- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi vừa ly hôn một người chồng “chưa cai sữa” và đây là 3 bài học xương máu của bản thân
Tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều rằng trước khi kết hôn chị em phụ nữ hãy “mở to mắt” nhìn rõ những người xung quanh và gia đình của người đàn ông mình dự định lấy làm chồng.
Tôi vừa ly hôn một người chồng nghe lời mẹ răm rắp, anh ta chẳng khác gì con rối của mẹ chồng cả. Xin chia sẻ 3 bài học xương máu của mình để các chị em rút kinh nghiệm. Tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều rằng trước khi kết hôn chị em phụ nữ hãy “mở to mắt” nhìn rõ những người xung quanh và gia đình của người đàn ông mình dự định lấy làm chồng.
1. Trong tất cả các câu chuyện của anh ta luôn có bóng dáng “mẹ”
Ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng cũ là anh khá hiền lành và ít nói. Thanh niên hiện đại mà lối sống rất mẫu mực, đi về đúng giờ, không rượu chè nhậu nhẹt, ít tụ tập bạn bè, chẳng vướng thói hư tật xấu nào. Anh thực sự là một người đàn ông ngoan.
Chồng cũ của tôi là người con có hiếu, rất yêu quý bố mẹ nên trong các câu chuyện của anh luôn xuất hiện hình bóng mẹ anh ấy, tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi. Tôi đã không nhận ra một điều, rằng chúng ta yêu quý cha mẹ đến đâu thì dù sao bản thân cũng là 1 người trưởng thành đã tách khỏi gia đình và có cuộc sống riêng. Rõ ràng chồng cũ của tôi vô cùng “cuồng” mẹ, mẹ là cả thế giới của anh ta.
“Mẹ nói uống rượu không tốt cho sức khỏe”, “Mẹ nói nên giữ cho em, hãy chờ đến đêm tân hôn nhé” (Thực chất là vì mẹ anh ta sợ con trai mình bị bạn gái vin vào chuyện quan hệ để lợi dụng), “Mẹ anh thích ăn món này lắm, em chưa biết nấu thì về luyện tay nghề cho thành thạo đi”...
Những câu nói tưởng như không có gì to tát ấy lại chính là những dấu hiệu đầu tiên và rõ nét nhất của một anh chàng “chưa cai sữa”. Chị em hãy đặc biệt để ý nhé!
2. Người đàn ông đó không bao giờ dám làm điều gì khi mẹ không đồng ý
“Để anh về hỏi mẹ đã xem ý bà thế nào?”, “Cái này mẹ không thích, anh không muốn làm trái ý bà”, “Mẹ không đồng ý đâu, chúng mình đừng tự tiện quyết định”, “Mẹ không cho phép nên anh không thể làm được”...
Khi đã xuất hiện những câu nói tương tự nghĩa là mức độ sự việc đã tăng tiến rồi đấy. Lúc này mối quan hệ giữa tôi với chồng cũ có nhiều va chạm tiếp xúc hơn, cũng dần nghĩ đến chuyện tương lai nghiêm túc. Và chính tôi lúc đó đã nhận ra vấn đề nhưng vì bản thân thiếu quyết đoán, mềm yếu tiếc nuối tình cảm đã bỏ ra.
Tôi còn hoang tưởng cho rằng cưới xong, có con rồi thì mình có thể thay đổi được chồng. Chồng có gia đình riêng sẽ độc lập hơn. Thực tế là anh ta chỉ muốn vợ cũng nghe lời mẹ chồng răm rắp giống chính anh ta mà thôi. Từ một con rối trở thành 2 con rối nằm trong tầm kiểm soát, sự quản lý của mẹ chồng. Bạn không chịu được một cuộc sống như vậy thì đừng bao giờ dấn bước đưa chân.
3. Đằng sau một người đàn ông yếu đuối, nghe lời mẹ răm rắp chính là một người mẹ chồng mạnh mẽ và cố chấp, bạn sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó đâu
Bạn cho rằng có thể khuyên bảo góp ý để chồng dần dần rời xa vòng tay mẹ, trở thành người đàn ông bản lĩnh và tự lập hơn? Bạn cho rằng mẹ chồng theo thời gian sẽ để các con được riêng tư, bớt can thiệp vào cuộc hôn nhân của con cái? Vậy thì bạn đã quá sai lầm. Hãy bỏ ngay tham vọng xa vời ấy đi. Đó là điều không bao giờ có thể trở thành sự thật.
Mối quan hệ mẹ - con của họ, cách họ đối đãi và cư xử với nhau đã hình thành cả mấy chục năm qua, từ trước khi bạn bước vào cuộc sống của họ rồi. Đâu thể dễ dàng để thay đổi được một điều cố hữu đã ăn sâu cả nửa đời người? Họ cũng không bao giờ chấp nhận vì bạn mà sửa mình.
Chẳng may lấy phải một người chồng còn “chưa cai sữa mẹ”, nếu anh ta không tự ý thức được vấn đề của bản thân thì quả thực là “hết thuốc chữa”. Điều bạn có thể làm duy nhất là thay đổi bản thân mình, tìm ra con đường vui vẻ và hạnh phúc cho chính mình và con cái mà thôi. Và tôi thì đã chọn phương án ly hôn.
Theo Tri thức cuộc sống
-
Yêu1 phút trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu10 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu11 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu12 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.