- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sex ở tuổi 30 khác gì thời đôi mươi cuồng nhiệt?
Thứ tư, 20/07/2016 07:32
Tạm biệt những năm 20 tuổi, khi bước qua giai đoạn tuổi 30, bạn bắt đầu nhận thấy nhiều điều khác biệt.
Tạm biệt những năm 20 tuổi, khi bước qua giai đoạn tuổi 30, bạn bắt đầu
nhận thấy nhiều điều khác biệt. Điều đó không phải chỉ vì bạn đã tiêu
tốn một phần ba cuộc đời của mình, mà có rất nhiều điều đã thay đổi từ
bên trong con người bạn, trong đó có cả đời sống tình dục.
Đã qua rồi cái thời phóng túng bạn yêu đương cuồng nhiệt với đầy đủ
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bạn bắt đầu cảm thấy mình nghiêm túc hơn với
những mối quan hệ, quan tâm nhiều đến đối phương của mình hơn, và vì
thế, sex cũng đậm đà, thi vị hơn ở tuổi 30.
Ảnh minh họa
1. Sự sụt giảm hóc môn
Rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng thời gian đỉnh điểm của hóc môn “chỉ đạo” ham muốn tình dục
của nam giới là ở lứa tuổi 18. Qua thời kì này, mọi thứ thay đổi rõ
rệt. Nhưng hóa ra điều này lại là điều tốt cho cả chàng và nàng, bởi khi
cơ thể không chỉ đơn thuần bị điều khiển bằng hóc môn, bạn sẽ tự điều
khiển mình bằng sự cảm nhận và kinh nghiệm tuyệt vời của bản thân mình.
2. Để ý nhiều hơn đến chi tiết
Ở độ tuổi 30, nghĩa là khi bạn đã trải
qua nhiều mối quan hệ, với nhiều kinh nghiệm, tốt lẫn xấu, bạn sẽ nhận
biết được những chi tiết, những dấu hiệu mà đối tác của bạn thể hiện ra
mà không phải bằng lời nói, chẳng hạn như cách người đó chuyển động cơ
thể, những biểu hiện trên khuôn mặt... trong khi làm chuyện ấy, nghĩa là
bạn trở nên giỏi hơn trong việc làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc
hơn với bạn.
3. Kiên nhẫn hơn
Khi bước vào độ tuổi chín chắn hơn, sex
với bạn không đơn thuần chỉ là “sự điều khiển của hóc môn” nữa, mà đó
là sự gắn kết giữa hai tâm hồn. Sex không còn là đích đến vồn vã đầu
tiên nữa, cả hai bạn sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, để khi
chuyện đó xảy ra, các bạn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mối
quan hệ của hai bạn. Khi mọi suy nghĩ đã thông suốt và có thời gian cần
thiết để diễn ra, những trải nghiệm về sex cũng sẽ thú vị hơn rất nhiều.
4. Những chuyện xảy ra sau “chuyện ấy” trở nên hay ho hơn
Không chỉ có quan tâm chuyện ấy sẽ
diễn ra như thế nào, cả hai bạn sẽ bắt đầu quan tâm tới việc chia sẻ
thời gian với nhau ngay sau khi chuyện ấy kết thúc sẽ như thế nào, như
nói chuyện, ôm ấp, vuốt ve chẳng hạn. Giống như một bữa tiệc, không khí
trong tiệc phải vui, món ăn phải ngon, nhưng ngay khi những món ăn đã
được thưởng thức xong, việc trò chuyện sau bữa ăn đó, sự chia sẻ về trải
nghiệm những món ăn cũng quan trọng không kém.
5. Màn dạo đầu tuyệt hảo hơn
Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến
những màn dạo đầu. Bằng những kinh nghiệm của bản thân, bằng sự kiên
nhẫn, tinh tế nhận ra những chi tiết trong “chuyện ấy”
nhiều hơn so với độ tuổi 20, bạn hoàn toàn trở nên chủ động trong những
màn dạo đầu để khiến đối thương và cả chính bản thân mình cảm thấy phấn
khích như mong muốn.
6. Sex không phải là tất cả
Bạn không còn suy nghĩ về sex thường
xuyên như trước kia nữa. Không phải tất cả vì sự sụt giảm hóc môn so với
tuổi 20, mà là bạn có nhiều sự quan tâm hơn chẳng hạn như công việc,
tài chính, những mục tiêu khác của cuộc đời bạn. Khi người đàn ông nhận
thấy mình cần phải hành xử một cách có trách nhiệm hơn trong mọi việc,
sex tự dưng trở nên kém quan trọng hơn, vì đơn giản, sex không phải là
tất cả những điều anh ta cần ở một người phụ nữ. Và từ phía phụ nữ chúng
ta cũng tương tự như vậy. Khi sex không còn là vị trí số 1, tình yêu
của bạn sẽ có trạng thái cân bằng hơn trong hai mặt thể xác và tâm hồn.
Phải chăng đó là lý do mà yêu xa ở độ tuổi 30 trở nên dễ dàng hơn cho
nhiều người so với khi còn trẻ?
Bước
qua 30 tuổi đối với nhiều người có thể là cơn ác mộng, nhưng riêng với
đời sống tình dục, bạn đang bước vào một giai đoạn thi vị hơn rất nhiều
đấy!
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
Gửi bình luận
-
Yêu6 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu9 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu13 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu15 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu16 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.