- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ ngoại tình quay về với gia đình có quên được người tình của cô ấy?
Một mối quan hệ ngoài luồng giống như loài hoa độc, nhìn thì lộng lẫy nhưng thực chất lại có hại. Phụ nữ một khi đã bước chân đi ngoại tình, khi quay về bên chồng liệu có quên được người tình không?
Hãy lắng nghe những gì họ nói.
Người thứ nhất: 39 tuổi, đã có cuộc hôn nhân 10 năm
"Tôi ngoại tình để trả thù chồng. Vì chồng tôi lừa dối trước nên tôi không nghĩ mình có tội gì cả. Nhưng tôi không yêu người đàn ông đó nên cũng chẳng có lý do gì phải quên anh ấy.
Anh ấy là một trong những đồng nghiệp của tôi. Trong một lần đi công tác, khi cả nhóm đã hoàn thành công việc và sớm hôm sau sẽ trở về thì tối hôm trước tôi say. Tôi khóc lóc kể lể với người đồng nghiệp đó về chuyện vợ chồng mình.
Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại có nhu cầu kể lể đến thế mặc dù thường ngày tôi không phải người hay chuyện. Có thể vì không gian lúc đó chỉ có tôi và anh ấy với nhau, cuộc trò chuyện lại dần trở nên quá thân tình.
Anh ấy an ủi tôi, cuối cùng chúng tôi ngã vào vòng tay nhau. Sau hôm ấy cả hai chúng tôi đều ngầm không nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi cũng yên tâm trở về với gia đình và cân bằng được tâm lý. Không phải chuyện đáng tự hào, tôi biết, nhưng thật trớ trêu là việc vượt rào trở thành người phụ nữ hư hỏng đêm đó lại giúp tôi dễ tha thứ cho chồng hơn.
Thực ra tôi luôn yêu chồng. Anh ấy là người đàn ông tôi yêu nhất. Tôi làm chuyện ngoài luồng cũng chỉ vì ghét sự phản bội của anh ấy đối với tôi".
Người thứ hai: 36 tuổi, kết hôn được 9 năm
"Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được anh ấy, dù chúng tôi không còn liên lạc, nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ được ghim chặt trong ký ức.
Chồng tôi thờ ơ với vợ, còn tôi thì sống lay lắt trong cuộc hôn nhân này vì con. Tôi cứ tưởng mình sẽ âm thầm chịu đựng mãi như vậy, như cái cây sống yếu ớt ẩn dật dưới lùm thấp không đón được ánh mặt trời, nhưng rồi một tia nắng lảnh lót lại rọi qua... Tôi gặp anh ấy, người khiến cho cuộc sống u uất của tôi trở nên rạng rỡ, bừng sức sống.
Khi chúng tôi quen nhau, cả hai đều trân trọng mối quan hệ muộn màng mà mình tìm thấy. Chúng tôi thực sự đã muốn đến với nhau dù phải ly hôn với người đang đồng hành, nhưng chẳng ngờ, vợ anh ấy quyết không chịu ly hôn, còn đến nhà tôi gây rối, để mọi người biết việc chúng tôi ngoại tình.
Chồng tôi đánh tôi thậm tệ. Tôi đã nộp đơn ly hôn, nhưng sau đó bố mẹ hai bên yêu cầu chúng tôi bình tĩnh lại, hàn gắn gia đình vì các con.
Vì người tình không thể ly hôn nên cuối cùng tôi phải về với gia đình. Nhưng quan hệ vợ chồng của tôi rất lạnh nhạt, chúng tôi đều biết cuộc hôn nhân này duy trì không phải vì yêu, chỉ là vì con cái".
Người thứ ba: 33 tuổi, kết hôn được 6 năm
"Chồng tôi sẽ không bao giờ biết được tôi bên ngoài hôn nhân cũng có một cuộc tình. Mối tình ấy kéo dài cả năm trời, rồi tôi chủ động chia tay. Vì tôi tự nhận thấy rằng người đó chỉ có thể nói chuyện ngọt ngào, bên nhau trọn đời thì không hợp.
Tôi sẽ chẳng tìm được ai tốt và lương thiện như chồng mình. Ban đầu tôi thấy anh ấy như vậy thật nhạt nhẽo, hôn nhân cứ bình bình nên tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ bên ngoài. Đã có lúc tôi mê những lời ong bướm tán tỉnh, tung hô.
Hiện tại tôi đã chia tay người yêu và quay về với gia đình. So sánh thì thấy người tình không bằng chồng mình một chút nào, tôi đáng lẽ nên trân trọng những gì mình đang có. Bây giờ tôi đã hoàn toàn buông bỏ được mối tình ngoài hôn nhân, không hề lưu luyến nhớ thương, không còn tình cảm với người tình nữa. Ngay cả khi gặp người đó, tôi vẫn thoải mái nói lời chào".
Đâu đó trong cuộc sống này, vẫn có những người phụ nữ không giữ được lòng chung thủy, vướng vào lưới tình với người đàn ông khác khi vẫn đang có một cuộc hôn nhân.
Vẫn biết mọi việc xảy ra đều có nguyên do, nhưng dù nguyên do đó bắt nguồn từ đâu, thì cũng không thể phủ nhận ngoại tình là chuyện có sức tàn phá hôn nhân rất lớn, gây tổn thương và tổn hại niềm tin tới những người trong cuộc khi mọi chuyện vỡ lở. Chỉ mong mỗi người khi đã có lựa chọn về hôn nhân thì sẽ sống có trách nhiệm với tình yêu và sự lựa chọn của mình, để hạn chế tối đa những tổn thương và hệ lụy có thể gây ra cho nhiều bên mà một cuộc tình ngoài luồng mang lại.
Theo Dân trí
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu8 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.