- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ dù lấy ai cũng phải nhớ những câu này, lợi cả đời
Để xây dựng tổ ấm gia đình cần sự đồng lòng của cả vợ và chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn luôn được coi là người “giữ lửa” trong gia đình.
Hầu hết phụ nữ đều nghĩ rằng em dựa dẫm để yêu anh, và nếu em không phụ thuộc vào anh, điều đó có nghĩa là anh không còn yêu em nữa. Những người phụ nữ như vậy thường rất ngây thơ và có thể như thế này khi yêu, nhưng hôn nhân thì phức tạp hơn, nếu phụ thuộc một cách mù quáng, bạn chỉ có thể bộc lộ mặt yếu đuối của mình, và sự phụ thuộc cũng sẽ là thủ phạm khiến bạn sớm phải rời xa cuộc sống gia đình.
Hôn nhân không giống như tình yêu, hai người trong hôn nhân cần hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có như vậy họ mới cân bằng được cuộc sống và duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Đừng dễ dàng nói từ ly hôn khi cãi vã
Cãi nhau có lẽ là một trong những điều rất dễ xảy ra trong cuộc sống hôn nhân, đôi khi chỉ có cãi thì chúng ta mới trút được sự bất mãn cho nhau và giải tỏa cho nhau, điều này là bình thường. Vì vậy, đừng suy nghĩ mù quáng và dễ dàng nói từ ly hôn khi cãi vã.
Cuộc đời của chính mình
“Đội chồng lên đầu” là sai lầm khiến rất nhiều phụ nữ mất đi cơ hội được hạnh phúc. Bởi quá yêu chồng, quá chiều chuộng, quá hi sinh, chỉ sống cho người khác mà người vợ bỏ rơi cuộc đời của chính mình. Chị em hãy nhớ rằng, quyết định lấy chồng là cơ hội để cả hai có thể cùng quan tâm, chăm sóc và gắn bó với nhau bền chặt. Nếu hôn nhân chỉ làm lợi cho đàn ông, khiến bạn phải chịu quá nhiều thua thiệt thì nó không hề công bằng.
Phụ nữ dù lấy chồng hay không vẫn phải luôn yêu thương chính mình, bởi chỉ khi biết yêu bản thân bạn mới xứng đáng nhận được yêu thương.
Đừng dễ dàng đồng ý làm một bà nội trợ
Sau khi kết hôn, nếu chấp nhận cuộc sống của một người nội trợ toàn thời gian thì có lẽ bạn sẽ gần như không còn tiếng nói trong các cuộc tranh luận về tài chính gia đình. Tất cả mọi quyết định liên quan đến tiền bạc sẽ được thực hiện mà không cần bạn tham gia. Trong khi đó, nếu quyết định vẫn duy trì việc cơ quan song song với việc nhà, người phụ nữ có thể đóng góp một phần thu nhập vào ngân sách tài chính của gia đình, đồng thời tự do tận hưởng và quyết định các vấn đề tài chính của riêng mình. Điều này sẽ xây dựng sự tôn trọng của các thành viên trong gia đình với bạn.
Luôn biết làm mới chính mình
Con gái khi đã lấy chồng, làm vợ, làm mẹ thường cho rằng ngoại hình của mình thế nào cũng được, miễn là chồng con vui vẻ. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm. Bởi, không một ông chồng nào thích nhìn một cô vợ đầu bù tóc rối, mặt mày nhợt nhạt, bộ quần áo mặc ở nhà nhàu nhĩ...
Chưa kể, chồng bạn thường xuyên ra ngoài, giao tiếp với những cô gái xinh đẹp, quyến rũ hơn vợ, chắc chắn anh ấy sẽ có sự so sánh.
Vì thế, phụ nữ hãy luôn biết cách làm mới bản thân mình, từ ngoại hình, cách giao tiếp... để chồng bạn luôn tự hào về người vợ xinh đẹp, thông minh. Đây cũng là liều thuốc quý giá để giữ gìn và nâng niu tình cảm vợ chồng.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
Yêu1 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu13 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu17 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu21 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.