- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy con trai không giống mình, anh chồng đòi đi xét nghiệm ADN, mẹ chồng bắt ly hôn ngay
Khi bé trai chào đời, hầu hết mọi người trong gia đình đều vui mừng nhưng anh chồng lại vô cùng bối rối vì trông thằng bé không hề giống anh.
Ai chẳng mong được cùng nửa kia sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời, có ai lại muốn đứt gánh giữa đường, gia đình tan vỡ mỗi người một ngả đâu. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được điều gì, hôm nay bạn hạnh phúc bên nửa kia nhưng biết đâu mai sau hai người lại đường ai nấy đi vì chuyện gì đó.
Anh Ngô Tuấn và chị Trương Hồng Hà (sống ở Trung Quốc) gặp nhau qua mạng xã hội, cả hai nhanh chóng yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Trong suốt 2 năm đầu chung sống, tình cảm hai vợ chồng rất tốt đẹp.
Sau đó để tăng thêm thu nhập cải thiện kinh tế cho gia đình, anh Tuấn đã đi làm xa, để vợ ở nhà chăm sóc mẹ và con gái mới sinh, thi thoảng khi có thời gian rảnh rỗi anh lại về thăm quê nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, khi con gái lên 5 tuổi, một ngày nọ chị Hà gọi điện báo tin vui cho chồng: “Em có thai được 2 tháng rồi”.
Anh Tuấn kể lại cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng thay vì vui mừng, anh Tuấn lại tỏ vẻ kinh ngạc, vặn hỏi vợ: “Thời gian làm gì đúng. Tính ra lúc đó anh làm gì có nhà”. “Không con anh thì con ai. Để đứa trẻ sinh ra xem anh nói được gì, nếu không phải con anh thì tôi sẽ tự nuôi”, chị Hà bức xúc quát chồng.
Thấy thái độ của vợ kiên quyết như vậy anh Tuấn không nghĩ nhiều nữa, lập tức xua tan nghi ngờ và bảo vợ ở nhà an tâm dưỡng thai chờ ngày sinh nở. Khi bé trai chào đời, hầu hết mọi người trong gia đình đều vui mừng nhưng Ngô Tuấn lại không vui nổi. Anh vô cùng bối rối.
Thứ nhất là do khi mẹ anh nhìn thấy đứa trẻ, bà đã ngay lập tức yêu cầu anh ly hôn với vợ. Thứ hai, anh cũng nhận thấy đứa trẻ này không giống mình chút nào.
Vợ chồng anh quen nhau qua mạng rồi tiến tới hôn nhân.
Khi anh đề xuất đưa đứa trẻ đi xét nghiệm giám định quan hệ cha con, chị Hà vô cùng tức giận: “Nếu anh muốn làm việc đó thì anh đưa luôn con gái đi xét nghiệm đi”. Mặc kệ sự ngăn cản của vợ, anh Tuấn sau đó vẫn đưa con trai đi kiểm tra quan hệ cha con. Kết quả, đứa nhỏ thật sự không phải là con của Ngô Tuấn.
Hóa ra khi anh đi làm ăn xa, chị Hà ở nhà đã qua lại với một người đàn ông 55 tuổi, còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ anh. Đáng nói, cả hai đã “vụng trộm” với nhau từ lâu, bố mẹ vợ cũng biết chuyện này, chỉ có mỗi anh là không hay biết. Sự thật này khiến anh Tuấn không tài nào chấp nhận nổi.
Khi nghĩ về người mẹ già của mình, anh càng buồn hơn. Bởi khi vợ sinh con, mẹ anh phát hiện mắc bệnh trực tràng, nhưng để chăm sóc con dâu ở cữ và cháu, bà từ chối điều trị nên bây giờ bệnh tình đã chuyển nặng.
Anh Tuấn rất xót thương mẹ vì chăm con dâu mà bệnh tình nặng hơn.
Chán nản, Ngô Tuấn muốn ly hôn. Thế nhưng chị Hà lại nói rằng bệnh tình của mẹ chồng chuyển nặng không liên quan gì tới chị.
Bên cạnh đó, chị cũng đổ lỗi rằng nếu không phải vì chồng đi làm xa thì chị đã không đến với người đàn ông lớn tuổi kia. Chị còn tố chồng nghiện game, đã chơi là không rời mắt khỏi điện thoại được, cũng chẳng thèm đếm xỉa tới vợ con.
Trong khi đó, mẹ chồng lại coi thường chị là người quê mùa, đôi khi còn dùng lời lẽ châm chọc con dâu. Tuy nhiên chị lại không đồng ý việc ly hôn. “Chúng ta vẫn còn một cô con gái chung. Đứa trẻ này em sẽ đưa cho người đàn ông kia nuôi, và cắt đứt liên lạc với anh ta, anh đừng lo lắng”, Hồng Hà tỉnh bơ nói.
Khi nghe vợ nhắc tới con gái, trái tim Ngô Tuấn dịu lại, đồng ý cho vợ cơ hội thay đổi. Hồng Hà yêu cầu thuê nhà gần chỗ anh làm để hai mẹ con chuyển tới đó ở, nhưng khi anh Tuấn thuê được nhà rồi thì vợ lại bất ngờ thay đổi quyết định: “Gần đây sức khỏe em không tốt, sợ không tìm được việc làm nên tạm thời em chưa chuyển đến đó đâu”.
Điều này khiến Ngô Tuấn cảm thấy vợ đang giấu mình điều gì đó nên đã về quê, nhưng khi về đến nhà anh lại không thấy vợ đâu. Tìm hiểu mới biết vợ anh vẫn còn qua lại với người đàn ông kia. Tức giận, anh Tuấn đi tìm vợ và cho chị ta 2 cái tát: “Cô thật vô liêm sỉ”. “Tôi ngoại tình là tôi sai, nhưng anh không được phép đánh tôi”, Hồng Hà bật lại.
Cuối cùng Ngô Tuấn quyết định ly hôn, yêu cầu vợ trả 100.000 tệ (khoảng 330 triệu) để nuôi con gái, đồng thời công khai xin lỗi anh và mẹ. “Anh đừng có mơ”, Hồng Hà đáp trả. Không còn cách nào khác, Ngô Tuấn đành nhờ pháp luật can thiệp.
Khi phải sống xa nhau, vợ chồng nên làm gì để tình cảm thêm bền chặt?
Yêu xa khó lắm, khi đã thành vợ thành chồng rồi vẫn vậy. Vợ chồng xa cách lâu ngày dễ khiến tình cảm phai nhạt, từ đó kẻ thứ 3 có thể dễ dàng chen chân vào. Nếu không, vợ chồng cũng dễ nảy sinh nghi ngờ, thiếu sự tin tưởng ở nhau hoặc cảm thấy mệt mỏi, dễ xảy ra xích mích hơn. Vậy khi sống xa nhau, vợ chồng nên làm gì để tình cảm thêm bền chặt?
- Hai vợ chồng nên thống nhất một thời gian rảnh rỗi để dành cho việc sinh hoạt chung, chẳng hạn như bố có thể dạy con học qua màn hình, vợ dạy chồng thay tã cho con qua video call,...
- Nếu đã không thể lựa chọn hoàn cảnh, bắt buộc phải xa nhau một thời gian thì bạn nên chấp nhận để có sự thay đổi phù hợp. Oán trách và than phiền cuộc sống sẽ chỉ khiến bạn trở nên mệt mỏi hơn.
- Suy nghĩ về tương lai tích cực, cả hai một lòng hướng về nhau.
- Động viên và hỗ trợ nhau khi cần để giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.
- Tạo niềm vui bất ngờ, chẳng hạn như tặng quà, về thăm nhau không báo trước.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu19 giờ trướcChang Young kiên trì theo đuổi Vy Hằng sau lần gặp trên chuyến bay. Khi tình yêu vừa chớm nở thì chàng trai Hàn vấp phải sự phản đối từ mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng độc lập tài chính không phải là chuyện hiếm có khó tìm. Chúng tôi đã sống với nhau hạnh phúc suốt 10 năm nay nhờ cách phân chia đóng góp đó.
-
Yêu1 ngày trướcMột người vợ chia sẻ, ở nhà cô, tiền ai nấy tiêu, hai vợ chồng đóng góp vào quỹ chung theo tỷ lệ 50-50. Các bà vợ khác rần rần phản đối và cho rằng tiền trong nhà phải về một mối.
-
Yêu2 ngày trướcJoker đã nói: Nếu bạn giỏi việc gì đó thì đừng có làm nó miễn phí! Đừng làm vợ miễn phí. Hôn nhân của bạn lại càng không nên miễn phí một chút nào.
-
Yêu2 ngày trướcCảm mến mẹ đơn thân trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", người đàn ông bán hoa quả ngỏ ý bấm nút, còn hứa hẹn sẽ đón cả con trai và bố mẹ đàng gái về sống chung nếu hai người nên duyên vợ chồng.
-
Yêu2 ngày trướcNgang nhiên “tịch thu” hết số tiền chồng kiếm được với quan điểm “đàn ông cứ có tiền là sinh hư”, nhiều bà vợ Việt không biết đó chính là bạo lực gia đình.
-
Yêu2 ngày trước2 cô con gái còn dự định sau này sẽ tổ chức đám cưới vào đúng hôm kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ để cả nhà có chung những ngày đặc biệt.
-
Yêu2 ngày trướcSau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...
-
Yêu3 ngày trướcVợ sinh được 3 tháng anh Mai đã muốn ly hôn vì không thể chịu cảnh con quấy khóc, mẹ và vợ liên tục xung đột với nhau.
-
Yêu3 ngày trướcThấy bố vài lần dẫn Cường tới chơi nhà, Thảo không để ý lắm bởi lúc đó cô đã có người yêu. Hơn nữa cô nhận thấy chàng bộ đội cũng không phải gu đàn ông của mình.
-
Yêu3 ngày trướcHận vợ vì cảm thấy không thể cứu vãn hôn nhân, Đoàn lén đăng nhập tài khoản mạng xã hội của cô và tung clip nóng của hai người lên một nhóm chat, mong vợ bị xấu mặt.