- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ thông minh không kiểm soát chồng, họ quản lý hôn nhân qua 3 yếu tố mà không phải ai cũng làm được!
Trong cuộc sống thực, lý do khiến hầu hết mọi người không có được hạnh phúc là họ muốn quá nhiều nhưng lại làm quá ít.
Hạnh phúc của một người liên quan đến chính khả năng nắm giữ hạnh phúc của người ấy chứ không phải hoàn cảnh mang đến. Phụ nữ thông minh sẽ biết nghĩ cho mình nhiều hơn, biết điều gì tốt, điều gì nên làm và không nên làm.
Trong thực tế cuộc sống, nhiều phụ nữ lấy chồng rồi đánh mất chính mình, dẫn đến khoảng cách, vị thế giữa 2 vợ chồng ngày càng lớn, hôn nhân trục trặc và cuối cùng là bế tắc.
Thực ra muốn quản lý tốt cuộc sống hôn nhân thì phải bắt đầu từ việc quản lý bản thân, nó được thể hiện qua 3 yếu tố.
Không cằn nhằn, cau có
Mặc dù mỗi người đều có tính cách và khí chất riêng, nhưng cằn nhằn quá mức là điều không thể yêu nổi.
Dù trong cuộc sống hay trong công việc, bạn cằn nhằn nhiều lần sẽ thành 1 thói quen xấu, mặt bạn như bật sẵn chế độ nhăn nhó khi không ưng ý một việc gì đó. Có thể, đôi khi bạn không ý thức được trạng thái nét mặt mình đang cau có, chỉ đơn giản bạn tỏ thái độ bực tức mà không hề biết hình ảnh lúc ấy của bản thân xấu xí đến thế nào.
Có thể đối với phụ nữ, có quá nhiều thứ áp lực họ phải gánh chịu và không thể tránh khỏi cảm giác stress liên tục cần được giải tỏa.
Một số phụ nữ nghĩ phàn nàn hay càu nhàu chính là 1 cách hữu hiệu cho đối phương biết mình đã đến giới hạn chịu đựng, phải tỏ rõ thái độ để anh ta hiểu mà tự thay đổi. Thế nhưng, sự thật là bạn càng làm như thế sẽ càng phản tác dụng.
Đôi khi cách bạn đối mặt với sự việc sẽ quyết định thái độ của đối phương dành cho bạn. Những người phụ nữ cứ cằn nhằn mọi lúc mọi nơi sẽ chỉ bị ghét bỏ, thậm chí không được tôn trọng và thấu hiểu.
Ngược lại, một người phụ nữ biết ăn nói khéo léo sẽ khiến đàn ông nể phục và nghe lời hơn. Vì vậy, phụ nữ hãy cố gắng tiết chế bản thân, cân bằng cảm xúc để lúc nào cũng trong trạng thái tươi tắn, rạng rỡ nhất.
Đừng ôm những năng lượng tiêu cực và có cái nhìn bi quan về cuộc sống
Hôn nhân là cả 1 hành trình dài, những xích mích, mâu thuẫn thậm chí là những cuộc tranh cãi đứng bên bờ vực đổ vỡ luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc của bạn không phải là buông xuôi chờ sóng đến, hãy trèo lái và giữ thăng bằng giữa bão tố cuộc đời.
Cuộc sống đôi khi là một trạng thái của tâm hồn, bạn đối xử với cuộc sống như thế nào, nó sẽ đáp lại bạn như thế.
Khi bạn than phiền, u uất, tuyệt vọng, bạn sẽ dậm chân 1 chỗ và mãi không tìm thấy lối ra. Đôi khi cảm xúc bộc phát là điều dễ hiểu, nhưng sự bi quan và tiêu cực mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân bạn và cả những người xung quanh.
Bạn càng phàn nàn, bạn sẽ càng khiến mình rơi vào trạng thái lo lắng chán nản triền miên và không thể bộc lộ ra ngoài được.
Phụ nữ thông minh sẽ biết cách tiết chế cảm xúc và cố gắng để bản thân ổn định. Một thái độ tốt sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn.
Cuộc sống giống như một tấm gương vậy, bạn mỉm cười với nó và nó cũng mỉm cười với bạn.
Không sống phù phiếm, viển vông
Trong cuộc sống thực, lý do khiến hầu hết mọi người không có được hạnh phúc là họ muốn quá nhiều nhưng lại làm quá ít.
Người ta nói rằng, một nửa sự đau khổ và mệt mỏi của cuộc đời đến từ sự đa cảm, nửa còn lại đến từ sự so sánh.
Mong muốn của con người là vô tận và bạn không thể là chính mình nếu bạn luôn sống trong thế giới của người khác.
Đừng nghĩ cuộc sống của người khác tốt đẹp như thế nào. Có thể, họ chỉ đang thể hiện những mặt tốt nhất và ai biết góc khuất của họ là gì.
Đừng quá viển vông và phù phiếm, hãy học cách bằng lòng và hạnh phúc. Nếu không, bạn sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau và cảm nhận cũng khác nhau.
Phụ nữ thông minh sẽ quản lý tốt hôn nhân, nâng cao giá trị bản thân, giữ thái độ tốt và sống một cuộc đời mà họ mong muốn.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.