- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tin chồng rất yêu mình, cô vợ được khuyên 'ly hôn đi', nghe sốc nhưng biết lý do ai cũng đồng tình
Chịu nhiều tổn thương trong hôn nhân nhưng người phụ nữ vẫn mù quáng kỳ vọng, không chịu ly hôn.
Trong chương trình "Người Thứ Ba" mới đây, câu chuyện hôn nhân của người phụ nữ 45 tuổi, sống tại TPHCM khiến nhiều người chú ý. Bởi hiếm hoi trong chương trình, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A phải khuyên ai đó nên ly hôn.
Theo đó, tiến sĩ Tô Nhi A bày tỏ cô không mong muốn các cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng đôi khi cần phải bước qua một mối quan hệ để bản thân không bị tổn thương thêm. Thứ hai, ai cũng cần sống can đảm và hạnh phúc để các con có thể nhìn vào và noi theo.
"Nếu như bố mẹ cho con thấy một tấm gương rằng cả hai rất khó khăn, dũng cảm để chọn điều hạnh phúc hơn thì sau này khi chúng lớn, mình nói chuyện với các con cũng dễ dàng hơn", Tô Nhi A đưa lời khuyên cho người vợ.
Người vợ (trái) chia sẻ câu chuyện hôn nhân khiến tiến sĩ Tô Nhi A khuyên nên ly hôn
Sở dĩ, nữ tiến sĩ lại khuyên nhủ người vợ ly hôn là bởi đằng sau cuộc hôn nhân hàng loạt những bi kịch, tổn thương mà người vợ chịu đựng.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân đã không được hai bên gia đình đồng ý vì có nhiều khác biệt. Chưa kể, người chồng có thói trăng hoa, có nhiều mối quan hệ bên ngoài, không có công ăn việc làm ổn định. Song, người vợ chia sẻ vẫn một mực cãi lời cha mẹ để lấy chỉ vì… chồng đẹp trai.
Nhưng về chung một nhà, người vợ thừa nhận vỡ mộng vì bị mẹ chồng đòi lại vàng cưới, không có tuần trăng mật. Còn chồng vẫn ăn chơi, "qua lại" với những mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, người vợ vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, chấp nhận thói trăng hoa của chồng để gìn giữ hôn nhân.
"Tôi vẫn tin là anh rất yêu tôi, 5 năm hiếm muộn anh chạy đôn chạy đáo để lo thuốc thang cho tôi, nơi nào có hy vọng mà anh không dắt tôi đi chữa trị", người vợ nói về lý do vẫn kì vọng sự thay đổi từ chồng.
Ngay cả khi chồng có tình cảm sâu đậm với người thứ ba, quay lại đe doạ, "tác động vật lý" vợ trước mặt con chỉ vì đi gặp "tình địch", người vợ vẫn không muốn ly hôn. Thậm chí, cô còn tự nhận hết lỗi về mình, mặc cảm vì ngoại hình không xứng với chồng đẹp trai và không muốn con chịu cảnh ba mẹ mỗi người một nơi. Nên dù chồng đưa đơn ly dị, vợ vẫn không ký.
Câu chuyện của người vợ khiến Tô Nhi A vừa thương, vừa có chút khó hiểu và bức xúc vì sự chịu đựng đến mù quáng. Và cô càng bất ngờ hơn khi người vợ chia sẻ đến hiện tại cả hai vẫn chưa chính thức ra tòa ly dị.
"Chị nghĩ là anh đẹp trai? Đẹp trai rồi sẽ hết, chưa chắc về già anh đẹp lão. Trong khi không có bất cứ lợi tức nào trong cuộc hôn này, chị muốn chờ đợi điều gì? Có phải chị sợ cảm giác ra tòa ly hôn sẽ thua cuộc với người thứ ba?
Sao không nghĩ mình là người thắng cuộc khi rời khỏi người đàn ông tệ bạc mà phải gắn vào suy nghĩ bản thân thua cuộc khi chồng mình bị người ta lấy đi. Bởi căn bản, cô gái kia cũng đang gán cuộc đời mình vào người đàn ông không tử tế".
Tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra nhiều lời khuyên cho người vợ
Tiến sĩ Tô Nhi A thẳng thắn bày tỏ, tờ giấy kết hôn chỉ là sợi dây trói của người vợ, đôi khi còn khiến phụ nữ yếu thế hơn. "Người đàn ông kia có thể quay lại làm khó mình bất cứ lúc nào vì họ ích kỷ lắm. Đáng lý ra, điều tử tế mà người ấy nên làm là một lời đề nghị ly hôn một cách quyết liệt chứ không phải mặc kệ như vậy, vì họ vẫn đang là người được lợi", Tô Nhi A nói.
Cuối cùng, Tô Nhi A nhắn nhủ đến người vợ: "Thứ nhất chị đang đẹp, với cuộc sống hiện tại của mình hoàn toàn có thể có những mối quan hệ khác nảy sinh. Nếu không ly hôn, có thể sau này chị là người sẽ phải chịu lỗi. Người kia đã quên mình từ lâu rồi, chỉ còn chị ở lại với đống tro tàn mà coi đó là điều ấm áp. Chị xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn".
Theo PNVN
-
Yêu11 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu15 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu15 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu19 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.