- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng ngoại tình từ 1 bức thư, cô vợ không đánh ghen mà “trừng phạt” cực gắt
Người chồng bỗng nhiên hành xử không giống bình thường, vợ đã ngay lập tức phát hiện vấn đề đằng sau.
Đã là vợ chồng với nhau thì chắc chắn những gì thay đổi của người ấy sẽ khiến chúng ta dễ dàng nhận ra. Cũng bởi vậy, có hàng loạt vụ việc ngoại tình được phát hiện chỉ nhờ những dấu hiệu nho nhỏ.
Mới đây, một người phụ nữ họ Dương chia sẻ câu chuyện liên quan đến sự không chung thuỷ của chồng mình. Theo đó, cô Dương kết hôn với ông chồng họ Cao đã được nhiều năm. Bình thường, chồng cô vốn là một người khô khan, không thích điều lãng mạn và sống vô cùng thực tế.
Bởi vậy trong một lần dọn nhà, cô Dương phát hiện bức thư tay thấm đẫm tình cảm trong ngăn kéo phòng làm việc thì đã nảy sinh nghi ngờ.
Đơn giản bởi bao nhiêu năm sống với nhau, chưa bao giờ anh Cao nói một lời tình cảm với vợ. Thay vào đó toàn là gắt gỏng, khó chịu. Vậy mà trong lá thư này, cô thấy anh bày tỏ tình cảm vô cùng sâu sắc. Điều này khiến cô nghi ngờ chồng mình đã ngoại tình bởi nếu anh ta có muốn khiến cho vợ bất ngờ hay cảm động cũng sẽ không thể nào thực hiện cách thức này được.
Ảnh minh hoạ.
Mối nghi ngờ đã nảy sinh, cô Dương âm thầm theo dõi chồng mình. Cuối cùng, cô cũng đã có được bằng chứng chồng mình ngoại tình. Trong một lần giả vờ đi công tác, cô đã phát hiện anh Cao đưa nhân tình về nhà.
Thậm chí, một số bức ảnh của anh ta chụp cùng kẻ thứ ba khi đi du lịch cũng được tìm thấy. Toàn bộ những thứ này cô Dương đều thu thập lại rồi về nhà “đánh bài ngửa” với chồng.
Đương nhiên, trước các bằng chứng không thể nào chối cãi, người đàn ông họ Cao thú nhận chuyện đã có nhân tình bên ngoài. Nhưng như thế là chưa đủ, cô Dương vẫn yêu cầu anh ta phải viết một lá đơn thú nhận về chuyện ngoại tình.
Xong tất cả mọi thủ tục, cô quyết định khởi kiện chồng và nhân tình vì đã vi phạm quyền vợ chồng và đòi bồi thường 800 nghìn Tân Đài tệ (khoảng 611 triệu đồng).
Sau khi biết được điều này, anh Cao kiên quyết từ chối cáo buộc. Anh ta cho rằng những hình ảnh trong chuyến du lịch hay việc đưa kẻ thứ ba về nhà không đủ để kết tội. Họ về nhà bàn bạc công chuyện còn khi đi du lịch thì đã ở riêng phòng. Hơn nữa về lá đơn thú nhận ngoại tình, anh ta vì bị vợ ép buộc nên mới viết. Thật sự giữa hai bên không có hành vi nào quá phận.
Tuy nhiên, sau khi xem xét lời thú tội của anh Cao, toà án cho rằng trong đó có đủ nội dung rõ ràng về chuyện anh ta phản bội hôn nhân.
Ảnh minh hoạ.
Theo đó, anh thú nhận việc mình có quan hệ với kẻ thứ ba từ năm 2018: “Tôi đã phản bội gia đình và muốn xin lỗi vợ tôi. Tôi biết điều đó là sai trái”. Ngoài ra, việc nói rằng đã ở riêng phòng khi đi du lịch họ cũng không đưa ra được bằng chứng nào để chứng minh nên điều đó không được chấp nhận. Nếu ở riêng 2 phòng, họ hoàn toàn có thể trình lên bằng chứng về việc đặt phòng nhưng hoàn toàn không có.
Bởi vậy, toà án cho rằng cặp đôi này đã duy trì mối quan hệ tình cảm mật thiệt giữa nam và nữ vượt qua sự tương tác bình thường. Cặp đôi ngoại tình đã phải cùng nhau bồi thường cho cô dương 150 nghìn Tân Đài tệ (khoảng 114 triệu đồng).
Bởi vậy mới nói, ngay sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô Dương đã rất bình tĩnh và thu thập toàn bộ bằng chứng để khởi kiện. Không đánh ghen ầm ĩ hay “bóc phốt” trên mạng xã hội, cách làm văn minh và thật sự hiệu quả của người phụ nữ này thật sự đáng học hỏi nếu như chẳng may rơi vào tình huống éo le như thế.
Theo Phụ nữ Mới
-
Yêu1 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu6 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu9 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu12 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu12 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu13 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.