- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ lăng nhăng già đòi về với vợ cũ, lời cay đắng của con làm bố sực tỉnh
Khi còn trẻ, Tiến Quang yêu một nữ đồng nghiệp trong cơ quan. Hai người yêu nhau một năm thì tiến tới hôn nhân. Trong vài năm đầu, họ sống rất hạnh phúc.
Tiến Quang linh hoạt và nhanh nhẹn, nhanh chóng được thăng chức. Vợ anh sau khi kết hôn thì mang thai ngay. Vì gia đình, vì con cái, cô ấy đã chủ động rút về làm hậu phương cho chồng, không phát triển sự nghiệp nữa.
Khi con học tiểu học, vợ Tiến Quang vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong khi chồng cô đã trở thành người đứng đầu khu vực, phụ trách vài trăm người. Tiến Quang trở nên tự mãn, cảm thấy mình có địa vị và khả năng cao hơn nhiều so với vợ. Căn nhà lớn cả gia đình đang ở, xe hơi, cả đống quà cáp người ta tặng, đều do anh kiếm được. Dù anh có làm gì, vợ cũng nên cúi đầu lắng nghe.
Anh trở nên tự mãn, thấy mình có địa vị và năng lực cao hơn nhiều so với vợ (Ảnh minh họa: Getty Images).
Ban đầu, Tiến Quang thích người vợ nhỏ nhắn và dịu dàng. Nhưng chung sống lâu dần anh bắt đầu thấy chán, mệt mỏi khi ở cạnh cô ấy. Cái gì không có mới thấy quý. Khi bạn có hoa hồng trắng, bạn lại muốn hoa hồng đỏ. Đàn ông tham lam là như vậy.
Tiến Quang ngoại tình với một người đẹp chân dài. Sau hơn một năm chồng ngoại tình, vợ Tiến Quang mới phát hiện ra. Để bảo vệ gia đình, cô không dám khóc lóc mà mời bố mẹ chồng đến. Bố mẹ khuyên nhủ Tiến Quang, rằng không dễ để có cuộc sống hiện tại. Vợ đảm đang, quán xuyến gia đình, con cái thông minh, ngoan ngoãn, nên trân trọng tất cả những điều này.
Tiến Quang không thèm nghe một lời nào của bố mẹ. Sau khi họ về, Tiến Quang trở nên tức giận vì xấu hổ. Anh ta mắng vợ bất tài vô dụng, không có đóng góp gì cho gia đình. Anh ta cũng nói rằng đời người ngắn ngủi, tận hưởng thời gian của mình thì có gì sai. Anh ta mong muốn tìm một người phụ nữ bên ngoài, chẳng ăn cắp ăn trộm hay làm hại ai, hoàn toàn là để giải stress, không ai có quyền can thiệp.
Người vợ không muốn mất gia đình nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Cô không thể đi tố cáo, vạch trần chồng với cơ quan, xấu chàng thì hổ ai. Sự nhún nhường của vợ càng thúc đẩy sự ngạo mạn của Tiến Quang. Anh ta trở nên vô lương tâm, đưa cả người tình về nhà. Người vợ hoàn toàn không nhận được sự tôn trọng nào, thậm chí người tình của chồng cũng cười nhạo cô.
Sau 6 năm, vợ của Tiến Quang đã bạc nửa mái tóc. Khi con trai vào học trung học, cô đệ đơn xin ly hôn. Chỉ cần cô được quyền nuôi con, mọi chuyện khác đều dễ dàng nói chuyện.
Tiến Quang không muốn ly hôn, một là việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ta, hai là sẽ rắc rối trong phân chia tài sản. Anh ta hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra dù bây giờ vợ không còn phục tùng anh ta nữa. Tiến Quang cảm thấy vợ mình có phước không biết hưởng. Bao nhiêu phụ nữ ngoài kia quan tâm đến vị trí của cô ấy mà cô ấy lại đòi ly hôn! Nhưng ý vợ Tiến Quang không gì xoay chuyển nổi, cô ấy cho biết sẽ vạch trần việc ngoại tình bao năm nay của chồng lên cơ quan nếu anh ta không thuận tình ly hôn.
Sau khi ly hôn, vợ Tiến Quang bán căn nhà mà cô được chia rồi mua một căn hộ hai phòng ngủ ở gần trường học của con trai. Sửa sang xong, hai mẹ con dọn vào nhà mới.
Tiến Quang sống cuộc sống của một người đàn ông độc thân giàu có đầy gái đẹp vây quanh. Nhưng sau một thời gian dài, anh ta cảm thấy có chút lạc lõng. Các cô gái dần cho thấy là họ chỉ yêu túi tiền của anh ta, không ai thật lòng yêu thương một người đàn ông đang tuột dần phong độ, tuổi trẻ, và sức khỏe. Lúc này anh ta mới cảm thấy nhớ một thời mình từng có vợ con. Tiến Quang mời con trai tôi đi ăn tối nhiều lần nhưng nó đều từ chối.
Tiến Quang không muốn đối mặt với vấn đề của mình mà lại đổ lỗi cho vợ cũ, cho rằng vì cô ấy kiểm soát nên con không dám đến gặp bố.
Để giải tỏa nỗi cô đơn, anh ta quyết định tái hôn. Sắp xếp mãi trong đám người tình, loại đi những người đã có gia đình, anh ta chỉ còn lại một hai cô cảm giác là "xứng đáng để cưới". Nhưng khi Tiến Quang ngỏ lời, họ đều từ chối kết hôn vì muốn lấy người khác trẻ hơn. "Hãy nhìn xem, công việc của anh đang đi xuống, anh không còn là người giàu nhất em quen nữa, anh lại còn không trẻ bằng anh ấy", cô nhân tình nói.
Vào năm thứ ba sau khi ly hôn, Tiến Quang tình cờ gặp lại vợ cũ. Lúc này anh ta đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, trong khi vợ cũ vẫn nhỏ nhắn và duyên dáng. Cô ấy nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ, quần áo gọn gàng tinh tế, khuôn mặt thanh tú, trông cô ấy xinh đẹp rạng rỡ hơn cả người vừa mới lấy chồng.
Tiến Quang tìm mọi cách để nhờ con trai thuyết phục mẹ tái hôn với bố. Tiến Quang nói: "Người phụ nữ mà bố yêu nhất trong lòng mãi là mẹ của con. Nếu mẹ không ép bố ly hôn, bố chẳng đời nào đồng ý. Bố mẹ tái hôn là tốt nhất cho cả gia đình mình. Nếu mẹ cưới người khác, con sẽ ra sao. Con giúp bố tái hôn với mẹ là đang giúp chính mình".
Đứa con đáp: "Bố không biết xấu hổ nữa nhỉ? Ở cùng bố mẹ phải chịu bao nhiêu ấm ức, bố nghĩ con không nhìn ra à? Nhiều năm như vậy rồi bố nghĩ mình xứng đáng làm bố sao? Bố biết lớp con học ở tầng mấy, cô chủ nhiệm tên gì không? Bố đã bao giờ tôn trọng mẹ chưa? Bố quan tâm đến cảm xúc của mẹ không? Con sắp thi đại học, bố nói với con điều này làm gì. Bố muốn lấy lại tình cảm gia đình, nhưng con không cần bố nữa".
Theo Dân Trí
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu6 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu6 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu10 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.