 điểm nhé.
Xong mình không biết nói gì nữa thì khoảng 5 phút sau:
- Thôi chắc hôm nay đến đây thôi anh nhỉ, em về nhà còn tắm rửa rồi ăn uống nữa, làm quen vậy chắc cũng ok rồi.
Mình lúc này:
- Hôm nào 2 đứa đi ăn nhỉ, em thích ăn gì?
Bình thường thấy con gái hay ăn lẩu nướng, ăn bít tết, hay ăn cái gì đó gọi là cũng sang sang… còn em thì:
- Em thích ăn thịt chó, nhưng thôi dạo này em kiêng rồi.
Mình nghĩ kiêng do kiểu mọi người kêu gọi không ăn thịt chó ấy thì em bảo:
- Em sợ bị gút nên ít ăn, giờ thì em hay ăn thịt lợn, anh cho em ăn món gì có thịt lợn là được.
- OK em, thôi anh về nhé.
- OK anh.
Không hiểu sao chào nhau là OK em với OK anh luôn, đến giờ mình cứ suy nghĩ mãi… hỏi sao thằng bạn bảo tán được cho thêm 2 triệu….”
Ảnh minh họa
Đọc xong chia sẻ của chàng trai có thể thấy, không chỉ nhân vật chính mà rất nhiều cư dân mạng rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, bán tín bán nghi về câu chuyện cũng như cô gái có một không hai này. Thậm chí nhiều người cho rằng, những “cá tính” đặc biệt mà cô gái thể hiện chỉ là một thuyết âm mưu, thử lòng hay vì không thích chàng trai nên cố tình để đối tượng tự rút lui mà thôi.
- Cá tính thật hay cú có gai các ông ơi. Chứ con gái thật mấy ai lì thế nhở
- Có cô gái như này tồn tại hả trời?
- Nghi ngờ là có thuyết âm mưu ở đây. Chắc chị gái kia độ kèo với bạn trai kia 10 củ rồi chứ đùa..
Nghĩ đến vẻ mặt của chàng trai khi đối diện với bạn nữ “cool ngầu” này, nhiều bạn đọc cười không ngậm được miệng vì tính hài hước của tình huống. Bên cạnh những bình luận trêu trọc, một số tài khoản cũng không quên khuyên chàng trai tốt nhất nên tránh bởi "Con gái như thế là bê tha chứ cá tính nỗi gì. Hết thuốc lào lại lô đề, cờ bạc… thì tương lai sớm muộn gì cũng toang thôi”.
Ngoài ra, chuyện thách đố trong tình yêu của chàng trai cũng bị một số cư dân mạng tuýt còi phản đối bởi tình cảm xưa nay vốn không phải là thứ có thể mang ra làm trò đùa được. Nếu thực sự thích ai đó thì hãy tiến tới một cách nghiêm túc, còn tán tỉnh vì bất kỳ mục đích gì khác đều đáng bị lên án. Điều đó rất có thể nó sẽ khiến đối phương bị tổn thương và bản thân họ cũng khó tránh khỏi hậu quả.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu1 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng lần nào cũng vậy khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
-
Yêu1 ngày trướcĐịnh về sớm để gây bất ngờ cho vị hôn thê nhân ngày kỷ niệm của họ, nhưng người đàn ông không ngờ đến cảnh tượng mình phải chứng kiến.
-
Yêu2 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu2 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu2 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu2 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu2 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu3 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...