- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tâm sự "mượn rượu tát chồng" của cô vợ đáo để, chỉ trong "1 nốt nhạc" mà lập lại trật tự cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm
"Em bảo 4 năm qua em chưa có ngày nào thấy mình hạnh phúc cả, chỉ có mệt mỏi và tổn thương thôi, tiện thể tát cho chồng vài cái", cô vợ chia sẻ.
- Vô tình vào nhà vệ sinh cùng tình cũ của chồng sắp cưới, cô gái chết điếng trước tiếng cười ha hả và câu nói lộ ra bí mật
- Sinh con nửa tháng sau ngày chồng mất, nghe bác sĩ bên ngoài phòng sinh nói chuyện, tôi quyết định ở giá cả đời
- Chú rể khiến cô dâu rơi vào đêm tân hôn kinh hoàng vì vài câu nói và màn xử lý gọn gàng đến tận "gốc rễ" của cô gái
Phụ nữ đôi khi dùng rất nhiều cách độc lạ cho cuộc hôn nhân của mình. Mọi bí kíp trên mạng sẽ chỉ là bí quyết suông nếu không phù hợp với hoàn cảnh mỗi gia đình.
"Mượn rượu tát chồng" - Bài biết cực kì thú vị của cô vợ có tư duy rất hiện đại đã "nắn" thành công chồng mình mà không hề bị "mất giá".
Bài đăng cô chia sẻ như sau: "Chào cả nhà, đọc bài các chị em đã nhiều nay em mới kể chuyện mình. Chuyện xảy ra vào tối hôm thứ 7 tuần vừa rồi, tại nhà em. Chị em nào cùng hoàn cảnh có thể thử cách này giống em nhé.
Em kết hôn được gần 4 năm, chừng ấy thời gian lấy nhau là chừng ấy năm em nung nấu ý định bỏ chồng. Nhưng từ khi em đọc được cái tên Tiệm thì trong em hình thành 1 ý niệm - sửa chữa hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa
Sơ qua thì em năm nay 27, chồng 29 tuổi, cãi nhau như cơm bữa từ lúc cưới đến tận bây giờ. Đại loại là vợ chồng em có rất nhiều mâu thuẫn, không có điểm chung. Chán đến mức không còn muốn cất lời lên cãi nhau nữa. Em rất mệt mỏi và lúc nào cũng nung nấu ý định sẽ bỏ chồng khi em đạt được mục tiêu tài chính của mình. Chỉ cần em thở ra 1 câu không vừa ý là chồng chấp nhặt liền.
Thế là hôm thứ 7 vừa rồi, nhân lúc con gái về quê với ông bà, em order 1 nồi lẩu ếch, bật điều hòa, hẹn chồng chiều đi làm về 2 đứa ta… uống rượu. Chồng em ngạc nhiên lắm. Sẵn nhà có mấy bình rượu ngâm, lão làm 1 bát rượu táo mèo, để lạnh nên rất dễ uống, em còn thấy ngon nữa. Xong em giao kèo, bữa nay uống cho bằng ưng thì thôi, có điều gì muốn nói, cần nói phải nói cho bằng hết. Từ nay, phải giải quyết hết mọi mâu thuẫn, ấm ức trong lòng.
Thế là được vài ba chén, rượu vào thì nhời ra. Em đòi quyền lợi, em muốn được quan tâm, chia sẻ. Em muốn được anh đỡ đần cùng em chứ không phải 1 tháng anh vứt cho em mấy triệu rồi anh thôi. Anh không lo toan gì nữa hết, như thế là không được. Đại loại em tuôn hết những gì muốn nói, vừa cứng, vừa mềm em nói sạch.
Xong em giả vờ khóc lóc ỉ ôi đủ trò mèo. Em bảo 4 năm qua em chưa có ngày nào thấy mình hạnh phúc cả, chỉ có mệt mỏi và tổn thương thôi, tiện thể tát cho chồng vài cái. Đàn ông vốn sợ đàn bà khóc. Chồng mà vẫn cảm thấy bối rối khi vợ khóc thì may ra vẫn còn cứu rỗi được.
Giao kèo nếu bước đến cửa nhà mà anh cảm thấy không vui, cảm thấy khó chịu bực tức, chấp nhặt vợ thì mời anh đi tiếp, bao giờ vui thì về. Em cũng thẳng thắn luôn rằng em nhất định sẽ bỏ anh, mang con đi bất cứ đâu nếu anh không thay đổi.
Ảnh minh họa
Đương nhiên chốt hạ sau màn uống rượu thì em bê xê lết lên giường rồi "abcxyz" là cái kết đẹp nhất rồi. Kết quả là từ sau hôm đấy thì thấy cũng có chút thay đổi, quan tâm, hỏi han hơn, rửa bát, phơi quần áo. 1 tuần rồi em chưa thấy dỗi bữa nào cả.
Đấy, chị em nào mà muốn thẳng thắn với chồng 1 lần thì áp dụng thử xem sao nhé. Ai áp dụng xong có kết quả thì ới em hóng với nhé".
Rất nhiều người hưởng ứng với quan điểm của cô vợ, vừa cương vừa nhu mà chồng vẫn hiểu ra tâm ý. Quan trọng nhất là có sự biến chuyển rất hiệu quả. Hôn nhân cần có những cuộc trò chuyện, chia sẻ trực tiếp thế này. Người ta nói, lúc say thường làm được những điều mà lúc tỉnh hay nghĩ. Vậy nên hãy dùng mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình trước khi đi đến quyết định ly hôn.
Phụ nữ có thể nhún 1 chút, nghĩ kế này kế khác sắp xếp lại trật tự gia đình, đưa chồng vào khuôn khổ chỉ cần trong giới hạn và đối phương xứng đáng để cố gắng. Sửa chữa bao giờ cũng đỡ tổn thất hơn xây mới. Không riêng gì đàn ông hay phụ nữ, đã bước chân vào hôn nhân cần có trọng trách vun đắp và gìn giữ, đừng bao giờ coi những giá trị mình sở hữu là điều hiển nhiên.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu17 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu19 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu21 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...