- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ông chồng bất lực vì cô vợ cuồng mua sắm, có cả tủ đồ vẫn than không có gì để mặc
"Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cái của nợ này lắm", người chồng tâm sự.
Mua sắm là thú vui của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là sắm đồ thời trang, làm đẹp. Theo quan niệm của các chị em thì phụ nữ trước tiên phải đẹp, đẹp mới giữ được chồng, đẹp còn để khoe khoang với chị em “tôi hơn cô ở tấm chồng”. Bởi vậy, có chồng kiếm được tiền, chị em cũng không ngại xin tiền chồng tu sửa nhan sắc, cải thiện vẻ ngoài vì xét cho cùng “xấu nàng thì hổ ai?”.
Tuy nhiên, việc mua sắm cũng phải ở mức độ cho phép, dựa trên tình hình kinh tế gia đình. Có những cô vợ quá hồn nhiên cuồng mua sắm mà không nghĩ đến thực trạng thu nhập và chi tiêu hợp lý trong gia đình, ví dụ như trường hợp của ông chồng này chẳng hạn:
“Tôi xin phép dùng nick phụ, không trong đây có ai có vợ bị cái tính hoang phí không. Chẳng phải là tôi ki bo kệt sỉ tiếc vợ tôi cái gì đâu, nhưng mà nhiều lúc tôi cảm thấy vợ tôi tiêu xài hoang phí thật ý. Quần áo váy vóc mua 1 đống về có những cái vứt 1 xó ngay cả đến nhìn cũng không thèm nhìn đến chứ đừng nói đến là mặc, mỗi lần đi đâu thì lại phải đòi bằng được để đi mua sắm đồ mới, nếu không được thì dỗi bỏ ăn. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi với cái của nợ này lắm. Bình thường thì tôi vẫn chu cấp được mấy cái khoản đấy thôi, nhưng dạo gần đây dịch bệnh cho nên cty tôi đang gặp khó khăn nên cần phải tiết kiệm một chút.
Các bạn cho tôi lời khuyên để thay đổi tính cách của vợ tôi với, chứ cứ tiêu xài thế này tôi thấy không ổn cho lắm”.
Tủ quần áo của người vợ và đoạn hội thoại giữa hai vợ chồng. Dù đã có kha khá quần áo, có những bộ vừa mới mua nhưng cô vợ cho rằng: "Toàn đồ cũ rồi, vợ không mặc được nữa".
Chia sẻ của anh chồng nhanh chóng nhận được hơn 2 nghìn bình luận từ dân mạng. Trong khi các ông chồng tỏ ra cảm thông với người chồng và phê phán cô vợ thì chị em phụ nữ lại cho rằng việc đòi hỏi của người vợ là bình thường, còn khẳng định tủ đồ như vậy là... quá ít, không có gì đáng chê trách.
Hầu hết đều cho rằng "nghiện" mua sắm là đam mê đã ăn sâu vào máu của chị em.
Nhiều chị em cho rằng tủ đồ của cô vợ nói trên là... quá ít so với mình, cổ vũ ông chồng nên... mua thêm cho vợ.
Lý lẽ của chị em về lý do mua đồ chỉ mắc một lần đã trở thành.. đồ cũ.
Một số người đồng cảm với anh chồng và thấu hiểu nỗi "khổ tâm" của anh
Nhiều dân mạng cho rằng người vợ nên tự kiếm tiền để mua sắm thay vì hoàn toàn dựa dẫm vào người chồng, làm gì cũng phải ngửa tay xin chồng.
Có người tư vấn người vợ có thể bán lại đồ cũ để mua đồ mới, tiết kiệm kha khá chi phí.
Chị em cũng có thể học cách phối đồ linh hoạt để khoác "hình ảnh mới" cho các bộ quần áo cũ.
Dân mạng khuyên người chồng nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ thì mới giải quyết triệt để được vấn đề.
Nhưng "chốt" lại là lấy ai cũng thế thôi, vì phụ nữ nào cũng có "tình yêu bất diệt" với việc mua sắm.
Rất nhiều dân mạng đồn đoán do cặp đôi trên chưa có con, đặc biệt là người vợ vẫn đang son trẻ nên cuộc sống tập trung vào việc mua sắm để làm đẹp cho bản thân. Một khi có con rồi, làm gì, mua gì cũng sẽ đặt con lên trên hết. Rất nhanh thôi, khi đã có con cái, không cần người chồng phải nhắc, người vợ khi trở thành mẹ sẽ biết cân nhắc chuyện chi tiêu hợp lý. Thay vì mỗi ngày lượn lờ các shop online để ngắm nghía, xõa tay mua bộ váy này, đôi giày kia, cô ấy sẽ nghĩ nên mua sữa gì tốt cho con, loại bỉm nào tối ưu nhất.
Theo V.A - Vietnamnet.vn
-
Yêu17 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu21 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu21 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.