- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ thuộc tiền bạc để rồi bị chồng chửi thẳng mặt, một cú điện thoại quyết định dọn đồ ôm con về sau lời đáp bên kia đầu dây!
"Cho tới hôm nay, cái cảm xúc 'tức nước vỡ bờ' dâng lên sau lời chửi bới nặng nề anh ấy dành cho. Mình không thể nào chịu đựng nổi nữa nên ngay sau đó gọi điện...", người vợ kể.
- Chồng tức tối họp gia đình đòi ly hôn vì vợ láo, một nhân vật không ngờ lên tiếng bóc mẽ âm mưu sâu xa khiến anh ta "tê tái"
- Vợ đi làm gặp mưa lớn nhưng sống chết không cho chồng đến đón, anh lén lút tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng khiến mình xấu hổ
- Hẹn gặp mặt bạn gái qua mạng, gọi đồ ra chưa kịp ăn thì chàng trai nhận về cái kết tê tái
Xích mích trong hôn nhân đôi lúc xảy đến. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống nào, cả hai cũng nên biết thông cảm và tôn trọng nhau. Sự tôn trọng chính là nền tảng vững vàng nhất để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp.
Một khi vợ không còn tôn trọng chồng, chồng tỏ ra khinh thường vợ thì có lẽ dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, mối quan hệ cũng khó có thể bền chặt.
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện hôn nhân. Bài viết như sau:
"Mình năm nay 31 tuổi, con cũng đã 4 tuổi rồi mà vẫn lên đây tâm sự chuyện gia đình vì cảm thấy bế tắc.
Nay mình cãi nhau với chồng, vì việc phân chia công việc trong nhà. Mình không biết từ lúc nào, 1 cô gái như mình, năng động, chăm chỉ đi làm kiếm tiền lại trở thành 1 bà nội trợ trong gia đình.
Bài viết được đăng tải.
Mình chấp nhận đi làm với mức lương hơn 10 triệu, sống phụ thuộc vào chồng để có thời gian chăm sóc con gái. Thế nhưng mỗi lần cãi nhau, chồng lại lấy lý do mình sống phụ thuộc không chịu làm việc nhà ra nói.
Anh ấy nói rất gắt, thậm chí dùng toàn từ chửi bậy để mắng vợ. Anh ấy không hài lòng với chuyện mình làm việc nhà chậm một chút bởi đang bận chăm con. Mình tức giận giãi bày thì anh ta tuôn ra một tràng:
'Thì mày giỏi mày đi làm kiếm tiền tao xem nào'.
Những lời cãi nhau không có lời kết, mình nhịn, nhịn nhiều lắm, đâu ra cái quyền cứ đi làm kiếm tiền là có thể sai, có thể bắt vợ mình ở nhà phải làm cái này cái kia.
Ừ thì anh bận mình không nói, nhưng về nhà thì nằm ườn ra xem ti vi, ăn hoa quả, xong lúc thì chơi game trong khi mình bận tối tăm mặt mũi.
Mình cũng đi làm chứ có phải không đi làm đâu, chẳng qua mình chọn 1 công việc phù hợp để chăm lo cho con cái, cho gia đình nên mới vậy nhưng chồng mình không hiểu. Lúc nào cũng đưa 'vợ người ta' ra để so sánh:
'Vợ nhà người ta chăm lo con cái, gia đình đâu vào đấy, đằng này thì…'.
'Vợ nhà người ta có dám cãi không?'.
Chán lắm rồi, nhiều lần cũng muốn nói với bố mẹ nhưng lúc lấy chồng, bố mẹ cũng bảo là lấy chồng rồi thì sướng khổ cũng phải chấp nhận. Mình cũng chẳng muốn bố mẹ phải muộn phiền vì con.
Cho tới hôm nay, cái cảm xúc 'tức nước vỡ bờ' dâng lên sau lời chửi bới nặng nề anh ấy dành cho. Mình không thể nào chịu đựng nổi nữa nên ngay sau đó gọi điện cho bố mẹ.
Nghe xong câu chuyện, mẹ mình khóc trách bố: 'Đấy ngày xưa ông bảo nó sướng khổ chịu giờ nó không dám nói'.
Bố mình cũng ngậm ngùi:
'Không ở được với nó thì về đây, bố mẹ nuôi. Nuôi con từng ấy năm, con ngoan trò giỏi, bố mẹ tự hào về con mà giờ nó để con thành ra như vậy.
Con bé này lớn từng ấy tuổi rồi, có con rồi mà không biết thương bản thân. Bố mẹ thương con, thương cháu của bố mẹ còn hơn cả thương bản thân đây này. Lần nào gọi cũng bảo 2 vợ chồng vẫn bình thường giờ thành ra thế này. Thôi không phải nói nhiều cãi nhau nhiều, cứ về đây, bố mẹ nuôi cả con cả cháu'.
Nói xong thì mình cũng òa khóc, 31 tuổi rồi vẫn khóc như 1 đứa trẻ khi bố mẹ nói về bố mẹ nuôi. Có được sự tiếp sức này, mình quyết định gấp luôn đồ đạc, đi về nhà thẳng. Sự chịu đựng những ngày qua vậy là quá đủ.
Chẳng đâu bằng gia đình mình cả. Con gái dù có đi lấy chồng, bố mẹ vẫn thương mình như lúc mình còn bé, vậy mà chồng lại đối xử với mình chẳng ra gì".
Đến cuối cùng, sự kém tôn trọng là thứ khiến cho người vợ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa. Một khi giữa vợ chồng không còn sự coi trọng, thông cảm dành cho đối phương thì thật khó để giữ tổ ấm hạnh phúc.
Người phụ nữ nhiều lúc phải tính toán, suy nghĩ giữa việc tập trung cho sự nghiệp hay chăm lo nhiều hơn cho gia đình. Họ đâu thể tham lam mà muốn tất cả theo ý mình được chứ. Thế mới nói, người đàn ông cũng nên cảm thông và thấu hiểu cho vợ hơn.
Hạnh phúc của mỗi người là sau tất cả mọi chuyện vẫn có nơi để về, vẫn được gia đình đùm bọc, yêu thương. Gia đình và bố mẹ đẻ cũng là một nguồn sức mạnh giúp nhiều phụ nữ vượt qua được bế tắc trong đời.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu17 phút trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu14 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.