Tại sao đàn ông không kết hôn với tình đầu nhưng lấy vợ rồi vẫn không quên được người phụ nữ đặc biệt này?

Theo truyền thông Nhật Bản, xác suất kết hôn của mối tình đầu chỉ là 1%, bằng với xác suất trúng xổ số 100 triệu yên (22 tỷ).

Hơn nữa, một số dữ liệu khảo sát cho biết 80% đàn ông không muốn kết hôn với tình đầu của mình.

Tại sao đàn ông không kết hôn với mối tình đầu của mình? 

Đàn ông chưa vợ nói:

1. Từ bỏ cô ấy để giữ lại cảm giác tốt đẹp cuối cùng

Tại sao đàn ông không kết hôn với tình đầu nhưng lấy vợ rồi vẫn không quên được người phụ nữ đặc biệt này?-1

Mối tình đầu là trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời, vì nó đẹp, dung dị và trong sáng. Cảm giác này không còn nữa sau kết hôn với những mối lo cơm áo gạo tiền. Khi không thể lấp đầy dạ dày thì cái vẻ bóng bẩy ban đầu của tình yêu cuối cùng cũng sẽ biến thành bao nhiêu cân gạo, mấy kí lô thịt, hóa đơn điện nước bao nhiêu, mua sữa cho con chưa... Sự lãng mạn trong hôn nhân chỉ như sợi chỉ mong manh và là vật tô điểm xa xỉ. Khi tầm nhìn bị vỡ mộng và lý tưởng rơi xuống đất từ ​​hương hoa, đàn ông không thể chịu đựng được người phụ nữ - mối tình đầu của mình - sẽ phải đối mặt với điều đó. Lúc này, anh ta thà bỏ cuộc còn hơn.

2. Người phụ nữ yêu lần đầu, chỉ là cuốn vở nháp để học tình yêu

Tại sao đàn ông không kết hôn với tình đầu nhưng lấy vợ rồi vẫn không quên được người phụ nữ đặc biệt này?-2

"Sự bất ổn của cuộc sống tương lai khiến tôi nghĩ về mối tình đầu như một nguồn nuôi dưỡng những cảm xúc tuổi trẻ của mình. Tôi thích sự đơn giản của mối tình đầu và người phụ nữ khi ấy, nhưng tôi không hình dung được một kết quả trong tương lai", một chàng trai chia sẻ thật lòng.

Đàn ông đã kết hôn nói:

1. Phụ nữ kết hôn chỉ trải qua mối tình đầu rất dễ bị tổn thương

Mối tình đầu của người phụ nữ là một tờ giấy trắng, đàn ông có thể được phép tô màu lên đó chỉ vì anh ta đã gặp cô ấy trước những người đàn ông khác. Ưu điểm lớn nhất của mối tình đầu là người đàn ông là lần đầu tiên của người phụ nữ, nhưng lý do này lại quá đơn giản và cảm tính, không thể là cái gốc vững chắc có thể chịu đựng được gió mưa của những tháng năm sau này. Thích cái mới và chán ghét cái cũ không phải là đặc quyền của riêng đàn ông. Một khi tình yêu đầu của phụ nữ chạm vào rạn nứt của cảm xúc thứ cấp, cô ấy sẽ tổn thương và tuyệt vọng.

Tại sao đàn ông không kết hôn với tình đầu nhưng lấy vợ rồi vẫn không quên được người phụ nữ đặc biệt này?-3

2. Phụ nữ yêu lần đầu đòi hỏi sự hoàn hảo, yêu cầu sự lãng mạn và bị ám ảnh bởi một số điều viển vông và tế nhị

Người phụ nữ của mối tình đầu luôn che giấu những khuyết điểm của cô ấy. Cô ấy cũng muốn người đàn ông của mình phải thể hiện được những mặt hoàn hảo nhất. Người phụ nữ này không hiểu tình yêu và những thiếu sót trong thực tế.

3. "Tấm gương" cuộc sống thực của đàn ông từ chối tình đầu

Theo những người đàn ông này, một người phụ nữ trưởng thành trước hết sẽ lo toan cho cuộc sống của mình, sau đó quay lại trợ giúp chồng, để chồng được thư giãn.

Tại sao đàn ông không kết hôn với tình đầu nhưng lấy vợ rồi vẫn không quên được người phụ nữ đặc biệt này?-4

Trong khi đó, trong mắt đàn ông, đặc điểm của tình đầu luôn là: 

1. Nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng thực ra đôi khi cũng gian trá đến kỳ quặc và rất vướng víu.

2. Quá lãng mạn, quá đòi hỏi, khiến đàn ông mệt mỏi.

3. Quá thích được cưng chiều, mãi không chịu lớn.

4. Có quá nhiều lý do khiến đàn ông vừa thích thú vừa đau khổ.

5. Luôn thích thử lòng đàn ông xem thái độ của anh ta có nghiêm túc không.

6. Hay vô cớ nước mắt giàn giụa trên má khiến đàn ông hoang mang.

7. Coi tình yêu trò chơi cút bắt, đàn ông phải có trí tuệ bền bỉ mới "chơi" được với cô ấy.

8. "Anh không biết nâng niu em. Đồ khô khan lạnh lùng, lúc nào cũng bỏ mặc em buồn!"

9. Không đủ thông thái. Bướng bỉnh và bảo thủ là nguyên nhân dẫn đến những hối tiếc cho tình đầu.

10. Luôn khó hiểu, khó nắm bắt, tâm trạng thì bấp bênh.

Thế nhưng, ngược đời là ở chỗ, cũng chính bởi những đặc điểm của tình đầu nói trên mà đa phần đàn ông, dù đã trải qua nhiều mối tình khác, thậm chí là kết hôn, vẫn khó quên được tình đầu.

Theo Hoàng Lan - Vietnamnet.vn


chuyện hôn nhân

mối tình đầu

chuyện tình yêu

Mối tình đầu của tôi

chuyện vợ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.