- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuần trăng mật biết chồng là giang hồ, vợ câm lặng tìm đường thoát thân
Vì muốn thoát khỏi người chồng giang hồ, Hạnh ôm con gái bỏ trốn. Lúc tưởng rằng kế hoạch đã thành công, cô lại thấy chồng và đám đàn em đang đứng chờ trước sảnh nhà mẹ đẻ. Chân tay Hạnh run lẩy bẩy, cô vội trốn vào một góc khuất.
Hạnh, 28 tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp, chỉ có điều từ hình dáng đến ánh mắt đều gợn lên vẻ u sầu. Quê Hạnh ở Long An, cô là chị cả trong gia đình có hai chị em. Bố mất từ khi cô mới 11 tuổi, mẹ làm giáo viên. Thương mẹ tảo tần nuôi mấy chị em khôn lớn nên Hạnh chăm chỉ học hành. Cô đi làm thêm từ năm nhất đại học, tự mình trang trải cuộc sống ở TP.HCM.
Một lần đi dạy thêm buổi tối về muộn, Hạnh bị một đám thanh niên bám theo chọc ghẹo khiến cô hoảng sợ đến phát khóc. Đúng lúc đó có một người đàn ông trẻ, cao to ăn mặc lịch sự đi ôtô ngang qua thấy chuyện bất bình nên dừng lại. Chỉ với vài thế võ nhanh, hiểm anh dễ dàng hạ gục đám trai hư, giải vây cho Hạnh. Không chỉ vậy, anh còn nghĩa hiệp đưa Hạnh về đến tận cửa phòng trọ để đảm bảo cô được an toàn. Người đàn ông giới thiệu tên là Vũ, lớn hơn Hạnh 7 tuổi có công ty tài chính và một cửa hiệu cầm đồ.
Sau cơ duyên đặc biệt đó, họ nhanh chóng phải lòng nhau. Hạnh cũng không thể phủ nhận rằng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhận lời cầu hôn của Vũ, nhưng đó là trước khi cô biết được sự thật về con người của chồng.
Ngay trong tuần trăng mật, Hạnh bàng hoàng phát hiện ra Vũ là một trùm giang hồ, cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc một doanh nhân. Khi biết lai lịch của chồng, cô sợ hãi buột miệng đòi ly hôn, không ngờ nhận ngay một cái tát trời giáng của Vũ.
Vũ tức giận, nói rằng anh yêu vợ thật lòng nhưng không ngờ Hạnh nói lời chia tay với anh dễ dàng đến thế. Anh ta chỉ tay vào mặt Hạnh gằn giọng: “Chỉ có tôi mới có quyền nói điều ấy, thế nên đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với tôi!".
Từ giây phút đó cuộc hôn nhân của Hạnh trở thành ác mộng. Cô đau đớn tột cùng khi bị chính người đàn ông từng thề thốt bao lời yêu thương, hứa hẹn che chở bảo vệ - xuống tay bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hạnh rơi nước mắt hồi tưởng lại quãng thời gian 5 năm chung sống với Vũ: "Em từng rất yêu chồng thậm chí nuôi hi vọng có thể dùng tình yêu để cảm hóa khiến anh ấy thay đổi nhưng về sau chính tay anh ấy đã hủy hoại tất cả tình cảm của em đối với anh. Anh ấy lúc thì ấm áp ngọt ngào lúc lại lạnh lùng băng giá đến mức nghẹt thở, có lúc tình chàng ý thiếp nhưng ngay sau đó lại tay đấm chân đá…”.
Không chỉ vậy, Vũ còn buộc vợ phải từ bỏ công việc cô yêu thích, biến Hạnh thành người phụ thuộc tài chính hoàn toàn vào chồng. Chấn thương, cũng như tình trạng bị ngược đãi khiến Hạnh đau đớn, xấu hổ. Cô tự cô lập mình khỏi gia đình và bạn bè.
Sau mỗi lần hành hạ vợ, Vũ lại tỏ ra hối hận, liên tục nói xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi, không làm cô bị tổn thương nữa. Nhưng mọi thứ chỉ là vòng lặp của chu kỳ bạo hành - hối lỗi - viện cớ - im lặng - lại bạo hành.
Sau khi Hạnh sinh con gái, hành vi ngược đãi thể xác giảm đi, nhưng những lời nói gây suy nhược, tổn thương vẫn tiếp tục, hàm ý nhắc nhở Hạnh rằng cô có thể bị ngược đãi thể xác bất cứ lúc nào nếu chống đối anh ta.
Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân
Sau khi nghe câu chuyện của Hạnh, chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân đã tham vấn giúp Hạnh lên kế hoạch thoát khỏi người chồng bạo hành một cách an toàn.
"Sự thật là, để kết thúc mối quan hệ bạo hành không đơn giản chỉ là nạn nhân lựa chọn rời bỏ mà phải làm sao để có thể trốn thoát một cách an toàn. Bởi vì khi biết nạn nhân có ý định bỏ trốn hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, kẻ bạo hành sẽ tăng mức độ thậm chí giết chết nạn nhân", nữ chuyên gia nhấn mạnh.
Nghe theo tham vấn của chuyên gia, Hạnh thay đổi cách cư xử với Vũ. Cô tỏ ra ngoan ngoãn, phục tùng khiến Vũ bắt đầu buông lơi cảnh giác. Sau đó, lấy lý do làm thủ tục xin cho con gái đi học mẫu giáo, Hạnh lấy lại các giấy tờ tuỳ thân và giấy khai sinh của con mà bấy lâu nay Vũ vẫn luôn cất giấu rất kỹ.
Nhờ khéo léo Hạnh cũng để dành được một khoản tiền trang trải cho hai mẹ con trong một thời gian nhất định. Thời cơ đến khi Vũ đồng ý để Hạnh đưa con đi chơi ở một trung tâm thương mại. Tại đây Hạnh tìm cách đánh lừa tên đàn em của Vũ đi cùng. Cô ôm con gái rời khỏi trung tâm thương mại, nhanh chóng lên một chiếc taxi màu xanh đã chờ sẵn bên phía cổng phụ.
Sau sự việc, Vũ điên cuồng tìm kiếm Hạnh khắp nơi. Anh ta nhắn tin quấy rối, đe dọa, và tìm cách khống chế cô trở lại nhưng Hạnh không một lời hồi đáp. Vũ cũng tìm tới căn chung cư gia đình Hạnh trước đây sinh sống nhưng mẹ và em Hạnh đã dọn đi nơi khác theo lời khuyến cáo của chuyên gia để tránh bị Vũ gây tổn hại.
Thời gian sau, khi mọi thứ trở nên im ắng, Hạnh cùng mẹ quay về nhà để thu dọn ít đồ đạc thì lại nhìn thấy Vũ và đám đàn em đứng ngay dưới sảnh chung cư. Nỗi sợ hãi khủng khiếp một lần nữa ập đến, Hạnh run lẩy bẩy vội trốn vào một góc khuất gọi điện cầu cứu chuyên gia tâm lý.
"Do hậu quả của bạo lực gia đình, Hạnh có một số vấn đề di chứng tâm lý. Cô thường xuyên gặp ác mộng, bị ám ảnh, dễ xúc động và hay hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra. Sau đó Hạnh được chẩn đoán bị rối loạn tâm lý sau chấn thương (PTSD), rối loạn lo âu và trầm cảm. Nhờ những buổi tham vấn tâm lý cá nhân đồng thời kết hợp với thực tập thiền định và các bài tập chánh niệm để xoa dịu chuyển hóa vùng năng lượng bị tổn thương, Hạnh bắt đầu ngủ ngon giấc hơn và tìm được những giây phút bình an ở bên con gái của mình", chuyên gia Hoàng Hải Vânchia sẻ thêm về vấn đề của Hạnh và lộ trình chữa lành những tổn thương tâm lý cho cô.
Năm tháng sau khi Hạnh trốn thoát thành công, Vũ bị bắt trong một vụ án liên quan đến việc làm ăn phi pháp cho vay nặng lãi. Cùng thời gian này Hạnh chính thức nộp đơn ly hôn Vũ và giành được quyền nuôi con gái trực tiếp.
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo Vietnamnet
-
Yêu15 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu19 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu19 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu23 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.