- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiểu tam ngông nghênh tuyên bố: "Đi công tác em và anh ấy cũng ngủ với nhau", cô vợ chẳng cần nói nhiều đưa ra pha xử lý cực gắt
Với những tiểu tam không biết xấu hổ thì càng nói chuyện với họ, chúng ta lại càng không thu về được kết quả tốt đẹp nào.
- Bám theo chồng đến căn hộ của bạn anh ta người vợ sững sờ khi biết được chân dung người bên trong
- Chồng không hiểu sao lại đề nghị ly hôn, tôi giận dỗi về nhà mẹ đẻ, nhìn thấy biểu tình của mẹ, tôi mới hiểu
- Cướp chồng còn thách thức chính thất, tiểu tam bị nhóm phụ nữ lao đến đánh ghen tơi tả giữa đường, màn "được giải cứu" sau đó mới bất ngờ
Bình thường, chẳng phải bà vợ nào cũng chọn cách xử lý rùm beng, ầm ĩ việc chồng ngoại tình. Đành rằng tung hê hết sẽ khiến cho họ thấy đỡ tức giận, đỡ bực bội hơn nhưng lâu dài, đó cũng chẳng phải cách thức tốt nhất cho vấn đề nghiêm trọng này. Bởi vậy, nhiều người lựa chọn phương thức khác, giải quyết chuyện của chồng và kẻ thứ ba.
Mới đây, một dân mạng đăng tải bài viết vạch mặt chồng và nhân tình.
"Con Đ.T.N sinh năm 1997 ở Ninh Bình. Nó chửa, phá rồi đi ngủ khắp nơi. Chồng người ta bỏ thì quay sang gào thét trêu tức vợ người ta. Vợ có đủ bằng chứng hết rồi, bác nào có đủ kinh nghiệm kiện tụng nhắn cho em nhé".
Bài viết được đăng tải.
Đây là bài viết của người vợ được đăng tải. Đính kèm là hình ảnh của tiểu tam chen vào hạnh phúc gia đình mình. Theo như lời kể của cô vợ thì chồng mình qua lại với cô gái trên một thời gian.
Tuy nhiên sau này khi anh ta đã ngừng lại, quay về với gia đình thì cô bồ vẫn không chịu ngồi yên. Người vợ lại phải chịu khổ vì những trò phá hoại, gây chuyện không hề có điểm dừng của kẻ thứ ba.
Trong những hình ảnh đính kèm, có thể thấy nhân tình liên tục làm phiền cô vợ. Những đoạn tin nhắn được gửi trên khắp "các mặt trận" mạng xã hội. Nó có đủ hàm ý từ mỉa mai, khoe khoang, kể lể hay cầu xin.
"Nếu như chị thấy em và anh ấy đã từng hạnh phúc thế nào thì chắc chị ước cũng không được đâu".
"Em chắc chắn sau khi chia tay anh ấy sẽ tìm lại em vào một ngày nào đó. Em muốn chị là người gọi anh ấy về, đó là giúp em rồi. Hai năm chấp nhận thiệt thòi ở bên cạnh cãi nhau nhiều lắm. Tháng 4 năm ngoái nghỉ dịch cũng gần như sống với nhau rồi".
"Đi công tác trong nghệ an, đi cùng H. cùng người khác bọn em vẫn ngủ với nhau công khai luôn"…
Tiểu tam công khai chuyện ngủ với chồng người khác khi đi công tác.
Những đoạn tin nhắn và bình luận làm phiền của kẻ thứ ba gửi đến cho cô vợ.
Ngoài ra, còn có những dòng tiểu tam khoe về chuyện giường chiếu cùng chồng người ta. Đáng nói hơn, đối tượng đi khoe khoang lại là chính thất. Nó thật sự là một điều phiền phức tột độ mà ai trải qua cũng không thể nào cảm thông được.
Sự phiền phức đó còn kéo dài hơn khi kẻ thứ ba không nhận thức được rõ vị trí của mình ở đâu. Tất cả khiến cô vợ tức giận vô cùng.
Nhưng từ những tin nhắn cũng thấy, cô vợ rất ít khi đáp trả hoặc có lẽ cô cũng chẳng mất thì giờ quan tâm đến kẻ thứ ba. Trên thực tế, trong chuyện lùm xùm tình ái này, người vợ là nhân vật duy nhất không hề sai.
Đến cuối cùng, người vợ vẫn chỉ im lặng, thu thập chứng cứ và quyết định kiện kẻ thứ ba ra tòa.
"Ăn vụng không chùi mép", liên tục khoe khoang và làm phiền đến chính thất thì cái kết như thế này hoàn toàn xứng đáng. Người vợ còn chẳng thèm đặt tiểu tam lên ngang hàng với mình thì cần gì phải nói chuyện hay tranh cãi. Nói nhiều với những kẻ dối trá, lươn lẹo thì chỉ càng khiến cho mình mệt mỏi hơn mà thôi.
Tất cả đều có thể xử lý theo pháp luật, vừa nghiêm khắc mà lại quyết liệt bậc nhất.
Nhiều dân mạng cho rằng, kiện ra tòa cũng là một cách thức rất tốt giải quyết chuyện này. Việc đánh ghen hay cãi nhau, tranh đấu không thể giải quyết dứt khoát được vấn đề. Hơn thế, cô vợ cũng nên nói chuyện lại với người chồng của mình.
Nói gì thì nói, một mình tiểu tam cũng không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu như người chồng chung thủy, sống chỉ biết đến gia đình mình thì làm gì có cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào. Ở đây, người chồng cũng từng có thời gian qua lại mặn nồng với cô ta, bất chấp tất cả mọi chuyện nên mới dẫn đến kết quả khó xử như hiện nay.
Bởi vậy, nhiều người khuyên cô vợ ngoài việc kiện tụng nhân tình thì cũng nên xử lý ở chính người chồng của mình một cách quyết liệt hơn nữa. Phụ nữ mà cứ phải chạy theo để giành giật lại tình yêu thì cũng rất khó có thể hạnh phúc được.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.