- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau ly hôn vợ cũ đến nhà dọn hành lý, chồng bật khóc vì khung cảnh khi cô rời đi
Đúng là "có không giữ mất đừng tìm", sau ly hôn nhiều ông chồng vô cùng hối hận vì hành vi của bản thân nhưng chẳng thể làm gì được nữa.
Trong hôn nhân, sự không thấu hiểu và cố chấp, ích kỷ có thể phá tan mối quan hệ bất cứ lúc nào. Để rồi sau đó có hối hận, muốn cứu vãn tình thế cũng thật sự rất khó khăn. Hai vợ chồng sau khi kết hôn cần phải thấu hiểu đối phương, chung tay xây đắp hôn nhân hạnh phúc.
Một người đàn ông có tên là A Minh đã đăng tải câu chuyện về cuộc hôn nhân của mình lên. Theo đó, anh xuất thân từ một gia đình khá giả, bố mẹ làm kinh doanh. Bản thân A Minh cũng điều hành một nhà hàng. Vợ anh - Tiểu Phương chính là kế toán của nhà hàng đó. Họ gặp nhau khi cô đến xin việc tại đây.
"Khi cô ấy đến xin việc, tôi rất hài lòng vì Tiểu Phương có 5 năm kinh nghiệm nên đã thuê cô ấy luôn. Trong công việc, cô ấy rất tận tâm, không bao giờ chểnh mảng. Trong cuộc sống, Tiểu Phương cư xử nhã nhặn và biết lí lẽ. Bởi vậy dần dần tôi đã bị Tiểu Phương thu hút. Biết cô ấy còn độc thân, tôi tấn công mãnh liệt và cả hai đã thành một đôi" , A Minh kể.
Theo đó, hoàn cảnh của gia đình Tiểu Phương chỉ ở mức trung bình. Cô rất cố gắng trong công việc và cuộc sống. A Minh muốn cho cô một mái ấm và bảo vệ cô suốt đời. Sau hơn 1 năm yêu đương thì họ quyết định kết hôn.
Ảnh minh họa.
A Minh chia sẻ thêm: "Sau khi cưới, những bất đồng về quan điểm và lối sống của cả hai được bộc lộ. Tôi ỷ lại vào việc gia đình có điều kiện, sống sung sướng từ bé đến lớn nên không bao giờ sờ tay vào việc nhà. Nhiều vấn đề khác tôi cũng bàng quan, không để ý. Tiểu Phương làm hết mọi việc khi về nhà. Có lúc cô ấy cũng nhắc nhở tôi phải tìm cách thay đổi nhưng tôi chẳng để tâm đến.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi lên đến đỉnh điểm trong kỳ World Cup năm ngoái. Tôi thích xem bóng đá và thời gian diễn ra World Cup thường tụ tập nhóm bạn đến nhà xem. Sau mỗi trận đấu nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn, vỏ lon khắp nơi, bàn uống nước lại càng ngổn ngang với đủ thứ đồ sót lại. Các trận đấu diễn ra vào buổi tối nên ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của vợ, sáng ra cô ấy còn phải dọn dẹp việc nhà nữa. Thiếu ngủ, ức chế lại bực bội vì tôi không chủ động dọn dẹp cô ấy và tôi đã xảy ra nhiều trận cãi vã".
Tuy nhiên điều đó cũng không khiến cho A Minh thay đổi. Anh vẫn cho rằng phụ nữ dọn dẹp là bình thường. Bây giờ chẳng nhẽ vì xích mích hôn nhân mà không để bạn bè đến nữa, điều đó rất mất mặt với bạn bè.
Cho đến một lần Tiểu Phương cảm thấy không khỏe. Tuy nhiên A Minh vẫn không biết đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ hơn, cô đã lớn tiếng trách móc. Hai bên xảy ra tranh cãi và A Minh đã buột miệng nói ra đề nghị ly hôn đầy tàn nhẫn.
Ảnh minh họa.
A Minh kể tiếp: "Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Tiểu Phương khi tôi nói điều đó. Cô ấy cô đơn, buồn bã, sửng sốt và nói chẳng nên lời. Nhưng tôi chẳng thể nào thu hồi được lời đã nói ra, tôi sĩ diện và cứng đầu. Cả hai đã làm thủ tục ly hôn thật sự. Tiểu Phương dọn ra ngoài sống ngay sau đó.
Khi thủ tục hoàn thành, cô ấy nhắn tin nói rằng sẽ quay về nhà cũ để lấy hết đồ đạc của mình. Tôi ngẩn ngơ, trong lòng rất hối hận.
Tối hôm đó khi về nhà, mở cửa ra, tôi chết lặng vì căn nhà rất sạch sẽ. Tất cả đồ đạc của vợ bị cô ấy mang đi chẳng sót lại thứ gì. Những ngày Tiểu Phương không ở bên, nhà cửa bừa bộn như bãi rác. Nhưng lúc này, tất cả các phòng đều gọn gàng ngăn nắp, không một vết bụi bẩn. Quần áo bẩn được giặt sạch phơi trên ban công, thùng rác trống rỗng.
Nhìn nhà sạch sẽ như vậy, tôi thật sự bật khóc và hối hận khôn nguôi. Tôi biết mình không thực sự muốn ly hôn, tôi muốn xin lỗi về những hành vi của mình. Những năm tháng sống bên nhau, Tiểu Phương luôn chu toàn tất cả mọi thứ, bây giờ đúng là cảm giác có không biết quý trọng, mất đi hối hận thì cũng chẳng giải quyết được gì".
Từ đó đến nay đã vài tháng trôi qua, A Minh vẫn luôn rơi vào trạng thái tự trách mình. Anh cũng đã cố gắng liên lạc để xin lỗi và muốn theo đuổi lại vợ cũ nhưng hành trình thật sự khó khăn.
Bởi vậy mới nói, trong cuộc sống hôn nhân, nếu như một người chỉ biết ích kỷ, phụ thuộc thì rất khó để mối quan hệ của họ bền chặt, hạnh phúc. Để đến khi họ nhìn lại, cảm thấy đã đánh mất đi thứ quý giá thì cứu vãn được cũng là điều cực kỳ khó khăn.
Theo phunumoi.net.vn
-
Yêu5 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu16 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu3 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.