- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 20 năm kết hôn, chồng thay đổi tâm tính, 'tiểu tam' gửi ảnh siêu âm ép 'chính thất' ly hôn
Vào mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần khi 'chính thất' đang ngủ hoặc chăm nom tiệm, 'tiểu tam' sẽ tranh thủ cơ hội lái xe vi vu dạo chơi với chồng người ta.
- Chồng bắt vợ gánh nợ 600 triệu mới nhường quyền nuôi 2 con, lựa chọn của cô và màn gặp lại sau 3 năm khiến anh ta "hốt hoảng"
- Quên những màn yêu đương "hack não" rối ren trong Hướng Dương Ngược Nắng đi, đây mới là 2 nhân vật "best" của sự tỉnh táo và bản lĩnh khi yêu
- Vợ ở cữ, chồng ngủ riêng, nửa đêm thấy phòng anh sáng đèn, tôi lại gần thì bật khóc
Theo Jia Yi đưa tin, một cặp vợ chồng sống tại thành phố Gia Nghĩa (Đài Loan) kết hôn được hơn 20 năm và kinh doanh một Studio nhiếp ảnh. Trong những năm gần đây, anh Tiêu thường xuyên chạy bộ marathon và chăm sóc cây xương rồng vào mỗi buổi chiều, còn tiệm nhiếp ảnh sẽ do vợ là Hồng quán xuyến.
Vào tháng 6/2020, Tiêu đột nhiên thay đổi tâm tính, anh tỏ ra lạnh nhạt hoặc nổi giận vô cớ với vợ. Sau khoảng 2 tháng nhẫn nhịn, Hồng cuối cùng hỏi thẳng chồng thì Tiêu thú nhận có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.
Hóa ra, trong thời gian Tiêu chăm sóc cây xương rồng, Lan tình cờ đi ngang qua, họ hỏi thăm nhau và thêm liên lạc sau khi trò chuyện. Sau đó cả hai thường xuyên tâm sự và hẹn hò, vào mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần khi 'chính thất' đang ngủ hoặc chăm nom tiệm, 'tiểu tam' sẽ tranh thủ cơ hội lái xe vi vu dạo chơi với chồng người ta. Họ thường ở trên xe âu yếm, ôm hôn, quan hệ tại khách sạn hoặc nhà của 'tiểu tam'.
Sau khi phát hiện bị chồng 'cắm sừng', Hồng lập tức hẹn gặp nhân tình của chồng để nói chuyện. Tuy nhiên, Lan tỏ thái độ bàng quang không biết hối lỗi khi chen chân vào hôn nhân của người khác, cô ta còn gọi điện quấy rối, đe dọa 'chính thất' không khoan nhượng.
Lan đã dán ảnh du lịch thân mật và tin nhắn ái muội với chồng người ta ngay trước cửa, tại siêu thị và trụ điện gần nhà của cặp vợ chồng, cô ta còn gửi ảnh siêu âm thai nhi để ép 'chính thất' ly hôn.
Hồng không thể chịu nổi những lời đàm tiếu và chỉ trỏ của hàng xóm khi chuyện ngoại tình của chồng bị phơi bày, sau đó cô phải đến gặp bác sĩ để điều trị chứng mất ngủ và quyết định kiện 'tiểu tam' ra tòa để nhận bồi thường.
Ngày hầu tòa, Lan 'lươn lẹo' cho rằng ban đầu cô không biết Tiêu đã có gia đình. Lan tiết lộ từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân nên không khỏi cảm động trước những lời hỏi thăm ân cần của Tiêu. Sau một thời gian cả hai hẹn hò, Lan mới biết Tiêu đã có vợ, khi cô muốn cắt đứt quan hệ thì Tiêu vỗ về nhân tình rằng 'tình cảm vợ chồng đã lạnh nhạt'.
Lan cho rằng cô thương cảm khi Tiêu tiết lộ hôn nhân không mặn nồng với vợ, khi được sự đồng thuận của con gái, Lan tiếp tục duy trì mối quan hệ bất chính với Tiêu. Trong thời gian này, Lan cũng lo ngại danh xưng 'kẻ thứ 3' mà người đời chế giễu, cô cũng từng đề nghị 'tạm thời không liên lạc để đôi bên bình tĩnh' nhưng Tiêu một mực khẳng định anh không ngại nếu sự việc được phơi bày.
Trước tòa án, Lan nhận định chuyện tình cảm của bản thân quá trắc trở, sau khi ly hôn thì cô làm mẹ đơn thân nhiều năm và luôn khát vọng tình yêu, do đó cô mới mù quáng tin vào lời đường mật của Tiêu. Nay khi cô bị 'chính thất' kiện ra tòa, Tiêu chỉ biết né tránh khiến Lan cảm thấy hối hận trong cuộc tình 'vụng trộm' với đàn ông có gia đình.
Đề cập đến việc 'chính thất' tố cáo bị 'tiểu tam' ép ly hôn, Lan phủ nhận sự việc và quay ra tố ngược bị vợ người tình gọi điện quấy rối. Lan thông tin thêm tình cảm vợ chồng giữa Hồng và Tiêu đã bất hòa nhiều năm, Tiêu từng đề nghị ly hôn vợ khoảng 2 lần trước khi quen biết Lan.
Sau khi tòa án thành phố Gia Nghĩa xét xử đã kết luận 'tiểu tam' xâm phạm quyền vợ chồng của người hôn phối và tuyên phạt kẻ thứ 3 phải bồi thường cho 'chính thất' số tiền là 120.000 NDT (422 triệu VND).
Theo Báo đất việt
-
Yêu1 giờ trướcỞ tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.
-
Yêu13 giờ trướcKhi phụ nữ tìm kiếm bạn đời, khuyên bạn phải học nhìn rõ tính cách của anh ta qua từng chi tiết, bởi vì tính cách của người đàn ông ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc trong hôn nhân.
-
Yêu18 giờ trướcNhững lúc vợ chồng quan hệ, 'cậu nhỏ' của anh không ‘cương cứng’ được. Khi vào viện kiểm tra, anh đã rất bất ngờ trước lý do gặp phải.
-
Yêu20 giờ trướcCâu nói của mẹ chồng khiến cô buồn tủi.
-
Yêu1 ngày trướcCâu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?
-
Yêu1 ngày trướcChia sẻ Vì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền. Sau ngày cưới con, bị âm mất 20 triệu, tôi hỏi vay tiền mừng của vợ chồng con trai.
-
Chồng xuýt xoa khen vợ hàng xóm đã đẹp còn ngọt ngào, tôi hỏi nhẹ một câu khiến nụ cười anh tắt ngấmYêu1 ngày trướcTrước nay tôi nghĩ nhường chồng đi đâu mà thiệt nhưng câu nói vô tâm này của anh đúng là làm tôi tức nước vỡ bờ.
-
Yêu1 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu2 ngày trước"Con có thật là con gái của mẹ không?" - cô hỏi, rồi xách vali bỏ đi.
-
Yêu2 ngày trướcĐiều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
-
Yêu2 ngày trướcCâu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
-
Yêu2 ngày trướcCư dân mạng bật cười khi thấy cảnh tượng này. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã được bà mẹ này giải quyết chỉ trong 3 giây.
-
Yêu3 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.