- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những bí mật thôi thúc bạn trở thành một cô "gái hư" chính hiệu
"Chuyến phiêu lưu lớn nhất của bạn đó chính là dám sống một cuộc đời mà mình mơ ước." - Oprah Winfray.
Bạn có tin không, gái hư
có sức hấp dẫn kỳ lạ. Nếu cuộc sống của một phụ nữ ngoan ít phiêu lưu,
coi cái đích của yêu đương là ngôi nhà và những đứa trẻ thì cuộc sống
của gái hư tràn đầy những màu sắc mới mẻ và phá cách.
Những
cô gái nổi loạn luôn biết cách nhấn nhá trong cách ăn mặc, hở vừa đủ để
khoe cơ thể đẹp, kín vừa đủ để gây tò mò. Họ không "kín cổng cao tường"
như những gái ngoan, và đương nhiên, chẳng buông thả phô bày da thịt
như những cô gái hư hỏng quá đà.
Hãy là một cô nàng chịu chơi, biết cách chơi và lựa chọn thú chơi.
Một
ngày nào đó, hãy tự thưởng cho mình những phút giây lười biếng, không
bếp núc, không cuống cuồng dậy sớm đưa con đi học, không dọn nhà. Hãy là
một gái hư nằm dài trên giường
đọc sách, xem trọn vẹn một bộ phim và để việc nhà cho người khác. Họ sẽ
hiểu được sự cống hiến của bạn và học cách san sẻ cùng bạn những vất vả
thường nhật.
Thật
lạ là mặc dù kiêng dè một cô gái ăn mặc cá tính, nhảy múa điêu luyện,
uống rượu không biết say, phá vỡ các quy tắc..., cả phái mạnh lẫn phái
yếu đều bị cuốn hút, khó cưỡng lại được sức hấp dẫn của một gái hư.
Càng
lựa chọn nhiều, trải nghiệm nhiều, phụ nữ sẽ hiểu đâu là người đàn ông
xứng đáng được đi cùng một người tuyệt vời như mình. Sự va chạm, tiếp
xúc với nhiều đàn ông sẽ khiến những gái hư có "con mắt xanh" nhìn thấu trái tim người khác.
Nếu
cho rằng một cô nàng tự xách ba lô đi những nơi xa lạ một mình là hư,
bạn hãy cứ ngoan và mãi tưởng tượng về những vùng đất mới, những trải
nghiệm tuyệt vời chẳng bao giờ có thực. Gái hư, kể cả khi đã có chồng, sẵn sàng chiều chuộng mình và tự cho mình những khoảng trời riêng.
Biết cách bảo vệ chính kiến, biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình luôn là một phẩm chất tuyệt vời của những gái hư,
là bệ đỡ cho những thành công của họ trong cuộc sống cũng như công
việc; thay vì răm rắp nghe lời và một ngày nhận ra, mình đang sống như
một cái bóng và chưa từng có quan điểm.
Câu chuyện ở đây có lẽ không phải là ngoan hay hư, mà là phụ nữ phải biết cách... hư. Rất nhiều chị em đã thất bại trong cuộc sống vì không biết hư đúng cách, và nếu họ, biết-hư-một-cách-hợp-lý, thành công sẽ đến. Những cô gái dám hư một chút thường là những cô có cá tính, có bản lĩnh, có văn hóa đầy đủ mới biết hư đúng cách và đưa hư trở thành đỉnh cao.
Hãy
biết cách nhấm nháp một ly rượu để má ửng hồng, nhưng không bao giờ
say, vì cùng với cơn say, nhiều bất trắc có thể ập đến. Nếu bạn biết
uống rượu mà không say, hay ít nhất là biết ngưỡng mình sẽ say như một gái hư, liệu có gã trai nào có thể mượn men nồng mà chuốc bạn bí tỉ?
Đắm
mình trong những buổi tiệc, những dạ vũ, là một quý cô nhảy múa sành
điệu nhất, cuồng nhiệt nhất trong đám đông và học cách làm chủ cảm xúc,
cơ thể mình, những gái hư chẳng dễ gì ngả lòng vào một người đàn ông chỉ vì những lời tán tụng.
Một
cô gái yêu say đắm ai đó đến độ vượt qua những rào cản, sẵn sàng nhảy
khỏi ban công để gặp chàng trai mà cô ấy say mê có thể bị coi là gái hư,
nhưng những cô nàng như vậy sẽ biết tự trèo vào nhà khi hẹn hò kết thúc
chứ chẳng dại trốn cùng chàng trai hay thụ động chờ anh ta bế vào nhà.
Họ
khác biệt, nhưng không dễ bị cuộc đời làm cho hư hỏng, vì cái "hư" của
họ đã được tôi luyện, được rèn giũa qua trải nghiệm, là cái hư có giáo
dục chứ không phải là sự sảy chân sa ngã như trường hợp nhiều cô gái nhà
lành trong vắt như sương sớm, bỗng một ngày vấy bẩn.
Nhớ nhé, là phụ nữ, nên là một gái hư để tô màu cho cuộc sống của mình rực rỡ.
Và
dù bạn có là một cô gái ngoan từ trong trứng, dù bạn có cố không để
mình hư bằng cách không ăn chơi, không hở hang, không cãi lời, không
lười biếng, ít nhất, hãy "hư" ở trên giường - nơi mà sự hiền lành, thụ
động, e ấp chỉ khiến cuộc yêu nhàm chán. Hãy
bộc lộ bản chất "gái hư" tiềm ẩn trong bạn, ít nhất là trong cuộc làm
tình, để bạn tình/bạn đời của bạn không ngừng khám phá và bất ngờ vì
bạn!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.