- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi tái hôn chồng cũ bỗng gửi 100 triệu, tưởng anh đòi lại con nhưng nghe yêu cầu tôi cười khẩy
Sau khi ly hôn chồng cũ chẳng ngó ngàng gì đến mẹ con tôi, thi thoảng gửi cho con trai 1-2 triệu sắm đồ chứ tiền chu cấp hàng tháng không hề có đồng nào. Vậy mà khi tôi chuẩn bị tái hôn, anh ta lại hào phóng gửi mừng 100 triệu.
- Chi tiền tỷ chiều lòng bạn gái ngọt ngào yêu qua mạng, chàng trai "sốc tận óc" khi biết chân dung thực của "nàng thơ"
- Tình cờ thấy vợ cũ được chồng mới gỡ cua biển cho ăn, tôi tiếc đứt ruột vì đã bỏ rơi em
- Mẹ chồng lương hưu 15 triệu/tháng nhưng vẫn bắt tôi “biếu” mỗi tháng 10 triệu, 8 năm sau tôi mới hiểu
Mới đó mà tôi đã ly hôn được 3 năm và chuẩn bị đi thêm bước nữa rồi. Chồng sắp cưới của tôi tên Minh, anh chưa từng lập gia đình, còn tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân và đèo bòng thêm đứa con.
Nói thật khi được Minh theo đuổi, tôi còn nghĩ có khi nào anh đang đùa giỡn tình cảm với tôi không. Nhưng rồi thời gian trôi qua, anh đã chứng minh cho tôi thấy tình cảm của anh là chân thành. Không những đối xử tốt với tôi, anh còn rất quan tâm và chu đáo với con trai, điều đó khiến tôi rung động.
Là một người mẹ đơn thân, thứ tôi quan tâm nhất khi đi thêm bước nữa là muốn con có một người bố tốt, một mái ấm trọn vẹn chứ không phải hạnh phúc của riêng mình. Và Minh đã cho tôi được những điều đó.
Không những Minh mà ngay cả bố mẹ anh cũng thương hai mẹ con tôi, thậm chí còn liên tục dặn đi dặn lại anh:
- Mẹ con cái Hà phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, sau này con phải đối xử tốt với mẹ con nó. Nhất là cu Bi, trẻ con không có tội tình gì, sau này kể cả hai đứa có con thì con cũng không được phân biệt con chung con riêng kẻo làm tổn thương thằng bé.
Những lời mẹ anh dặn dò khiến tôi xúc động không thôi. Và rồi, tôi đồng ý lấy Minh sau hơn một năm yêu đương.
Chỉ còn một tuần nữa là đến đám cưới, thiệp mời đã trao tay, tôi cũng viết thông báo về đám cưới rộng rãi trên facebook. Nào ngờ khi vừa viết xong thì chồng cũ đột ngột liên lạc nói muốn gặp khiến tôi sửng sốt.
Ba năm qua, tôi và chồng cũ hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Thi thoảng trở trời anh ta nhớ đến con mới đến thăm hoặc gửi cho thằng bé 1-2 triệu đồng sắm đồ, chứ tiền chu cấp hàng tháng không có.
Giữa tôi và anh ta chẳng có gì để nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn đồng ý hẹn gặp để xem anh ta muốn nói gì. Thế rồi khi vừa gặp mặt, anh ta bỗng đặt lên bàn một bọc tiền.
- Đây là 100 triệu đồng, coi như quà cưới anh mừng em đi lấy chồng. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm mẹ con em chu đáo, nhưng anh hứa từ giờ anh sẽ gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng, cũng thường xuyên đón thằng bé về bên nội chơi.
Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất là em không được để cu Bi gọi chồng mới của em là bố. Thằng bé là con trai anh, bố nó đang sống sờ sờ ra đây thì sao có thể gọi người khác là bố được chứ? Em có thể bảo con gọi chồng em là chú hoặc dượng thì tùy. Còn nói con trai anh gọi người khác là bố, anh không chấp nhận được.
Tôi quá đỗi kinh ngạc trước yêu cầu của chồng cũ. Trước đây khi tôi mang thai thì anh ta ngoại tình, từ khi cái thai được 7 tháng tôi đã về nhà mẹ đẻ rồi. Từ đó đến khi con chào đời anh ta không hề ngó ngàng hay có ý hối cải gì, chính vì lẽ đó mà tôi đành cắn răng ký vào đơn ly hôn khi con được một tuổi.
Vì có nhân tình, cô ả kia không muốn chồng cũ tôi nuôi con nên anh ta đã từ bỏ quyền nuôi con. Không lâu sau anh ta tái hôn, có lẽ vì bị vợ quản chặt hoặc vì lý do nào đó nên anh ta mới không gửi tiền chu cấp cho con trai.
Bình thường không ngó ngàng là vậy mà bây giờ khi tôi sắp tái hôn anh ta mới cuống lên muốn chứng minh thân phận, đòi thực hiện nghĩa vụ làm bố. Thú thực khi chồng cũ đưa ra cọc tiền, tôi cứ ngỡ anh ta sợ con trai chịu thiệt thòi khi sống chung với bố dượng nên đến thương lượng đòi lại quyền nuôi con cơ. Nào ngờ chỉ là đến cấm đoán tôi không được để con trai gọi chồng mới là bố.
Tôi cười khẩy đáp lời chồng cũ:
- 100 triệu này anh cất đi, tôi không dám nhận, nhỡ cầm rồi mai mốt vợ anh đến đòi lại thì không hay đâu. Tôi không dạy con trai gọi chồng mới của tôi là bố, nhưng sau này thằng bé gọi anh ấy là bố tôi cũng không quản được. Ai đối tốt với thằng bé thì nó sẽ cảm nhận được và coi người đó là bố. Đâu phải cứ bố ruột là tốt hơn bố dượng đâu.
Nói xong tôi rời đi luôn. Nhưng mấy ngày qua chồng cũ cứ liên tục nhắn tin ép tôi phải nhận tiền và làm theo yêu cầu của anh ta. Tôi đã nói hết nước hết cái rồi mà anh ta không chịu hiểu, tôi nên làm gì để chồng cũ không làm phiền mình nữa bây giờ?
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu2 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu2 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu2 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.