- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tại sao đàn ông đột nhiên "giở mặt" sau khi lên giường? - Chưa chắc anh ta Sở Khanh đâu, lý do lý giải quá đỗi bất ngờ
Vì vậy, sau khi quan hệ, nhiều người đàn ông theo bản năng lui về phía sau một chút, muốn xem lãnh thổ tự do của mình có bị phụ nữ đe dọa hay không.
- Tan làm sớm để mua đồ bồi bổ cho mẹ chồng, con dâu run rẩy khi bắt gặp cảnh này ở bãi rác
- Bị tình địch gửi ảnh siêu âm thai kỳ để thách thức, người phụ nữ xử lý quá bình tĩnh khiến chồng sắp cưới được phen "sáng mắt"
- Vụ "mọc sừng" hot nhất Hạ Long đêm qua: Bắt quả tang bạn gái chat nhạy cảm với đàn ông khác, đọc nội dung mới "rùng mình"
Nhiều cô gái đăng đàn hỏi: "Tại sao người bạn trai mới hẹn hò được vài tháng của tôi lại đột nhiên thay đổi sau khi chúng tôi gần gũi nhau? Anh ấy đã rất tốt, không thể là bad boy được".
Đàn ông trở nên lạnh nhạt sau khi quan hệ tình dục - đây chỉ là một dấu hiệu. Cũng giống như đau đầu, bản thân nó không phải là một loại bệnh mà chỉ là một triệu chứng. Nhiều vấn đề có thể gây ra đau đầu. Mọi người thường dùng thuốc giảm đau để có cảm giác dễ chịu tạm thời. Nhưng nguyên nhân của cơn đau đầu thì mãi không được tìm ra.
Cũng tương tự, "triệu chứng" đàn ông trở nên lạnh nhạt sau khi quan hệ có hai lý do chính: một là mục đích của mối quan hệ, hai là hiện tượng tự nhiên.
1. Lý do thứ nhất: Ngay từ đầu anh ta tiếp cận bạn đã có mục đích không đàng hoàng
Anh ta giống như một con thú săn mồi, khám phá những "miếng ngon" mà anh ta chưa bao giờ nếm thử xung quanh lãnh thổ của mình. Mặc dù lúc này bụng không đói lắm nhưng con mồi cũng không có vẻ khó bắt. Nếu đã chẳng cần tốn sức thì sao không thử nếm xem có "ngon" không?
Nếu anh ta thực sự đói hoặc nếu con mồi thực sự đẹp và hấp dẫn, anh ta sẵn sàng tốn công chinh phục hơn. Nhưng dù cứng rắn thế nào thì mục đích ban đầu vẫn không thay đổi. Anh ta sẽ chỉ trung thành với bạn khi chưa "tia" được con mồi khác ngon hơn.
Nhưng nếu chỉ ăn loại đồ ăn này, anh ta sẽ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán. Vì vậy, khi anh ta phát hiện bạn là vật cản trở con đường săn mồi của anh ta thì đương nhiên anh ta sẽ đá phăng bạn.
Gặp phải loại đàn ông này phụ nữ cần làm gì?
Bạn không thể làm gì anh ta và nếu bạn nói chuyện hay tranh luận với anh ta quá nhiều, nó sẽ chỉ khiến bạn đau lòng hơn thôi.
Nên việc sáng suốt nhất là không tiêu tốn thời gian, công sức và tình yêu vào người đàn ông này thêm 1 ngày nào nữa.
2. Lý do thứ hai là các hiện tượng tự nhiên
Nói cách khác, đó là phản ứng bản năng thường thấy của đàn ông khi tiếp xúc với người khác phái, tự nhiên nhiều khi họ không ý thức được hoặc không hiểu tại sao mình lại thế này.
Đặc biệt trong văn hóa phương Đông và 1 mối quan hệ tình cảm thường mang nhiều ý nghĩa. Nó tương tự như "Ai là người chịu trách nhiệm", "Anh ấy có phải là người chịu trách nhiệm đến cùng"…
Theo kiểu suy nghĩ này, sau khi phụ nữ có một mối quan hệ, cô ấy sẽ cảm thấy mọi thứ khá chắc chắn, đặt nhiều kì vọng và không bao giờ tưởng tượng nổi đối phương sẽ thay đổi ngay sau lần "gần gũi" với nhau.
Nhưng đây chính là điều mà nhiều đàn ông không muốn. Các anh đa phần thích tự do và không thích bị gò bó. Anh ấy yêu bạn là thật nhưng nếu so với tự do, có lẽ anh ấy không thể buông bỏ.
Vì vậy, sau khi quan hệ, nhiều người đàn ông theo bản năng lui về phía sau một chút, muốn xem lãnh thổ tự do của mình có bị phụ nữ đe dọa hay không. Hơn nữa, anh ta không muốn cho người phụ nữ ảo tưởng rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác sau khi lên giường. Chỉ cần chưa kết hôn, mọi người đều có quyền và cơ hội tự do lựa chọn.
Ngoài ra, sức ì của lối suy nghĩ truyền thống cũng sẽ khiến một người đàn ông nhẹ nhõm sau khi lên giường, như thể mục tiêu giai đoạn đã đạt được và năng lượng, thể lực đầu tư cho quá trình theo đuổi trước đó đã đến lúc phải thư giãn.
Nếu tình yêu là ngọn núi lửa phun trào cuồng nhiệt, nó không thể phun trào được mãi? Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Đó cũng là điều tự nhiên để đạt được các mục tiêu đã định và khôi phục sự bình tĩnh.
Những tâm lý tế nhị này thường nằm trong tiềm thức chứ không phải kết quả của việc đàn ông cố tình suy nghĩ. Nó tự nhiên như được viết sẵn trong gen của họ vậy. Thế nên bạn có chửi bới, thù hằn thì họ cũng chẳng biết tại sao họ lại như thế này đâu.
Phụ nữ nên làm gì?
Câu trả lời là hãy bình tĩnh mà đối mặt. Có thể là tình cảm bớt nhiệt đi 1 chút. Nó thậm chí có thể lạnh nhạt hơn một chút nữa. Nhưng bạn cũng đừng làm quá lên, chút lạnh lùng chỉ xua tan đi nỗi sợ mất tự do trong tiềm thức của đàn ông.
Đừng bao giờ nghĩ, một khi đã xảy ra quan hệ thì mối quan hệ ấy sẽ bị trói buộc. Tất cả đều là tự nguyện, không ai ép buộc ai và phải chịu trách nhiệm với ai. Con người có tâm lý nổi loạn, càng bị trói thì người ta càng muốn bỏ chạy.
Phụ nữ thực sự có lòng tự trọng, yêu bản thân và tự tin, bất cứ khi nào họ chọn quan hệ với một người đàn ông, họ chỉ coi đó là một sự tương tác mà cả hai bên đều sẵn sàng chịu trách nhiệm về mình.
Một người phụ nữ có trách nhiệm với những lựa chọn và hành động của mình sẽ khiến người đàn ông cảm thấy rằng cô ấy là một người phụ nữ tốt, có thể chung sống cả đời.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu57 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.