- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 3 năm ly hôn nghe được tin vợ cũ tái hôn, người đàn ông nổi khùng trách mắng thì nhận về câu trả lời khiến anh ta "chết lặng"
Quả thật sau khi ly hôn, Loan đã có ý nghĩ ở vậy nuôi con. Thế nhưng sự việc xảy ra ở cổng trường con ngày hôm ấy đã khiến cô thay đổi quyết định.
- Sảy thai nhiều lần lại đột nhiên có “món quà” từ trên trời rơi xuống, gốc tích của đứa trẻ khiến tôi nổi cơn tam bành
- Biết chồng sống chung với bồ, cô vợ dùng 1 mâm cơm với 7 món để ép anh ta vào thế 'bí', điều xảy ra trong bữa ăn mới thâm thúy và sâu sắc
- Vợ qua lại với 3 gã đàn ông, chồng mắc bệnh ung thư không cam tâm bị 'cắm sừng' nên gây ra vụ án rúng động dư luận
Sau ly hôn, dù vợ chồng không còn chung sống, có thể coi nhau như người dưng. Song trách nhiệm làm cha làm mẹ của mỗi người thì sẽ không bao giờ thay đổi cho đến cuối đời.
Loan (34 tuổi) chia sẻ cô ly hôn cách đây 3 năm vì chồng cũ ngoại tình. “Thời điểm đó tôi muốn cho anh ta một cơ hội cũng muốn giữ gia đình trọn vẹn cho con. Nhưng anh ta lại không mặn mà và tôn trọng cơ hội đó…”, Loan nói.
Sau ly hôn Loan nuôi cậu con trai 4 tuổi, Hùng - chồng cô sớm tái hôn với người tình, xây dựng gia đình mới. Trong 3 năm qua, Hùng có gửi tiền chu cấp nuôi con song không đều đặn. Anh cũng không thường đến thăm con, bởi còn bận bịu với gia đình mới.
Hôm vừa rồi, sau 3 năm hai người chính thức ly hôn, Hùng đột ngột mời vợ cũ và con trai đi ăn tối. Anh không trực tiếp nói thẳng nhưng Loan biết vợ Hùng đưa con về quê ngoại chơi, anh mới có thời gian rảnh rỗi. Loan hỏi con trai muốn gặp bố hay không và thằng bé gật đầu, vậy là cô đồng ý lời mời từ chồng cũ.
Trong buổi tối gặp gỡ ấy, sau những lời hỏi han thông thường, Hùng đột ngột nhìn Loan đầy chân thành và cảm kích: “Cảm ơn em những năm qua đã hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân vì con. Trong tương lai anh sẽ cố gắng lo cho con nhiều hơn. Mà chỉ biết nói là sẽ cố gắng hết sức thôi, chứ anh chưa hứa chắc chắn được cái gì…”.
Loan thấy thật nực cười. Một người đàn ông ngoại tình ruồng rẫy vợ con, sau ly hôn không mấy quan tâm đến con đẻ. Vậy thì anh ta có tư cách gì để nói lời cảm ơn cô? Nếu thật sự quan tâm đến quyền lợi của con trai, mong thằng bé được chăm sóc cẩn thận nhất, Hùng đã không cư xử và hành động như thế trong suốt 3 năm vừa rồi.
“Khi ấy tôi đã cười thông báo với chồng cũ một tin khiến anh ta tái mét mặt mày”, Loan kể. Cô bảo thực ra cô sắp tái hôn rồi. Phía nhà trai đã tới gia đình cô bàn chuyện cưới hỏi chính thức, đám cưới được ấn định vào 2 tháng tới.
Chồng sắp cưới của Loan cũng từng ly hôn nhưng chưa có con. Lý do khá tế nhị, bởi vì anh khó sinh con. Song đó cũng là nguyên nhân khiến anh vô cùng yêu quý con trai riêng của vợ sắp cưới. Gia đình anh đồng thời hết mực ủng hộ và vun vén cho mối quan hệ của họ.
“Cô… tôi tưởng cô thế nào… Rồi con trai tôi sẽ phải sống cảnh con chung con riêng, sống giữa một gia đình xa lạ không hề có quan hệ máu mủ với nó? Sao cô có thể nhẫn tâm như thế?”, Hùng lập tức quay ngoắt trách móc vợ cũ sau khi biết cô sắp lấy chồng, con trai anh sẽ gọi người khác là bố.
Sự ích kỷ đến mức nhẫn tâm của Hùng khiến Loan khó bề tin nổi. Quả thật sau khi ly hôn, Loan đã có ý nghĩ ở vậy nuôi con. Bản thân cô có thể tự mình lo cho bé, không cần phải tìm chỗ dựa mới.
Thế nhưng ngày hôm ấy, sự việc xảy ra ở cổng trường con đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Cô tới đón con tan học giữa lúc tan trường, các bậc phụ huynh khác cũng đến đón con em họ rất đông đúc. Khi Loan tới nơi, cô đã bắt gặp một cảnh tượng nhói lòng.
Con trai cô đang nhìn chằm chằm vào một cặp bố con, người bố đến đón con trai về nhà. Anh chu đáo cài quai mũ bảo hiểm cho con, cười trìu mến hỏi đứa trẻ hôm nay ở trường thế nào. Đứa bé ríu rít kể cho bố nghe đủ thứ chuyện, rồi mè nheo bố mua thứ này thứ kia cho mình. Cảnh tượng rất bình dị và đời thường nhưng lại là mơ ước xa xỉ đối với con trai cô.
Hôm ấy về nhà, cả đêm Loan không ngủ được. Nhìn con trai say giấc bên cạnh mà cô rơi nước mắt xót xa. Con cô thật sự cần một người bố bên cạnh, cần một người đàn ông làm gương cho bé. Nếu bố ruột của bé không muốn thực hiện trách nhiệm của mình thì cô sẽ tìm cho con một người bố khác. Cũng là cho bản thân cô và cho cả bé một tổ ấm mới.
“Nghe tôi kể lại đơn giản câu chuyện, chồng cũ câm lặng không nói thêm gì”, Loan cho hay. Từ sau hôm đó, Hùng đã gửi tiền chu cấp cho con đều đặn cũng như chủ động gọi video hỏi thăm con trai. Thiết nghĩ đó mới là cách cư xử văn minh và trách nhiệm với đứa con máu mủ của mình sau ly hôn. Vợ chồng tan vỡ, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ, bao nhiêu yêu thương và bù đắp cũng chẳng bao giờ là thừa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 phút trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu3 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu8 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu19 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu21 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu23 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.