- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phát hiện chồng ngoại tình với em dâu, người vợ càng đau lòng hơn trước những lời mẹ chồng nói
Các con đều mong muốn chị tha thứ cho chồng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, chị muốn lắm nhưng đâu có được.
Chia sẻ trong chương trình Người thứ 3 tuần này, chị M. (ngoài 50 tuổi, sống tại TP.HCM) cho biết chị đến với chồng bằng tình cảm chân thành, sau khi hai người đã đồng hành một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu nhau, nhưng không ngờ sự xuất hiện của người thứ 3 đã khiến gia đình chị tan nát.
Quay ngược lại thời gian, chị M cho biết, chị và chồng cùng theo học ngành vận tải đường biển tại một trường cao đẳng. Hai người yêu nhau từ năm 2 và ra trường được một năm thì kết hôn. Cũng giống như các cặp vợ chồng son khác, vợ chồng chị M vô cùng ngọt ngào trong những năm đầu hôn nhân.
Cuộc sống diễn ra khá hạnh phúc, song do anh là con một, phải sống chung cùng mẹ nên mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu là điều khó tránh khỏi. “Anh nghe mẹ nhiều hơn là nghe vợ. Anh không chửi bới nhưng không có sự phân xử nên thiệt thòi chỉ có thuộc về tôi thôi”, chị M trải lòng. Dẫu vậy, chị M vẫn cân bằng được mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chị M chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.
Người phụ nữ chia sẻ thêm, ban đầu khi mới ra trường chồng chị làm việc ở đường sông, nhưng vì muốn có thu nhập hơn để chăm lo cho gia đình nên sau đó anh học thêm để đi theo đường biển. Đường biển trong Nam sẽ có cơ hội hơn nên cả gia đình sau đó chuyển vào Nam sinh sống để thuận lợi công việc của anh.
Sau đó, vì đồng lương không được nhiều, anh có mục tiêu nghề nghiệp cao hơn nên anh đã trở về Bắc để học tập, trau dồi thêm kỹ năng cũng như sở hữu thêm tấm bằng mới, phục vụ cho công việc. Nhưng chị nào ngờ đâu, trong khoảng thời gian này anh đã đánh mất chính mình, có những hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, dù anh chị đã kết hôn 15 năm và có với nhau 3 mặt con.
Chị M kể, thời điểm hai vợ chồng chị vào Nam sinh sống, vì chưa thể đón mẹ chồng theo cùng nên chị đành nhờ một người em dâu bên nhà chị sang trông nom, chăm sóc mẹ. Và rồi khi chồng chị về Bắc học tập, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Nhiều lần anh trở về đất liền nhưng anh đều giấu giếm, về thẳng Bắc mà không vào Nam với vợ con.
Giấy không gói được lửa, mối quan hệ giữa chồng chị và cô em dâu ngày một đi xa nên khó tránh khỏi bị những người ở quê đàm tiếu. Thậm chí, nhiều người còn gọi điện cảnh báo cho chị M về việc này. Dẫu vậy, chị không hề tin vì luôn nghĩ rằng chồng mình là người đàng hoàng, có đạo đức, đứng đắn. Ngay cả mẹ chồng chị cũng vậy, dạy con rất tử tế nên không thể nào anh lại làm ra chuyện “động trời” như vậy được.
Vào những ngày Tết, chị rất muốn sum họp gia đình nhưng đều đi tàu không thể về được. Mãi tới năm 2021, vì quá khao khát tình cảm gia đình, muốn sum họp nên các con đã gọi điện bảo chồng chị về quê ăn Tết. Anh từ chối thẳng, đồng thời lấy lý do dịch bệnh cấm không cho 4 mẹ con chị về. Thậm chí anh còn cắt hết viện trợ để mẹ con chị không thể về được, nhưng chị cùng các con vẫn có thể tự xoay sở để về quê.
Khi trở về quê, chị phát hiện chồng mình và cô em dâu vừa cùng nhau mua ô tô, nhưng anh chối quanh chối co, bảo rằng chỉ đứng tên hộ chứ xe không phải của anh. Trong sinh hoạt hằng ngày, cô em dâu vẫn thường xuyên qua lại nhà chị, thậm chí còn ghen ngược với chị. Song, chị chẳng mảy may nghi ngờ, thậm chí thấy mừng vì thấy cô em dâu chăm sóc mẹ chồng chu đáo như vậy.
Trong khoảng thời gian này, chồng chị M luôn có những cử chỉ ân cần, quan tâm và chăm sóc dành cho em dâu, và đối xử với vợ bằng thái độ lạnh nhạt. Các con chị là người để ý tất cả, thậm chí hỏi thẳng tại sao bố lại thân thiết với cô em dâu như thế.
“Ngày Tết khi cả nhà ngồi uống nước, anh ấy chỉ rót nước cho mỗi em dâu. Con tôi thấy vậy liền nói: “Bố ơi, sao bố chỉ rót nước cho mỗi cô Sen thôi?”. Mẹ ngồi đấy, bố phải lịch sự rót cho cả mẹ nữa chứ. Những vấn đề như thế thôi, nhưng nảy sinh ngày một nhiều”, chị M giãi bày.
Chị hỏi thẳng chồng có phải ngoại tình với em dâu không nhưng anh phủ nhận thẳng, mãi về sau chính mẹ chồng là người khẳng định với chị về việc này. Ngày hôm đó ngay trước mặt một vài người trong dòng họ cùng các cháu, bà bất ngờ xác nhận chuyện chồng chị và cô em dâu qua lại với nhau, đáng nói mối quan hệ này đã bắt đầu từ 5 năm trước.
“Em dâu có chồng nhưng cậu ấy chỉ nghĩ vợ sang đây chăm bác thôi. 10 giờ đêm cô ta sang gọi cửa, dắt theo đứa con, chồng tôi đã mở cửa cho cô ta vào. Mẹ chồng đã chăm đứa con đó giúp cô ta để cô ta lên phòng ngủ cùng chồng tôi. Chính mẹ chồng đã nói như vậy với tôi và các con”, chị M đau lòng kể.
Mẹ chồng và các con đều mong muốn chị tha thứ cho chồng vì muốn giữ hạnh phúc gia đình, chị muốn lắm nhưng đâu có được. “”Mẹ ơi con thèm khát hạnh phúc gia đình, mẹ tha thứ cho bố đi”, con tôi nói vậy. Tôi nói với các con, nếu muốn mẹ tha thứ, bố phải dứt điểm bỏ đi thì mẹ mới tha thứ được, nhưng anh lại thẳng thừng nói: “Không thích thì bỏ”. Nhìn các con mà tôi thương, nhưng anh đã ngấm sâu vào máu rồi, vậy mà 5 năm tôi mới biết. Mỗi lần về mẹ chồng vẫn giấu, mẹ con tôi đi đâu bà kèm theo đấy luôn, chỉ sợ ai nói đến tai”, chị M nghẹn ngào nói.
Cùng trong khoảng thời gian này, chồng chị M viện lý do mắc Covid-19 nên không thể về nhà với vợ con. Sau khoảng 1 tháng ở quê, mẹ chồng chị lại bất ngờ “quay xe”, thay đổi thái độ. Thậm chí bà còn nói lời tốt đẹp về nhân tình của con trai trước mặt con dâu, đồng thời phủ nhận hoàn toàn những điều đã kể với chị trước đó về mối quan hệ của con trai và cô em dâu kia.
Trước thái độ của mẹ chồng và chồng, 4 mẹ con chị quyết định vào Nam, đơn ly hôn cũng nhanh chóng gửi ra sau đó. Mãi tới Tết năm nay, chị mới trở ra Bắc để hoàn tất thủ tục ly hôn còn dang dở.
Theo Tri thức đời sống
-
Yêu4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu17 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu22 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu3 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.