- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự im lặng khi hôn nhân bị phản bội của vợ và pha phản đòn chí mạng sau 3 năm
Trong hôn nhân, hai người không nên chỉ dựa vào pháp luật để kiềm chế hành vi của nhau mà còn phải có điểm mấu chốt của riêng mình.
Trong hôn nhân, hai người không nên chỉ dựa vào pháp luật để kiềm chế hành vi của nhau mà còn phải có điểm mấu chốt của riêng mình.
Khi Yến mới kết hôn, mẹ chồng cô sức khỏe yếu và hay ốm nên Hùng chồng cô đã yêu cầu vợ nghỉ việc, làm bà nội trợ toàn thời gian.
Cũng vì công việc lương không cao và có ý định sinh con luôn nên Yến đồng ý. Sau khi sinh con, cô càng không có cơ hội đi làm.
Ở nhà nghe thì đơn giản nhưng mọi việc còn mệt mỏi hơn đi làm nữa. Yến thường xuyên than thở với chồng nhưng Hùng không hiểu điều đó.
Yến tất bật với việc nhà, chăm con, chăm mẹ chồng rồi dọn dẹp nhà cửa. Họ hàng nhà Hùng cũng hay lên thành phố chơi, vẫn là cô một tay đón tiếp rồi nấu nướng, lo toan.
Yến mệt mỏi nhưng Hùng không cho đó là vấn đề lớn. Bởi vậy, cả hai đã thường xuyên cãi vã.
Hùng về nhà ngày càng muộn hơn. Ban đầu, Yến nghĩ chồng tất bật với công việc sau khi lên chức. Sau này, cô mới phát hiện ra rằng anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài.
Sự việc bị phát giác nhờ một lần cô thấy chiếc nhẫn kim cương bé xinh trong túi áo chồng. Nghĩ chồng muốn gây bất ngờ cho mình, Yến cười khúc khích rồi thử ướm lên tay nhưng không vừa. Cô chợt nhận ra có vẻ như chồng đã thay đổi.
Kể từ khi kết hôn, cô chỉ ở nhà và mất đi khả năng tự nuôi sống bản thân. Yến bàng hoàng trước viễn cảnh chồng ngoại tình và âm thầm xem xét. Cô không than vãn chuyện công việc nhà mỏi mệt ra sao nữa và chú ý nhiều hơn đến chồng. Hùng ngày ngày là lượt áo quần, nước hoa thơm nức mũi. Kiểm tra điện thoại chồng, Yến càng chắc chắn anh ta có bồ bên ngoài.
02
Đau đớn tột cùng nhưng Yến không manh động. Cô hiểu rằng mình hiện tại không có khả năng làm ra tiền. Nếu chọn ly hôn lúc này, Yến sẽ thiệt vô cùng, nhất là việc giành quyền nuôi con.
Gạt nước mắt, cô hạ quyết tâm thay đổi bản thân, tự tìm lối ra khác cho mình. Dù trong lòng vô cùng tức giận, Yến vẫn cố gắng nhịn. Cô tìm một người giúp việc bế con giúp vào giờ hành chính và đi xin việc làm.
Dù công việc lương không cao nhưng ngày ngày đến công sở khiến cho đầu óc cô trở nên nhẹ nhàng hơn không ít.
Thời gian nghỉ ngơi, cô đăng ký lớp Yoga để cải thiện sức khỏe. Thời gian đầu thích ứng lại với xã hội thật sự rất khó nhưng Yến hiểu rằng chỉ có chính bản thân cô mới cứu được chính mình lúc này. Điều quan trọng hơn cả là làm cách nào để tự chủ kinh tế bản thân.
Trong công việc, Yến cũng rất ham học hỏi và tận tâm. Cô cố gắng hơn người khác vì có mục tiêu lớn cho cuộc đời mình. Về phần chồng và tiểu tam, Yến đã từng theo chân và chụp được hình ảnh thân mật với họ. Cô hoàn toàn không bám theo chân chồng nữa, có công việc riêng, các mối quan hệ riêng và ngày càng rạng rỡ.
Mất 3 năm trời để Yến có thể xây dựng được cho mình một cuộc sống vững vàng. Đến lúc này, cô quyết định “lật bài ngửa”.
Sự im lặng khi hôn nhân bị phản bội của vợ và pha phản đòn chí mạng sau 3 năm - Ảnh 2.
Khi thấy Yến cầm những bức ảnh của mình đi vào nhà nghỉ cũng kẻ thứ ba, Hùng tái xanh cả mặt. Yến đã không còn là một bà nội trợ chỉ biết ngửa tay xin tiền chồng như xưa. Cô ra điều kiện với anh ta hoặc là ly hôn chia đều tài sản, cô nuôi con hoặc là những tấm hình này sẽ được đăng trên mạng. Hùng không còn con đường nào khác phải nhượng bộ. Anh ta dọn đồ ra, nhường căn nhà cho mẹ con Yến.
Độc thân trở lại, Yến sống cuộc đời phơi phới và có nhiều người theo đuổi. Hùng có hối tiếc, có nhìn lại cũng chẳng thể làm gì nữa rồi.
03
Ai cũng mong rằng hôn nhân của mình suôn sẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc hi vọng chỉ là hi vọng bởi hầu hết cuộc sống đều vận hành theo cách không như ta mong muốn.
Trong hôn nhân, phần lớn phụ nữ có thói quen dựa dẫm vào đàn ông, hi sinh tất cả cho cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng, điều họ đôi lúc bỏ qua là chẳng gì quan trọng và vững vàng bằng việc dựa vào chính bản thân mình cả.
Sự phản bội luôn là một điểm mấu chốt cho bất cứ mối quan hệ nào. Hôn nhân cũng thế, chắc hẳn rất khó có ai tha thứ được người bạn đời đã phản bội mình.
Tuy nhiên, làm ầm ĩ, đánh ghen, bóc phốt đâu phải là cách sáng suốt nhất để giải quyết vấn đề. Nó chỉ khiến phụ nữ hả giận trong giây phút đó thôi còn mớ hỗn độn phía sau, ai có thể thay cô ấy giải quyết.
Phụ nữ lúc nào cũng phải tâm niệm rằng bản thân có tự chủ thì mới tự quyết định được cuộc đời. Điều đó giúp cho cô tự tin hơn và có nhiều phương hướng giải quyết khi có chuyện không may xảy đến.
Trong hôn nhân, hai người không nên chỉ dựa vào pháp luật để kiềm chế hành vi của nhau mà còn phải có điểm mấu chốt của riêng mình, đồng thời tôn trọng điểm mấu chốt của đối phương. Một người hi sinh vun đắp thì người còn lại nên biết cách bày tỏ sự biết ơn.
Phản bội, ngoại tình hay làm tổn thương bạn đời thì thứ bạn nhận về chắc hẳn sẽ cay đắng như thế.
Theo PNVN
-
Yêu5 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu9 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu13 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu15 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu16 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu17 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.