- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ minh tinh khiến 2 tỷ phú phá sản, phải ly hôn vì mình: Sức hấp dẫn khác thường của người đàn bà này là gì?
Trong khi đó, vợ Diệu Mẫn cũng tâm sự: "Ba chúng tôi ăn cùng nhau và họ thể hiện tình cảm trên bàn ăn ngay trước mặt tôi".
- Chồng giám đốc ngoại tình, trước khi ký đơn ly hôn, người vợ "trừng phạt" theo cách thâm sâu và cao tay bất ngờ
- Chồng tuyên bố kẻ thứ ba đã mang thai, phải ly hôn vì “chọn con”, ai dè câu chí mạng tiết lộ bí mật của vợ khiến anh ta thất sắc!
- Em gái chồng ly hôn, chị dâu nhận nuôi cháu trai, lúc dọn dẹp nhà cửa thì tìm thấy bí mật động trời
Đám cưới 3 triệu đô diễn ra sau 21 ngày yêu
Được mệnh danh là "hồng nhan họa thủy", diễn viên Hong Kong Chương Tiểu Huệ khiến truyền thông nhắc nhiều nhất vì câu chuyện 2 đời chồng.
Xuất thân trong 1 gia đình vương giả, Chương Tiểu Huệ có lối sống xa hoa từ bé. Cô luôn đắm chìm trong những sở thích mua sắm.
Chương Tiểu Huệ gặp Chung Trấn Đào năm cô 22 tuổi - thời điểm đỉnh cao của nhan sắc. Khi đó, Trấn Đào là ngôi sao được yêu thích Đông Nam Á.
Sau buổi biểu diễn của Chung Trấn Đào ở Canada, Chương Tiểu Huệ đã dùng sự quyến rũ và khí chất của mình để đốn gục trái tim người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái. Cả 2 đã có quyết định táo bạo sau 21 ngày yêu nhau - kết hôn.
Dù gia đình Chung Trấn Đào không đồng ý nhưng Chương Tiểu Huệ tìm mọi cách kể cả phải quỳ xuống cầu xin.
Cha Trấn Đào từng nói với ông rằng: "Con và cô ấy không thích hợp, sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu".
Kết quả, phụ huynh vẫn phải miễn cưỡng tổ chức đám cưới 3 triệu đô tại nhà thờ Thánh Teresa ở Hong Kong cho cặp đôi.
Kết hôn xong, Tiểu Huệ chẳng bao giờ nấu ăn chứ nói gì đến làm việc nhà. Trấn Đào mua 1 căn biệt thự với người giúp việc, làm bếp và lái xe riêng để phục vụ vợ đẹp.
Có thông tin cho rằng chi phí tiêu hàng tháng của Chương Tiểu Huệ không dưới 30.000NDT (khoảng 105 triệu).
Sau năm 1990, sự nghiệp của Chung Trấn Đào đi xuống, tài chính bất ổn khiến họ phải gánh nợ tận 250 triệu NDT.
Vậy Chương Tiểu Huệ làm gì khi chồng nợ nần? - "Có thể bỏ bữa nhưng nhất định phải mua quần áo", đó là câu trả lời của cô khi Trấn Đào đề cập đến nợ nần.
Bỏ mặc chồng khó khăn, những cuộc cãi vã thường xuyên đã đẩy Chương Tiểu Huệ lao vào mối quan hệ sai trái với Trần Diệu Mẫn. Lúc ấy, Tiểu Huệ còn là bạn thân với vợ Diệu Mẫn.
Thậm chí, Chung Trấn Đào đau xót chia sẻ trên báo chí: "Vợ tôi dùng người lái xe và ô tô riêng của tôi để đưa người tình đi công tác".
Trong khi đó, vợ Diệu Mẫn cũng tâm sự: "Ba chúng tôi ăn cùng nhau và họ thể hiện tình cảm trên bàn ăn ngay trước mặt tôi".
Chương Tiểu Huệ có đam mê mua sắm bất chấp
Cuộc hôn nhân thứ 2 bắt nguồn từ mối quan hệ sai trái
Năm 1999, Chương Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào ly hôn. Trần Diệu Mẫn bất chấp việc các con ngăn cản và vợ mình đang ung thư, ông ta cưới bằng được cô nhân tình xinh đẹp là Tiểu Huệ.
Trong cuốn tự truyện của mình, Chung Trấn Đào nhắc đến vợ cũ: "Từ ấy chúng tôi đã quên nhau và tốt nhất là không nên gặp nhau nữa".
Nửa năm sau khi Trần Diệu Mẫn ly hôn, vợ ông qua đời, con cái ông tố cáo khắp các mặt báo Tiểu Huệ là tiểu tam phá hoại gia đình họ.
Như thể định mệnh, Trần Diệu Mẫn có được "hồng nhan họa thủy" thì sự nghiệp đi xuống. Thất bại đã khiến Diệu Mẫn không đủ tiền trang trải sinh hoạt phí cơ bản và trong mắt Chương Tiểu Huệ, ông lại trở thành Trấn Đào thứ 2.
Cả 2 đã có những cuộc ẩu đả, động tay động chân. Năm 2002, Trần Diệu Mẫn tuyên bố phá sản và Tiểu Huệ cũng thông báo ly hôn.
Lúc này, người phụ nữ ấy chẳng bao giờ thay đổi quan điểm theo hướng tích cực. Cô nhận ra, không thể dựa vào đàn ông mà tiêu tiền, cần phải dựa vào chính mình.
Và điều khó tin nhất là Chương Tiểu Huệ đã dùng kinh nghiệm mua sắm của mình để kinh doanh và cô cũng tự tay trả hết được số nợ 250 triệu NDT.
Những quan điểm rất tự kiêu và khác người của mỹ nhân vô cảm
Chương Tiểu Huệ không ngần ngại phát ngôn sốc trên báo chí và cô cũng không quan tâm người ta nghĩ gì về mình.
Khi chưa kết hôn, cô tâm niệm: "Bạn trai chỉ là 1 gia vị cuộc sống".
Khi bị con của người tình tố cáo mình là tiểu tam, Chương Tiểu Huệ bình tĩnh khẳng định: "Quan điểm của thế giới bên ngoài không phải là quan điểm của tôi và quan điểm của tôi sẽ không bị lung lay bởi thế giới bên ngoài".
Khi tự gồng mình trả nợ, Tiểu Huệ cũng tự đắc: "Cuộc sống của tôi là thế, tôi tiêu càng nhiều, tôi kiếm được càng nhiều".
Khi tham gia bộ phim Peach, Chương Tiểu Huệ cũng được đề cử giải diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Truyền thông Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 5. Vào thời điểm đó, giới truyền thông đã nhận xét về cô như sau: "Cô là niềm tự hào của 'kẻ cuồng vật chất', là 'siêu phụ nữ vật chất' và là cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng đàn ông".
Năm 2005, Chương Tiểu Huệ đến New York bắt đầu cuộc sống của riêng mình.
Rất nhiều người cho rằng, đam mê mua sắm của Chương Tiểu Huệ thật sự không liên quan đến việc 2 ông chồng giàu của cô bị phá sản.
Trong quan niệm truyền thống của chúng ta, khi chồng khó khăn, người vợ phải cùng chồng đồng cam cộng khổ.
Tuy nhiên, Chương Tiểu Huệ không phải là một phụ nữ truyền thống, cô ấy là một người theo chủ nghĩa vị kỷ. Cả 1 đống nợ trên đầu, cô ấy vẫn mua sắm vui vẻ trong trung tâm thương mại và bình thản: "Dù khó khăn đến đâu, tôi sẽ ra ngoài một cách sang trọng".
Vì tư lợi, vì ích kỉ mà cuối cùng dẫn đến vô cảm, Chương Tiểu Huệ là minh chứng cho việc quá yêu bản thân mình lại chính là tàn nhẫn với người khác. Thế nên phụ nữ nên học cách dung hòa và cân bằng, không nên trở thành 1 Chương Tiểu Huệ khác người như thế!
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Yêu5 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu10 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.