- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiểu tam thách thức "chị lên nhà nghỉ mà nhìn cảnh em với chồng chị ân ái" và cái kết hả lòng hả dạ đến từ team mẹ chồng - nàng dâu
"Nói nhẹ nhàng với em mà em đâu có chịu nghe, gọi cho chị kể lể, rồi thách thức chị lên nhà nghỉ để nhìn cảnh em và chồng chị ân ái. Chị lên đến nơi kêu mở cửa phòng cho chị thì không dám mở", cô vợ kể.
- Tiểu tam công khai nhắn tin "dạy dỗ" vợ của người tình nhưng "bị quật" không trượt phát nào từ cô vợ đáo để
- Chồng thuê chung cư đắt đỏ cho bồ, tôi đến tận nơi dúi vào tay "tiểu tam" cuốn sổ khiến cô ta sợ hãi quỳ xin
- Tiểu tam gửi ảnh nóng mắt, nhắn tin cho chính thất khiêu khích: “Chị lấy gì đọ với tôi” rồi nhận màn phản đòn khiến cặp đôi phản bội thân bại danh liệt!
Vẫn biết trong mỗi câu chuyện ngoại tình, người có lỗi nhất chính là đàn ông nhưng có nhiều tiểu tam cũng trơ trẽn, chèo kéo bằng được chồng người khác 1 cách không còn chút liêm sỉ.
Mới đây trong 1 nhóm kín ai cũng bức xúc với tâm sự của chị vợ:
"Thân gửi đến bé V.T!
Biết em qua lại với chồng chị, chị cũng đã nhắn tin nói chuyện rất đàng hoàng với em nhưng em vẫn không biết điều. À em còn nhắn tin với chồng chị nói yêu thương tha thiết, khóc lóc ỉ ôi với chồng chị. Lên facebook thì lúc nào cũng em cô đơn, em độc thân vậy mà lại đi ve vãn chồng người khác. Chồng chị cắt đứt liên lạc rồi thì em lấy số khác em gọi tiếp, xong em nói em chấp nhận em chịu thiệt thòi chỉ cần chồng chị yêu em bù đắp cho em.
Bài đăng của cô vợ
Cứ mấy hôm chồng chị không gọi thì em lại lên facebook tỉ tê em buồn, rồi em đăng mỉa chị. Chị đã cho qua bao nhiêu lần rồi, sức người có giới hạn em ạ. Nói nhẹ nhàng với em mà em đâu có chịu nghe, gọi cho chị kể lể, rồi thách thức chị lên nhà nghỉ để nhìn cảnh em và chồng chị ân ái. Chị lên đến nơi kêu mở cửa phòng cho chị thì không dám mở. Có gan giật chồng, có gan thách thức mà không có gan chịu, không dám đối mặt với chị!
Chị tính tới chỉ để nói chuyện rõ ràng với em chứ không có ý định đánh em làm gì, đánh loại như em làm tay chị đau và dính bẩn thêm thôi. Vậy mà em lại có tật giật mình, kêu mấy thằng lên hầu em xuống như hoàng hậu chọc tức chị hả em. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chị kêu em gọi cho em chồng chị nói chuyện xin lỗi mà em không dám, em khoá facebook chặn chị các thứ, dám làm không dám nhận hèn hạ".
Kèm theo bài đăng là loạt đoạn chat của cả chị vợ với bồ của chồng, em gái bồ của chồng. Đáng nói, khi gặp được cảnh tình cảm của ả tiểu tam với anh chồng, chị vợ không ra mặt mà mẹ chồng đã thể hiện rõ thái độ bênh vực con dâu.
Ban đầu, họ còn nói chuyện chị em:
- Nửa đêm gọi nhau làm gì em? Rồi sao em chọc điên chị hả em?
- Em không rảnh để phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta chị à!
- Tao còn không biết 1 ngày mày gọi cho mẹ mày được 2 lần không mà gọi cho chồng tao như cháy nhà.
- Em nói cho chị nè, mối quan hệ chỉ là làm ăn với nhau thôi.
- Làm tình hả? Mày thì làm gì có chuyện gì ngoài làm tình?
Sau đó là mày tao, cãi nhau tay đôi không ai kém ai:
- Mấy lần trước tao chấp nhận tao sai tao xin lỗi mày rồi còn lần này tao không có làm gì hết nên đừng dồn ép tao nữa. Mẹ tao cũng biết tao không còn gì để mất nên mày muốn sao nữa mới vừa lòng?
- Quá tam 3 bận mày hiểu câu đó chưa? Tao đã nói mày đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của tao. Bởi vì tao còn làm được nhiều chuyện hơn thế nữa cơ. Vì tao thương mẹ mày và em mày thôi...
Nhiều người tỏ ra ngao ngán với màn battle của 2 người phụ nữ, hài hước hơn cả là sự cảm thông của chị vợ: "Chị nói em nghe nè, chị cũng từ 1 con đào đi lên nên bản thân chị rất tôn trọng những người như em vì chị hiểu được môi trường này. Còn con chó cái không vẫy đuôi thì không bao giờ con chó đực chạy đến...".
Tiểu tam liên tục thề thốt
Câu chuyện muôn thuở nhưng cái kết phụ nữ luôn là người chịu thiệt. Thế mới nói, cách tốt nhất khi phát hiện chồng ngoại tình là tuyệt đối không đôi co với tiểu tam, chỉ uất ức và đau đớn thêm mà không giải quyết được gì cả.
Nếu người đàn ông ấy còn có thể cứu vãn hãy xem cách anh ta tự tay chấm dứt tất cả, đã cho anh ta cơ hội sửa sai thì không nhắc lại lỗi lầm. Còn nếu chồng bạn không thể rạch ròi với tiểu tam thì nuối tiếc 1 cuộc hôn nhân hết date cũng chẳng để làm gì. Bởi không phải kẻ thứ 3 này sẽ là kẻ thứ 4, thứ 5 khác mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu8 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.