- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ muộn chồng không hẳn do điều kiện chưa tốt, mà vì một lẽ sau
Ngày nay không ít cô gái đến tuổi 30 vẫn chưa một lần kết hôn. Cha mẹ sốt ruột giới thiệu cho nhiều người, đi xem mắt nhiều lần, nhưng họ vẫn "độc thân quyến rũ" mà chưa thể tìm ra chú rể.
Lý do không phải vì họ kém cỏi. Trái lại, nhiều cô gái trong số này là tầng lớp trẻ tinh hoa, họ rất tài năng và cống hiến hết mình cho công việc, ở tuổi ngoài 30 đã đạt được những thành công nhất định, có vị trí công việc tốt, thu nhập tương xứng, tướng mạo xinh đẹp, tự tin.
Vậy lý do gì khiến những cô gái như vậy mãi chưa lấy được chồng?
Không phải tôi không muốn, nhưng chưa gặp được người phù hợp
Trên thực tế, nhiều phụ nữ không có yêu cầu đặc biệt cao đối với nghề nghiệp của mình. Họ không yêu cầu bản thân phải có khả năng mở công ty, cũng không yêu cầu bản thân phải kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, họ chỉ hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông phù hợp rồi sau đó hai người bên nhau thoải mái, vui vẻ và hòa hợp trong cuộc sống lứa đôi.
Nhưng tìm kiếm mãi họ vẫn không gặp được người đàn ông như vậy. Không có bạn trai, họ cống hiến hết mình cho công việc, trở nên thành công, càng thành công lại càng cảm thấy đơn độc, khó tìm được người hòa hợp hơn, một người thật sự thoải mái, vui vẻ khi ở bên mình.
Vì bản thân quá tốt nên đương nhiên sẽ có yêu cầu cao hơn đối với nửa kia
Có rất nhiều cô gái xuất sắc trong mọi tầng lớp xã hội, và khả năng làm việc của họ không kém gì nam giới, thậm chí đã vượt qua hầu hết nam giới.
Vì ưu tú như vậy nên những cô gái này cũng mong tìm được một người tương xứng, phù hợp với mình. Suy cho cùng, công chúa không để mắt đến gã lang thang, bởi vì như vậy hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Có thể nhiều người đàn ông sẽ nói rằng các cô nên hạ một số tiêu chuẩn xuống, nhưng ai lại muốn hạ yêu cầu của họ xuống rất thấp, hầu hết mọi người đều thích tìm một nửa kia phù hợp. Phụ nữ càng không thích tìm một người đàn ông mà họ coi thường. Họ hy vọng sẽ tìm được người đàn ông khiến họ cảm thấy ngưỡng mộ, người đàn ông ấy lại còn phải sẵn sàng theo đuổi họ. Nhưng đàn ông cũng ưu tú như vậy, điều họ hướng tới có thể lại là những cô gái trẻ trung có nhan sắc, chứ không cần quá tài giỏi ngang cơ với họ, bởi xưa nay trai ham sắc gái ham tài.
Không có hôn nhân, tôi vẫn hạnh phúc
Xã hội từ lâu đã hình thành vài khuôn mẫu cứng nhắc, như đến bao nhiêu tuổi thì chúng ta bắt đầu tìm bạn đời, tuổi nào thì gọi là "bị ế", kết hôn xong là phải có con, hay những điều đại loại thế được xem là chuẩn mực.
Nhưng trên thực tế, nhiều cô gái ngày càng trở nên độc lập, họ sống rất thoải mái và hạnh phúc dù trong tình trạng độc thân. Họ đang ở trong trạng thái rất hài lòng cả về vật chất lẫn tinh thần, mặc dù trong lòng họ có thể muốn kết hôn, nhưng không "vớ đại" bất cứ người đàn ông nào chỉ để kết hôn. Họ hiểu rõ rằng chọn một người đàn ông kém chất lượng không chỉ khiến chất lượng cuộc sống của họ giảm sút mà còn khiến bản thân gặp nhiều khó chịu.
Nếu một người phụ nữ có thể tự chủ được cả về tinh thần và vật chất thì chắc chắn yêu cầu của cô ấy đối với nửa kia sẽ rất cao và đàn ông khó có thể đạt được những yêu cầu đó. Cô ấy thích tìm một người trưởng thành, ổn định, người hiểu mình, có thể ở bên như tri kỷ.
Đối với kiểu phụ nữ này, lấy chồng không chỉ là lấy chồng, mà chính là phải tìm một người đàn ông phù hợp. Nếu có thể tìm được một người đàn ông như vậy, cô ấy tự nhiên sẽ vô tư đón nhận để đạt đến đích cuối của tình yêu, bằng không thì sống độc thân còn hơn, vì ít ra đó là cuộc sống tự do và vui vẻ.
Theo Dân Trí
-
Yêu3 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu4 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu6 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu10 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu13 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu14 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu15 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.