- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ vụ chồng trút "cơn mưa" dao vào vợ, chuyên gia chỉ cách để giải quyết mâu thuẫn tránh không đẩy xung đột lên cao
Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà người chồng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ. Sự việc đau lòng ở Yên Bái này thêm lần nữa cho thấy việc vợ chồng thiếu cách giải quyết mâu thuẫn tránh không đẩy xung đột lên cao.
Công an huyện Trấn Yên (Yên Bái) mới đây đã phối hợp cùng Công an xã Hồng Ca điều tra vụ chồng chém vợ nhiều nhát gây thương tích. Trước đó, vào trưa ngày 28/7, Vũ Văn Hoàn (SN 1989) và vợ là chị H.T.T.T SN 1990 cùng trú tại thôn Trung Nam, xã Hồng Ca (Trấn Yên, Yên Bái) lên nương phát cỏ. Hai người sau đó đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.
Nguyên nhân cũng chỉ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm. Vào tối cùng ngày, hai vợ chồng tiếp tục to tiếng với nhau. Khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, người chồng đã dùng dao chém 8 nhát dao vào người vợ. Sau khi được mọi người phát hiện, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Hiện người vợ đã qua cơn nguy kịch. Còn người chồng đã bị công an tạm giữ để điều tra.
Đây không phải là trường hợp hi hữu. Bởi thực tế có rất nhiều trường hợp vợ chồng đã tàn sát nhau chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng. Xung đột lên cao khiến cả hai không làm chủ được hành vi, cảm xúc. Điều đó cho thấy vợ chồng thiếu cách giải quyết mâu thuẫn tránh không đẩy xung đột lên cao.
Theo chuyên gia tâm lý, phần lớn những mâu thuẫn vợ chồng đến từ việc hai vợ chồng bất đồng về mặt quan điểm. Nhiều khi cũng xuất phát từ việc nghi ngờ đối phương phản bội… Nhiều người cái tôi cao họ luôn cho mình là đúng, đối phương sai mà không biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm với những việc không hay xảy ra. Thậm chí, họ chỉ biết đổ lỗi cho đối phương.
Khi bất đồng, mâu thuẫn như vậy, cả hai đều gồng lên để bảo vệ cái tôi của mình. Khi tranh giành để bảo vệ cái tôi, tranh đúng sai sẽ dẫn tới không thấu hiểu được đối phương. Một là sẽ đánh nhau. Bạo lực lên ngôi khi ngôn từ bất lực gây ra tổn thất về mặt vật chất và tinh thần khiến con cái sợ hãi.
Vậy là thế nào để giải quyết mâu thuẫn tránh không đẩy xung đột lên cao?. Theo chuyên gia tâm lý Tuệ An, để giải quyết mâu thuẫn tránh không đẩy xung đột lên cao gây hậu quả nghiêm trọng thì đây là 3 điều mọi người cần lưu :
+ Đầu tiên cần đứng ở góc độ người đối phương để nhìn vào vấn đề thì mới biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu chỉ biết đứng ở vị trí của mình thì chỉ thấy bản thân mình có lý, bản thân mình là nạn nhân.
+ Thứ 2, hãy tự chất vấn bản thân, nói chuyện với chính mình xem nếu mình là người tiếp nhận những thông điệp, phản ứng của bản thân thì sẽ như thế nào?.
+ Thứ 3, đặt bút viết xuống hết những lời nói, việc làm của các bạn dạng trần thuật. Đơn giản chỉ là viết lại thôi, nhưng sau khi đọc lại sẽ thấy bình tâm, mọi sự bức xúc, khó chịu tan biến hết.
Theo Gia đình & xã hội
-
Yêu10 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu13 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu17 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu20 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu21 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.