- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiểu tam gửi “đồ chơi tình dục” đến nhà thách thức chính thất yêu cầu “Dùng tạm rồi buông tha anh ấy”, chị vợ lật ngược thế cờ cao tay
"Tha thứ không phải là cách ổn nhất để giải quyết chuyện này. Mình nhân nhượng để rồi kẻ thứ ba nó ‘ngồi lên đầu’ mình luôn”, cô vợ kể.
- Con gái yêu tỷ phú kém 3 tuổi bị mẹ ngăn cản quyết liệt, trên sân khấu hôn lễ, lời “vả mặt” dư luận của ông thông gia quyền lực khiến nhà gái “ngã ngửa”
- Chị cưới anh rể như “bông hoa lài cắm bãi...”, tôi phản đối 2 người, nhiều năm sau mới hiểu được cơ trí của chị
- Chồng "lật mặt" nhanh hơn tráng bánh khi nhà ngoại phá sản, nhưng pha xử lý mạnh tay của vợ lại khiến anh "quay xe" chẳng kịp
Tha thứ cho chồng ngoại tình và cái kết
Mới đây, một chị vợ chia sẻ câu chuyện về chồng ngoại tình. Đặc biệt, cách tiểu tam chọc tức lại càng khiến cô bực bội hơn.
“Cái sai lớn nhất của em chắc là tha thứ cho chồng khi anh ta ngoại tình. Hai đứa cưới nhau 5 năm, mới có một con trai đầu lòng. Chồng em đẹp trai hào hoa và có lẽ vì điều đó khiến cho anh ta thỏa thuê ong bướm.
Mãi sau này em mới biết chồng mình hư hỏng đến vậy. Tuy khi ấy đã bắt quả tang nhưng em vẫn đồng ý tha thứ. Bởi anh ta tệ hại đến tận cùng nhưng lại rất yêu con. Gia đình anh cũng tốt. Nhưng em chẳng ngờ, tha thứ không phải là cách ổn nhất để giải quyết chuyện này. Mình nhân nhượng để rồi kẻ thứ ba nó ‘ngồi lên đầu’ mình luôn”, cô vợ chia sẻ.
Bài viết được đăng tải.
Được biết, sau khi bị bắt quả tang vụ ngoại tình đó, hai vợ chồng tự xử lý với nhau. Sau nửa năm, cô vợ bắt đầu thấy chồng mình có điểm khác. Anh ta cố gắng xóa hết những tin nhắn mạng xã hội nhưng việc chồng đi làm ăn mặc chỉn chu, xịt cả nước hoa rồi lâu lâu lại nhìn điện thoại cười khiến cô vợ sinh nghi.
Cô bắt đầu nói chuyện thẳng thắn lại với chồng theo kiểu mình biết tỏng tất cả mọi việc. Anh ta tỏ ra vô cùng sửng sốt.
“Mình bảo rằng những ngày này anh ấy đi đâu, làm gì mình rõ. Mình cũng nhắc nhở chồng nhớ đến lời hứa hẹn quay đầu vì chỉ cần một lần nữa thôi, mình sẽ công khai mọi chuyện ra ngoài. Anh ấy bối rối và tiếp tục hứa hẹn. Nói thật, lúc này mình đã cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Tuy nhiên, mình vẫn chờ xem nó sẽ như thế nào”, cô vợ kể.
Kẻ thứ ba tìm đến chính thất
Thế nhưng cô không làm gì chẳng có nghĩa là kẻ thứ ba lại yên phận. Chỉ 1 tuần sau khi hai vợ chồng có cuộc nói chuyện thì ả nhân tình của chồng cô nhắn tin đến.
Hóa ra, đây vẫn chính là cô gái ngày ấy chồng ngoại tình để rồi bị bắt quả tang. Chồng cô tuyên bố cắt đứt nhưng họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Khi cô còn chưa rõ thế nào thì ả ta lại tìm đến.
Cô vợ kể: “Ban đầu cô ta thể hiện mình là người yêu chồng em đến mù quáng, cả hai yêu nhau đắm say nhưng vướng phải cô vợ là em đây. Em đọc tin nhắn mà buồn cười cực độ. Kế tiếp, cô ta muốn em buông tay để cả hai người họ đến hạnh phúc với nhau. Bực mình nên em không thèm trả lời. Ai dè nó gửi sex toy đến địa chỉ nhà em”.
Đính kèm với lời kể là những đoạn tin nhắn cô vợ cùng nhân tình gửi cho nhau. Nhân tình liên tục yêu cầu chị vợ buông tay một cách tráo trở:
“Chị già rồi sao chị cố chấp thế nhỉ? Chị không thỏa mãn được anh P. chúng tôi yêu nhau. Chị đừng đưa con chị ra thuyết phục anh ấy”.
“Chúng tôi yêu nhau thì đến với nhau. Chị chỉ hơn tôi là gặp anh P. rồi cưới trước tôi thôi”.
Những tin nhắn tráo trở của ả nhân tình.
“Tiếp đó, nó gọi điện qua cho em. Em cũng bấm nghe, đồng thời bấm ghi âm luôn. Nó chửi bới tục tĩu và cho rằng em ngăn cản nó với chồng em đến với nhau. Trần đời chưa bao giờ em gặp đứa nào như thế.
Sau đó em bảo nó lấy gì chứng minh gần đây chồng em với nó qua lại. Tức thì, nó gửi qua cho em hình ảnh cả hai đang trên giường, chụp rõ cả ngày chụp, chỉ mới hôm qua.
Ngay lập tức, em gọi điện về bên nội yêu cầu họp gia đình. Chồng em có vẻ thấy không ổn nên liên tục hỏi có chuyện gì. Tối đó, em tuyên bố chồng ngoại tình, sẽ ly hôn, đồng thời đưa những bằng chứng do chính ả tiểu tam gửi qua cho người nhà chồng biết.
Chồng em tái mét, quay sang lắp bắp hỏi vì sao em có những ảnh này. Anh chị chồng điên tiết chửi ầm ĩ. Bố chồng cáu giận, tuyên bố từ mặt con trai ngay lúc đó. Người nhà chồng cũng khuyên bảo em cho anh ta cơ hội nhưng đến khi nghe em bảo đây là lần thứ 2 thì chẳng ai nói gì thêm nữa", cô vợ kể.
Được biết sau đó cô làm thủ tục ly hôn. Chồng cô cũng "đá" luôn ả nhân tình. Cô ta còn nhắn tin đến ăn vạ nhưng im bặt sau khi bị chị vợ dọa sẽ cho người đến tận nơi. Đúng là đôi khi, tha thứ chính là tạo thời cơ để người ta tái phạm lần nữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu10 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu14 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu16 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu18 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.