- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ mình ấy mà… hy sinh ít thôi!
"Bởi vậy, phụ nữ ấy mà, hy sinh ít thôi! Đã có công thì nhất định phải có GIÁ! 3 phần hy sinh, 7 phần chăm chút cho bản thân mình, tự yêu lấy mình, độc lập tự chủ kinh tế rồi cuộc đời tự khắc sẽ tươi đẹp thôi”...
Gần đây mạng xã hội xôn xao về những vụ chia tay mà người chồng sau khi thành công trong sự nghiệp, đã rũ bỏ người vợ tào khang của mình, kết hôn với cô gái trẻ và cho đó là “định mệnh”. Trước sự việc này, rất nhiều chị em phụ nữ đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân và có những suy nghĩ sâu sắc về hôn nhân và sự hy sinh của phụ nữ cho gia đình.
Tài khoản facebook Hà Nguyễn có bài viết khá hay về vấn đề này:
“Phụ nữ mình ấy mà… hy sinh ít thôi!
Xưa các cụ hay nói "gái có công chồng không phụ" nhưng với xã hội bây giờ thì không phải lúc nào cũng đúng như thế. Tuổi trẻ em dành cho anh cả thanh xuân, cả tiền bạc để anh lập nghiệp. Đến khi lập nghiệp vững chăc rồi thì anh lập gia đình khác rồi anh gọi đó là "định mệnh"! Định mệnh này tài thật, biết chọn lọc lúc để xuất hiện ra phết
Thế mới nói, cái đáng sợ nhất trên đời là lòng người! Chẳng có ai chắc chắn được rằng cái người mình hết lòng ở bên sẽ không bao giờ phản bội mình cả. Lòng người một khi đã thay đổi thì sự hy sinh của người kia chẳng có ý nghĩa gì nữa!
Bởi vậy, phụ nữ ấy mà, hy sinh ít thôi! Đã có công thì nhất định phải có GIÁ! 3 phần hy sinh, 7 phần chăm chút cho bản thân mình, tự yêu lấy mình, độc lập tự chủ kinh tế rồi cuộc đời tự khắc sẽ tươi đẹp thôi”.
Tài khoản facebook Minh Dung lại cảm thán thay cho số phận của người phụ nữ. Chị viết:
“THANH XUÂN
Cuối cùng thì đàn ông dù già hay trẻ, chung quy vẫn sẽ lựa chọn hai chữ "Thanh Xuân".
Thế nên mong rằng phụ nữ mình hãy ghi nhớ là: Cái mà bạn hi sinh và cho đi là TUỔI TRẺ, nhưng cái mà khi đàn ông có tiền và họ muốn mua lại chính là THANH XUÂN.
Khi nghèo khó, đàn ông tìm và chọn một người vợ có thể đồng hành và hỗ trợ trên con đường tìm thấy chính mình. Nhưng khi thành công, đàn ông lại tìm một người phụ nữ có thể làm trang sức cho cuộc đời của họ, để khẳng định sự thành công và giá trị của bản thân, không phải là một người vợ tào khang mà là một cô nàng xinh đẹp.
Dẫu biết mọi việc xảy ra trong đời đều là nhân duyên. Nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời, yêu người ít thôi và yêu bản thân mình nhiều lên. Cứ dành cả đời đi lo lắng người ta ướt áo nhưng ngoảnh đầu lại thì đã thấy mình ướt lòng.
Yêu bản thân mình đi các chị em, không tự nhiên xã hội hiện nay phụ nữ yêu bản thân mình nhiều đến thế. Vì sự thật là nếu như bạn không yêu bạn thì sẽ chẳng ai yêu bạn cả.
Thế nên, đàn ông tốt thì đầy, đàn ông tử tế cũng không thiếu, nhưng tốt và tử tế trong bao lâu thì chẳng ai biết được. Cuộc sống luôn có những bất ngờ xảy ra. Làm phụ nữ phải thật bản lĩnh, độc lập. Đừng đắm đuối hy sinh, hương sắc sẽ phai tàn. Ta cần một thể trạng tốt, một tâm hồn đẹp, tràn đầy tin yêu và một ngoại hình chỉnh chu nhất!"
Tài khoản facebook Hồ Thị Phương Thảo có quan điểm về ”cái đẹp” trong mắt đàn ông và sai lầm của phụ nữ khi tự đánh mất đi vẻ đẹp của mình vì quá tận tâm với gia đình, dẫn đến sự người chồng không còn mặn mà.
“TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN
Vốn dĩ chẳng phải người trong cuộc nên chẳng dám phán xét điều gì.
Phải trong chăn mới biết chăn có rận, tuy nhiên qua đó mình cũng có vài thứ nhận định và kinh nghiệm rút ra.
Người ta nói anh chồng giàu đổi bạn, sang đổi vợ và thương cảm cho chị vợ đã tần tảo vì chồng đến giờ lại nhận trái đắng.
Thực tình thì giống đực của tất cả các loài đều chung một đặc điểm là thích cái đẹp và muốn chinh phục cái đẹp. Còn giống cái của các loài thì đều chung một điều rằng là cứ cái nào đẹp thì thu hút được rất nhiều sự quan tâm và có những đặc quyền nhất định.
Cùng một món ăn, nhưng nếu ở trong một nhà hàng sang trọng và bày trí trên một đĩa đẹp mắt ta thấy ngon, muốn ăn ngay và sẵn sàng chi trả một số tiền lớn vì ta nghĩ nó ngon và xứng đáng.
Nhưng cũng là món ăn đó ở một quán vỉa hè, bày trí trên đĩa đơn giản thì tôi dám chắc không ai trong chúng ta sẵn sàng chi trả với mức giá tương đương như trong nhà hàng kia. Chẳng phải chúng ta đang đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài sao? Chẳng phải vẻ bề ngoài hay chính là hình thức đã quyết định được giá trị của nó hay sao?
Tình yêu và hôn nhân cũng vậy thôi. Thực tình thì trong một mối quan hệ dù là yêu đương hay hôn nhân thì nó ít nhiều ảnh hưởng bởi cảm xúc - cái mà được hình thành từ sự nhận biết của ánh mắt truyền đến não bộ để xử lý thông tin, từ đó xuất ra một loại hoocmon là dopamine gây nên ảnh hưởng tới cảm xúc và quyết định loại cảm xúc của bản thân.
Tóm lại tình yêu hay hôn nhân nó ảnh hưởng bởi hình thức mà mắt nhìn thấy, tai lắng nghe trước khi não xử lý thông tin các bạn nhé.
Người ta thường trách rằng đàn ông sao dễ đổi thay thế trong khi chẳng mấy ai nhìn lại mình sao cũng thay đổi quá nhiều.
Hồi còn yêu đương, khi còn độc thân phụ nữ mình cũng mảnh mai, cũng son phấn, nước hoa thơm lừng, váy này áo nọ chẳng hiểu từ bao giờ mà chỉ toàn lo hũ tương, lọ mắm, con cái học hành rồi cơm nước cho chồng; mình đã quên mất rằng mình đã từng rất thích làm đẹp, thích đi du lịch, thích tụ họp bạn bè, thích học đàn rồi thích giao du bên ngoài…
Đừng mong người ta hiểu vì bạn biết nguyên lý vận hành của nó rồi đấy.
Đừng trách người ta thay lòng đổi dạ mà hãy trách mình sao cũng đổi thay không biết trân trọng bản thân.
Đừng để đến lúc đau thương mới yêu thương bản thân bởi đến phật cũng dạy rằng: “Người không biết thương mình trời chu đất diệt”.
Chúc các chị em mình luôn vui vẻ và hạnh phúc!”
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu12 giờ trướcLý do đàn ông ngoại tình thường là như cầu tình dục, chạy theo mốt, ham của lạ… nhưng lý do phụ nữ ngoại tình lại không hề đơn giản như thế.
-
Yêu15 giờ trướcLực lượng cứu hỏa ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mới đây nhận được một cuộc gọi cứu hộ kỳ lạ vào đêm khuya. Địa điểm cứu hộ là một trường đại học. Theo đó, một nữ sinh trèo tường ra ngoài thì bị gai chống trộm đâm vào vùng nhạy cảm.
-
Yêu16 giờ trướcĐây là điều tối kỵ nhất nhưng có rất nhiều phụ nữ mắc phải làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.
-
Yêu18 giờ trướcKhông phải cứ là vợ chồng thì mặc nhiên chung chăn gối. Một số cặp vợ chồng vì lý do đặc biệt không hề ngủ chung giường, lý do đến từ người vợ có thể là...
-
Yêu18 giờ trướcNgười vợ tâm sự về một chuyện khủng khiếp mà cô đã trải qua, cùng với bài học để đời là hãy cẩn thận hơn với những mối quan hệ xung quanh, kể cả người đã thân thiết với mình mấy mươi năm đi nữa.
-
Yêu19 giờ trướcMâu thuẫn "mẹ chồng - nàng dâu" là chuyện mà chị em phụ nữ nào cũng có thể gặp phải khi lập gia đình, Thu cũng không ngoại lệ. Có lúc cô chua chát nhận ra đời không như mơ.
-
Yêu19 giờ trướcVào một ngày thứ bảy đẹp trời, người vợ quyết định dọn dẹp nhà cửa rồi đem chăn và ga giường đi giặt. Khi đem chăn bông ra ngoài ban công để phơi khô, cô tá hỏa khi phát hiện một thứ rơi ra từ tấm chăn.
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ dịp sinh nhật lần thứ 58 của mẹ chồng lại là khởi điểm cho quyết định ly hôn chồng của Thảo.
-
Yêu1 ngày trước“Quỹ đen” thường được nhìn nhận là xấu, là ẩn họa của hôn nhân. Tuy nhiên, “quỹ đen” không phải lúc nào cũng mang yếu tố tiêu cực.
-
Yêu1 ngày trướcKhi cãi vã, khóc lóc cũng không thể lay chuyển được đàn ông. Ngược lại, rơi nước mắt vì một tình tiết phim truyền hình cảm động lại có thể khơi dậy lòng thương của chồng.
-
Yêu1 ngày trướcCâu chuyện được một nàng dâu chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người suy ngẫm về cách ứng xử với "mẹ chồng tham" trong thời đại mới.
-
Yêu1 ngày trướcPhụ nữ khi bước chân đi ngoại tình rất khó che giấu bởi khi bị cảm xúc chi phối, họ mất khả năng tư duy logic và điều khiển hành vi, dễ dàng để lộ ra 5 dấu hiệu "chết người" sau.
-
Yêu1 ngày trướcBữa cơm đầu tiên với bạn trai của mẹ đã để lại ấn tượng không tốt đẹp trong lòng cô gái. Đến lần gặp thứ hai, người mẹ thông báo sẽ đăng ký kết hôn với trai trẻ khi anh tròn 20 tuổi.