- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi sinh con trai, bố mẹ chồng không ngó ngàng tới, vừa sinh con gái lại thưởng ngay 1 tỷ khiến ai nấy ngỡ ngàng
Một tháng sau kết hôn thì Thanh có bầu. Sinh lần đầu đã trúng ngay một quý tử nhưng vợ chồng Thanh không mấy vui vẻ vì bố mẹ chồng còn không thèm nhìn mặt cháu trai lấy một cái.
- Kế hoạch sau cưới vì chưa muốn có con vội, nàng dâu tức nghẹn họng khi đọc được tin nhắn của chị họ gửi cho chồng mình
- Vợ bầu, chồng ngủ ở phòng khách, đêm vợ dậy đắp chăn cho chồng, thấy tay anh nắm thứ này, cô choáng váng
- Chồng vào tù 3 năm, mỗi lần vợ đến thăm đều nhổ 1 sợi tóc, sự thật phía sau rơi nước mắt
Nhà chồng Thanh có một xưởng sản xuất vật liệu xây dựng, đã hoạt động hơn mười năm, điều kiện nhà chồng nói chung rất tốt.
Nhà chồng Thanh có 2 anh em, dưới chồng còn có một cô em gái. Thanh và chồng kết hôn được 6 tháng thì em chồng cũng làm vợ người ta.
Lúc đó bố mẹ chồng mua nhà, xe hơi làm của hồi môn cho em chồng, cũng tặng một thẻ ngân hàng bên trong có 500 triệu. Của hồi môn của em chồng có thể nói là rất dồi dào.
Điều kiện gia đình Thanh thì không bằng nhà chồng. Lúc cô kết hôn, bố mẹ cô cho 280 triệu làm của hồi môn, ngoài ra không còn gì khác nữa.
Bố mẹ chồng hơi mê tín, hay đi chùa lễ bái thần linh, có khi xuất hành cũng phải chọn ngày giờ đẹp.
Một tháng sau kết hôn thì Thanh có bầu. Sinh lần đầu đã trúng ngay một quý tử nhưng vợ chồng Thanh không mấy vui vẻ vì bố mẹ chồng còn không thèm nhìn mặt cháu trai lấy một cái. Thanh đành phải bế con đưa ra trước mặt ông bà, hy vọng ông bà chịu nhìn cháu.
Vợ chồng Thanh chán nản lắm, sinh con trai chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Cớ gì bố mẹ chồng lại tỏ ra chán ghét đến vậy?
Sau này Thanh hỏi bố mẹ chồng mới biết lý do, biết rồi lại còn thấy “điên tiết” hơn.
Hóa ra lúc Thanh chuẩn bị sinh, bố mẹ chồng đi xem bói. Thầy bói nói đứa trẻ sinh ra không mang lại may mắn. Hơn nữa, còn nói cháu trai và ông nội tương khắc. Bố mẹ chồng nghe xong rất sợ hãi nên mới chán ghét, không đoái hoài gì đến cháu như vậy.
Thanh chỉ biết kêu trời. Bố mẹ chồng tuổi gì rồi mà còn mê tín dị đoan đến vậy? Chẳng lẽ sinh con còn phải xem giới tính, ngày giờ sinh sao?
May mắn thay, chồng Thanh không tin vào điều này. Anh rất tốt với con trai nên cô cũng cảm thấy tốt trong lòng ấm áp và yên tâm hơn phần nào.
Sau đó, khi con trai Thanh được 2 tuổi, cô lại mang thai. Mà 2 năm nay, bố chồng đúng là bị một bệnh, nhưng không nghiêm trọng, bố mẹ chồng lại cứ đổ lỗi lên đầu thằng bé lớn. Mẹ chồng còn nói nên để con trai Thanh về nhà ông bà ngoại nuôi nhưng cô sống chết không chịu, chồng cô cũng không đồng ý.
Ngay khi Thanh vừa sinh xong đứa thứ hai, là con gái, bố mẹ chồng cô đột nhiên mừng quýnh cả lên, xuýt xoa cưng nựng ôm cháu vào lòng, kiểu đối xử khác hẳn hồi cô sinh đứa đầu. Ông bà đặc biệt thích cháu gái, hận không thể ôm con bé vào phòng, cùng ngủ với họ cả ngày.
Ngày hôm sau, bố mẹ chồng còn bất ngờ đưa cho Thanh một thẻ ngân hàng. Kiểm tra số dư, cô chết lặng!
1 tỷ! Số dư lên tới 1 tỷ!
Thanh sinh cho bố mẹ chồng một cháu trai, ông bà tỏ ra chán ghét nhưng sinh cho họ một cháu gái, họ lại vui mừng khôn xiết và cho cô nhiều tiền như vậy!
Thanh thực sự không nói nên lời.
Sự tương phản rất lớn giữa cách đối xử của bố mẹ chồng với cháu trai và cháu gái khiến Thanh lo lắng vô cùng! Nếu sau này con trai cô lớn lên, thấy ông bà nội chỉ thương em gái mà không quan tâm đến mình, thằng bé sẽ buồn biết bao!
***
Đây là tình huống thực sự trớ trêu. Xưa nay chúng ta thường thấy “trọng nam ít nữ” chứ ít thấy “trọng nữ khinh nam” nhưng trường hợp này là ngoại lệ. Vì mê tín dị đoan, tin vào lời thầy bói mà bố mẹ chồng Thanh chán ghét cháu trai, cưng nựng cháu gái. Đối với người có tuổi mà nói, có những suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức thì rất khó để thay đổi, đòi hỏi phải có một cuộc đấu tranh trường kỳ hoặc một cách xử sự khôn khéo.
Với trường hợp này, Thanh chắc chắn cần thời gian và thực tế để chứng minh những lời thầy bói nói là vô lý, không căn cứ. Trong khi chờ đợi thì chị phải luôn là chỗ dựa vững chắc cho con trai, trở thành đôi cánh nâng đỡ và che chở con trai trước sự chán ghét của ông bà nội. Đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương của ông bà thì chị hãy cố gắng bù đắp cho con nhiều nhất có thể. Tin rằng, khi con trai chị trưởng thành ngoan ngoãn, tài giỏi, giúp ích được cho gia đình, mọi người, chắc chắn một ngày có thể làm thay đổi được suy nghĩ tiêu cực của bố mẹ chồng chị về thằng bé.
Hy vọng mối quan hệ giữa vợ chồng Thanh và bố mẹ chồng, giữa con trai Thanh và ông bà nội sớm được giải quyết, có như vậy cuộc hôn nhân của chị mới thực sự bền vững, hạnh phúc.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu23 giờ trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.