- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ một trò đùa trẻ con lúc sáng sớm, cô vợ "lật mặt" gã chồng phản bội và quyết định cực gắt khi kẻ thứ ba dám liên hệ với chính thất!
"Lúc đó mình chỉ mong anh sẽ xuống giường và nói rằng em lại giở trò gì đây hoặc là em tự làm à? Nhưng các bạn biết mình nghe câu gì từ anh không?", cô vợ kể.
Cuộc hôn nhân hoàn hảo
Mới đây, một cô vợ đã đăng tải bài viết tâm sự về câu chuyện gia đình. Được biết, cô 29 tuổi, lấy chồng hơn 2 năm và có một con gái 2 tuổi. Chồng cô là nha sĩ, có phòng khám riêng còn vợ làm giáo viên mầm non.
"Hai năm quen nhau và hơn 3 năm chung sống, vợ chồng mình rất hoà thuận chưa một lần cãi vã.
Dịch dã như thế này giáo viên mầm non hiện tại chưa đi làm, con mình cũng không đi lớp được nên mình ở nhà chăm con và nội trợ. Thỉnh thoảng ra phòng khám của chồng phụ giúp mấy việc.
Chồng mình là một người rất biết quan tâm vợ con. Ngoài thời gian ở phòng khám thì anh phụ vợ việc nhà. Mình nấu cơm anh chơi với con. Mình giặt quần áo anh phơi quần áo. Mình ốm thì anh đảm đang hết việc nhà sau đó mới ra phòng khám", cô vợ kể.
Bài viết được đăng tải.
Không chỉ thế, anh còn tâm lý, quà cáp ngày lễ cho vợ chu đáo. Đối nội đối ngoại cũng chẳng ai chê được anh ta
Cô vợ là người nắm kinh tế trong nhà, chốt sổ sách phòng khám hay trả lương nhân viên. Cứ ngỡ cuộc sống như vậy đã hoàn hảo nhưng sự thật luôn tàn khốc.
Cô kể tiếp: "Tính mình thì rất thích đùa, có lần xem được video trên mạng nên mình cũng học theo. Vào buổi sáng, mình đem quần áo cho vào máy giặt, không hiểu sao mình lấy thỏi son đánh thật đậm vào môi, sau đó in vết son đó vào áo phông màu vàng nhạt của anh.
Mình liền đặt áo trên đầu giường. Đến hơn 8 giờ anh ngủ dậy, thấy áo trên đầu giường và hỏi mình 'Em chưa giặt quần áo à?'.
Mình liền trả lời: 'Anh xem lại áo của anh đi?'.
Anh cũng cầm áo và lật tung lên xem, đến vị trí dấu son thì anh đột nhiên dừng tay lại và nhìn chằm chằm vào mình.
Lúc đó mình chỉ mong anh sẽ xuống giường và nói rằng em lại giở trò gì đây hoặc là em tự làm à? Nhưng các bạn biết mình nghe câu gì từ anh không?
'Em, không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã".
Cuộc hôn nhân khó cứu vãn
Những lời của chồng khiến cô vợ giật mình. Cô vẫn nghĩ anh ta đùa. Nhưng ông chồng 'sa bẫy' đã tự khai việc quen với một vị khách đến thẩm mỹ răng 3 tháng nay. Hằng ngày bác sĩ vẫn hỏi chuyện khách rồi dần dần nói với nhau nhiều hơn. Về vết son trên áo, ông chồng nói rằng khách hàng đó bị sốt. Anh ta đến mua thuốc và cho cô gái đó ăn. Có thể lúc đỡ lên thì bị dính son vào áo.
Cô vợ vẫn tức giận, quyết định xếp đồ cho hai mẹ con về ngoại đã. Vừa về được 4 ngày thì có số điện thoại lạ gọi cho cô.
"Mình vừa nghe thì câu đầu tiên bên đó nói là: 'Em xin lỗi, em có thai với anh H. được 4 tuần rồi'. Lúc đó mình chết điếng, tai ù đi không còn nghe bên kia nói gì. Mình ngồi sụp xuống rồi ôm con gái khóc. Hôm sau mình gọi cho bố mẹ chồng ở quê và gọi cho chị gái chồng. Bà chị chồng còn đòi hỏi địa chỉ tiểu tam để đến giải quyết và xúi mình đi du lịch cho khuây khỏa, có gì chị sẽ xử", cô vợ kể.
Ảnh minh họa.
Được biết, ngay sau đó bố mẹ chồng gọi cho cô và đưa ra tính toán rằng hai vợ chồng sẽ vẫn ở bên nhau để con cái có gia đình đầy đủ. Đứa bé của tiểu tam cũng được sinh ra, gia đình đi xét nghiệm ADN, nếu là con của chồng cô thì sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng còn H. và tiểu tam không dính dáng đến nhau.
Tuy nhiên, bản thân cô vợ không muốn chung chồng với ai. Vì đứa con, làm sao bảo chồng cô không liên hệ với cô gái kia được. Ngay sau đó, cô gọi điện tuyên bố với chồng sẽ chấm dứt tất cả bởi anh ta đâm cô một nhát quá đau.
"Mình ngồi viết những dòng này sau khi vừa viết xong đơn ly hôn.
Mình xin phép khóc nốt lần này, bắt đầu ngày mai mình sẽ sống vì con gái mình. Cứ nghĩ ông trời ban cho mình 1 người chồng hoàn hảo. Nhưng cuộc đời đâu như mình nghĩ.
Mình chọn cách ra đi nhẹ nhàng, không làm lớn chuyện, không đánh ghen ầm ĩ.
Gửi em - người đã cướp chồng của chị. Có thể em sẽ có trong nhóm này, chị nhường chồng cho em không vì chị sợ em. Người đàn ông một khi đã phản bội thì cũng giống như chiếc áo bị rách, phải bỏ đi, không tiếc nuối", cô vợ kết lại.
Cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng êm đềm, cái chính là ta biết giải quyết nó ra sao. Hi vọng cô vợ sẽ bình yên sau khi gặp phải biến cố lớn của cuộc đời như thế!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu7 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu11 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu12 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu16 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu20 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.