- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy dâu bầu đi 30km về ăn cỗ giỗ rồi ngồi rửa 7 mâm bát, mẹ chồng can: Việc cứ để các em làm!
Khi mọi người ăn xong, tôi cùng với em chồng thu dọn bát đũa và mang ra góc sân rửa bát. Đang định vào nhà lấy cái ghế để mang ra ngồi rửa thì đúng lúc mẹ chồng đi tới.
Khi mới quen và yêu Thắng, mẹ anh phản đối 2 đứa ra mặt. Nhiều lần bà gọi điện thẳng cho tôi nhẹ nhàng bảo không chê trách gì cả, chỉ vì 2 đứa ở xa nhau, bà muốn con trai lấy vợ gần cho tiện lợi cả 2 đằng.
Qua Thắng tôi được biết, mẹ anh muốn làm thông gia với một người bạn cùng làng. Phụ huynh đã hứa gả con cho nhau từ khi 2 con còn nhỏ. Nhưng Thắng nhất định không chịu nghe lời mẹ, tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.
Khi 2 đứa yêu nhau hơn năm thì tôi để lỡ có bầu. Ngày đầu nhìn que 2 vạch mà tôi xanh mặt, hoảng hốt lo sợ. Nhưng Thắng cứ động viên bảo có bầu càng tốt, kiểu gì mẹ anh cũng phải đồng ý đám cưới.
Dù nghe Thắng nói vậy nhưng thật sự tôi lo lắng, chỉ sợ bà không thay đổi suy nghĩ thì không biết xoay sở ra sao. Nhưng vừa nghe tin tôi có bầu, bà đã gọi điện ngay và nhắc giữ gìn, đi lại ít thôi. Bà cũng bảo sẽ nhanh chóng xem ngày và mang sính lễ tới thông gia thưa chuyện.
Sau đám cưới, bà tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc tới chuyện quê xa gần như trước. Vì các con ở thành phố đi làm còn bố mẹ chồng ở quê nên bà hay gọi điện nhắc ăn uống tẩm bổ để 2 mẹ con đều khỏe mạnh.
Những ngày thai kỳ đi khám, bà hay chuyển khoản cho 1-2 triệu bảo mẹ ở xa không đưa đi được, cứ cầm tiền chủ động thực hiện các xét nghiệm cần thiết hoặc ăn uống tẩm bổ.
Hôm vừa rồi nhà bố mẹ chồng có giỗ cụ nội. Vì thế dù đang bầu 7 tháng tôi cũng theo chồng về quê mặc dù nhà anh bảo không cần về. Bố mẹ chồng hôm ấy làm 7 mâm mời các chú bác, anh em con cháu trong họ. Bận làm cỗ như vậy thấy con dâu bầu về bà vẫn chạy ra đón rồi nhắc ngồi nghỉ. Bà còn bắt em chồng vào pha cho chị dâu cốc nước cam rồi mới chuẩn bị ra ăn cỗ.
Khi mọi người ăn xong, tôi cùng với em chồng thu dọn bát đũa và mang ra góc sân rửa bát. Đang định vào nhà lấy cái ghế để mang ra ngồi rửa thì đúng lúc mẹ chồng đi tới. Ngay lập tức bà đến can ngăn:
“Nghỉ đi con dâu, bụng bầu vượt mặt thế không phải rửa bát. Những việc đó cứ để các em làm”.
Rồi bà bắt tôi lên phòng nghỉ ngơi. Biết tôi từ lúc bầu đến nay thích ăn cháo đỗ xanh, bà lại hì hụi đi nấu cho nồi cháo đỗ xanh rất sánh và thơm ngon mang lên cho con dâu ăn:
“Con ăn đi, mẹ biết hôm nay ăn cỗ giỗ con chẳng ăn được nhiều. Ăn đi kẻo đói”.
Mẹ chồng cứ tâm lý và tỉ mỉ quan tâm đến con dâu như vậy mọi người ạ. Thật sự tôi không biết sau này bà đối đãi thế nào chứ giờ thấy cảm kích, may mắn khi có mẹ chồng như vậy lắm.
Những lợi ích của mẹ bầu ăn cháo đậu xanh
Phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể ăn được đậu xanh. Bởi trong đậu xanh có nhiều protein, chất xơ, chất béo, magie, canxi, các vitamin nhóm A, B, C, K,… Đây là những khoáng chất và vitamin cần thiết cho bà bầu không chỉ trong 3 tháng đầu, mà xuyên suốt thai kỳ.
Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Theo Tây y, đậu xanh có nhiều chất chống oxy hóa, cung cấp năng lượng, bổ máu, chống loãng xương, ngăn ngừa táo bón thai kỳ,…
Bổ sung năng lượng cho bà bầu 3: Bào thai hình thành khiến cho nhu cầu năng lượng của mẹ bầu cũng cao hơn người bình thường. Nên việc ăn đậu xanh sẽ giúp bổ sung năng lượng cho bà bầu vì hàm lượng carbohydrate dồi dào trong đậu xanh (6.97g) sẽ làm tăng mức glucose trong máu, cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể.
Hỗ trợ hấp thu sắt cho thai nhi: Khi mang thai thể tích máu của mẹ tăng lên 50% do đó, nhu cầu sắt tăng lên để tạo huyết sắc tố mang oxy đến khắp cơ thể mẹ và thai nhi. Trong 100 g đậu xanh có 1.03 mg sắt. Mẹ bầu ăn đậu xanh sẽ hấp thu sắt vào cơ thể cung cấp cho quá trình tạo máu nuôi bản thân và thai nhi.
Ngăn ngừa cao huyết áp và xơ cứng động mạch: Trong thành phần của đậu xanh, chứa hàm lượng axit béo omega-3 có khả năng làm tan các mảng bám trên thành động mạch, ngăn ngừa tình trạng xơ cứng động mạch.
Đậu xanh có khả năng hạn chế sự khởi phát của bệnh huyết áp cao nhờ làm giảm mức huyết áp tâm thu, đồng thời làm giảm sự thu hẹp của các mạch máu gây tăng huyết áp.
Bổ sung lượng đạm cho cơ thể mẹ bầu: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi mang thai bà bầu cần tăng thêm 15g đạm/ngày. Trong khi đó, đậu xanh lại chứa hàm lượng chất đạm cao (1.83 mg), nguồn đạm trong đậu xanh có thể so sánh tương đương với nguồn đạm từ động vật.
Giải nhiệt tốt, mát gan, tiêu độc cho mẹ bầu: Khi mang thai, nội tiết tố thay đổi dẫn tới việc mẹ bầu thường xuyên gặp phải tình trạng nóng trong người. Đậu xanh có đặc tính mát, không độc nên tác dụng tốt trong việc giải nhiệt, mát gan, tiêu độc.Thấy dâu bầu đi 30km về ăn cỗ giỗ rồi ngồi rửa 7 mâm bát, mẹ chồng can: Việc cứ để các em làm!
THẢO NGUYÊN Thứ Hai, ngày 25/03/2024 05:58
Chia sẻ
Khi mọi người ăn xong, tôi cùng với em chồng thu dọn bát đũa và mang ra góc sân rửa bát. Đang định vào nhà lấy cái ghế để mang ra ngồi rửa thì đúng lúc mẹ chồng đi tới.
Khi mới quen và yêu Thắng, mẹ anh phản đối 2 đứa ra mặt. Nhiều lần bà gọi điện thẳng cho tôi nhẹ nhàng bảo không chê trách gì cả, chỉ vì 2 đứa ở xa nhau, bà muốn con trai lấy vợ gần cho tiện lợi cả 2 đằng.
Qua Thắng tôi được biết, mẹ anh muốn làm thông gia với một người bạn cùng làng. Phụ huynh đã hứa gả con cho nhau từ khi 2 con còn nhỏ. Nhưng Thắng nhất định không chịu nghe lời mẹ, tự quyết định chuyện hôn nhân của mình.
Thấy dâu bầu đi 30km về ăn cỗ giỗ rồi ngồi rửa 7 mâm bát, mẹ chồng can: Việc cứ để các em làm! - 1
Khi lỡ mang thai, tôi chỉ sợ mẹ chồng không thay đổi suy nghĩ thì không biết xoay sở ra sao. (Ảnh minh họa)
Khi 2 đứa yêu nhau hơn năm thì tôi để lỡ có bầu. Ngày đầu nhìn que 2 vạch mà tôi xanh mặt, hoảng hốt lo sợ. Nhưng Thắng cứ động viên bảo có bầu càng tốt, kiểu gì mẹ anh cũng phải đồng ý đám cưới.
Dù nghe Thắng nói vậy nhưng thật sự tôi lo lắng, chỉ sợ bà không thay đổi suy nghĩ thì không biết xoay sở ra sao. Nhưng vừa nghe tin tôi có bầu, bà đã gọi điện ngay và nhắc giữ gìn, đi lại ít thôi. Bà cũng bảo sẽ nhanh chóng xem ngày và mang sính lễ tới thông gia thưa chuyện.
Sau đám cưới, bà tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc tới chuyện quê xa gần như trước. Vì các con ở thành phố đi làm còn bố mẹ chồng ở quê nên bà hay gọi điện nhắc ăn uống tẩm bổ để 2 mẹ con đều khỏe mạnh.
Những ngày thai kỳ đi khám, bà hay chuyển khoản cho 1-2 triệu bảo mẹ ở xa không đưa đi được, cứ cầm tiền chủ động thực hiện các xét nghiệm cần thiết hoặc ăn uống tẩm bổ.
Hôm vừa rồi nhà bố mẹ chồng có giỗ cụ nội. Vì thế dù đang bầu 7 tháng tôi cũng theo chồng về quê mặc dù nhà anh bảo không cần về. Bố mẹ chồng hôm ấy làm 7 mâm mời các chú bác, anh em con cháu trong họ. Bận làm cỗ như vậy thấy con dâu bầu về bà vẫn chạy ra đón rồi nhắc ngồi nghỉ. Bà còn bắt em chồng vào pha cho chị dâu cốc nước cam rồi mới chuẩn bị ra ăn cỗ.
Khi mọi người ăn xong, tôi cùng với em chồng thu dọn bát đũa và mang ra góc sân rửa bát. Đang định vào nhà lấy cái ghế để mang ra ngồi rửa thì đúng lúc mẹ chồng đi tới. Ngay lập tức bà đến can ngăn:
“Nghỉ đi con dâu, bụng bầu vượt mặt thế không phải rửa bát. Những việc đó cứ để các em làm”.
Rồi bà bắt tôi lên phòng nghỉ ngơi. Biết tôi từ lúc bầu đến nay thích ăn cháo đỗ xanh, bà lại hì hụi đi nấu cho nồi cháo đỗ xanh rất sánh và thơm ngon mang lên cho con dâu ăn:
“Con ăn đi, mẹ biết hôm nay ăn cỗ giỗ con chẳng ăn được nhiều. Ăn đi kẻo đói”.
Thấy dâu bầu đi 30km về ăn cỗ giỗ rồi ngồi rửa 7 mâm bát, mẹ chồng can: Việc cứ để các em làm! - 2
Thật sự tôi không biết sau này bà đối đãi thế nào chứ giờ thấy cảm kích, may mắn khi có mẹ chồng như vậy lắm. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cứ tâm lý và tỉ mỉ quan tâm đến con dâu như vậy mọi người ạ. Thật sự tôi không biết sau này bà đối đãi thế nào chứ giờ thấy cảm kích, may mắn khi có mẹ chồng như vậy lắm.
Những lợi ích của mẹ bầu ăn cháo đậu xanh
Phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể ăn được đậu xanh. Bởi trong đậu xanh có nhiều protein, chất xơ, chất béo, magie, canxi, các vitamin nhóm A, B, C, K,… Đây là những khoáng chất và vitamin cần thiết cho bà bầu không chỉ trong 3 tháng đầu, mà xuyên suốt thai kỳ.
Theo Đông y, đậu xanh có vị ngọt tính mát, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạ mỡ máu, hạ đường huyết. Theo Tây y, đậu xanh có nhiều chất chống oxy hóa, cung cấp năng lượng, bổ máu, chống loãng xương, ngăn ngừa táo bón thai kỳ,…
Bổ sung năng lượng cho bà bầu 3: Bào thai hình thành khiến cho nhu cầu năng lượng của mẹ bầu cũng cao hơn người bình thường. Nên việc ăn đậu xanh sẽ giúp bổ sung năng lượng cho bà bầu vì hàm lượng carbohydrate dồi dào trong đậu xanh (6.97g) sẽ làm tăng mức glucose trong máu, cung cấp năng lượng cho toàn cơ thể.
Hỗ trợ hấp thu sắt cho thai nhi: Khi mang thai thể tích máu của mẹ tăng lên 50% do đó, nhu cầu sắt tăng lên để tạo huyết sắc tố mang oxy đến khắp cơ thể mẹ và thai nhi. Trong 100 g đậu xanh có 1.03 mg sắt. Mẹ bầu ăn đậu xanh sẽ hấp thu sắt vào cơ thể cung cấp cho quá trình tạo máu nuôi bản thân và thai nhi.
Ngăn ngừa cao huyết áp và xơ cứng động mạch: Trong thành phần của đậu xanh, chứa hàm lượng axit béo omega-3 có khả năng làm tan các mảng bám trên thành động mạch, ngăn ngừa tình trạng xơ cứng động mạch.
Đậu xanh có khả năng hạn chế sự khởi phát của bệnh huyết áp cao nhờ làm giảm mức huyết áp tâm thu, đồng thời làm giảm sự thu hẹp của các mạch máu gây tăng huyết áp.
Bổ sung lượng đạm cho cơ thể mẹ bầu: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi mang thai bà bầu cần tăng thêm 15g đạm/ngày. Trong khi đó, đậu xanh lại chứa hàm lượng chất đạm cao (1.83 mg), nguồn đạm trong đậu xanh có thể so sánh tương đương với nguồn đạm từ động vật.
Giải nhiệt tốt, mát gan, tiêu độc cho mẹ bầu: Khi mang thai, nội tiết tố thay đổi dẫn tới việc mẹ bầu thường xuyên gặp phải tình trạng nóng trong người. Đậu xanh có đặc tính mát, không độc nên tác dụng tốt trong việc giải nhiệt, mát gan, tiêu độc.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu56 phút trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu5 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.