- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về chung một nhà với bạn gái 2 “lần đò”, hơn 40 ngày sau người đàn ông hối hận
Vì có thể dễ dàng ôm được người đẹp về nhà, anh Trí rất vui.Vài ngày đầu sống chung, cả hai sống vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Trước khi bước chân vào một mối quan hệ, nên cố gắng tìm hiểu đối phương thật kỹ càng, đừng vì một lý do nào đó mà vội vàng kẻo sau này phải hối hận. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ được như vậy.
Anh Đinh Đại Trí (40 tuổi, sống ở Trung Quốc) được mai mối với chị Trương Mỹ Lệ, người đã trải qua 2 “lần đò”. Tuy đã có 2 con nhưng chị Mỹ Lệ vẫn còn rất xinh đẹp, biết cách ăn mặc nên trông trẻ hơn so với tuổi. Vì vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã phải lòng bà mẹ 2 con này và đề nghị hai người dọn về sống với nhau.
“Chúng ta đều là người đã trưởng thành cả rồi, không cần hoa mỹ như thanh niên đâu. Nếu em có tình cảm với tôi thì chúng ta có thể sống cùng nhau”, anh Trí nói với chị Lệ ngay lần đầu gặp mặt.
Vì có cảm tình với anh nên ngay ngày hôm sau, chị đã dọn đến sống cùng. Anh Trí rất vui vì có thể dễ dàng ôm được người đẹp về nhà.
Sau lần gặp đầu tiên, chị Lệ đã dọn tới nhà anh Trí ở ngay ngày hôm sau.
Vài ngày đầu sống chung, cả hai sống vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Nhưng không lâu sau đó, chị Lệ bắt đầu nhờ anh Trí mua hết cái này đến cái kia. Để lấy lòng người đẹp, anh đáp ứng chị hết tất cả, không từ chối cái gì.
Cụ thể, anh đã chi 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) cho bạn gái chỉ trong 1 tháng. Không những vậy, anh còn đóng 4.000 tệ (khoảng 14 triệu đồng) tiền học phí cho con chị Lệ để chứng minh tình yêu của mình. Nghĩ rằng anh dốc hết lòng hết dạ như vậy thì từ nay trở đi chị Lệ sẽ toàn tâm toàn ý theo anh, nhưng điều anh Trí không ngờ là sau khi anh đóng học phí cho con chị, thái độ của chị Lệ đã thay đổi chóng mặt.
Chị thường xuyên kiếm cớ cãi nhau với anh chỉ vì những chuyện vặt vãnh, rồi bí mật chuyển đi khi anh không ở nhà. Lúc đó, cả hai mới ở cùng nhau được hơn 40 ngày.
Điều này khiến anh Trí vô cùng tức giận, không hiểu tại sao chị Lệ lại rời đi sau khi tiêu hết của anh 9.000 tệ. Vì vậy anh đưa ra yêu cầu, nếu chị thực sự không muốn sống cùng anh nữa thì phải trả lại toàn bộ số tiền anh đã bỏ ra.
“Nếu anh đủ khả năng, có cách nào để đòi lại tiền từ tôi thì anh cứ làm. Nếu không đủ khả năng thì hãy quên chuyện này đi. Chẳng nhẽ anh muốn ngủ với tôi miễn phí à?”, chị Lệ nói.
Bất lực, anh Trí đành nhờ tới sự giúp đỡ của người hòa giải. Tuy nhiên, đối mặt với người hòa giải, thái độ của chị Lệ vẫn như vậy. Thậm chí, chị còn trách ngược anh Trí rằng tuy anh chi cho chị vài nghìn tệ nhưng mua một bông hoa cũng tiếc, keo kiệt như vậy chẳng trách 40 tuổi chưa lấy được vợ.
Chị cũng khẳng định, tình cảm chị dành cho anh là chân thành, nhưng anh Trí lại rất nghe lời mẹ, nhất quyết không chuyển ra riêng. Vì không muốn xung đột nên chị mới buộc phải chuyển đi. Nếu anh chuyển ra riêng, chị sẽ sẵn sàng quay lại với anh.
Suy nghĩ hồi lâu, anh Trí quyết định rằng anh có thể ra ngoài thuê nhà ở cùng chị Lệ, nhưng với điều kiện là tiền ai người nấy tiêu, các khoản đóng góp thì chia đôi. Tới khi nào hai người kết hôn, có đủ sự tin tưởng dành cho chị Lệ thì anh sẽ đưa tiền chị giữ.
Sau khi nghe yêu cầu như vậy, chị Lệ đã đồng ý, hai người làm hòa và chuyển về sống tiếp cùng nhau.
Thực ra, có những mâu thuẫn không thể hóa giải, nhưng có những vấn đề vẫn có thể giải quyết được. Nếu hai người bình tĩnh, chịu ngồi lại nói chuyện với nhau để tìm hiểu gốc rễ vấn đề thì mâu thuẫn sẽ được hóa giải thôi. Còn cứ hễ cãi nhau là bỏ đi, mâu thuẫn e rằng khó được giải quyết thuận lợi.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcTrở về sau chiến tranh với đôi mắt mù lòa, bàn tay bị cụt, tưởng chừng người thương binh Trần Trọng Thụy sẽ phải sống lẻ loi trọn đời, nhưng chuyện tình như cổ tích đã đến với anh khi gặp lại cô mậu dịch viên xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcChuyến du lịch "bão táp" của gia đình bắt đầu từ ngày thứ 2.
-
Yêu1 ngày trướcTôi biết là mẹ lỡ lời. Nhưng giờ chị dâu tương lai đã mất lòng rồi, không muốn tiếp tục quen anh tôi nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCô dâu thường chọn một số bạn nữ đặc biệt để làm phù dâu cho mình trong đám cưới; thường đó là những cô gái chưa chồng; vì sao lại như vậy?
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân vốn đã mong manh mà bão thì thổi suốt. Vậy mà chẳng mấy người chịu gia cố nó. Toàn đợi bão đến mới chèo chống neo giữ…
-
Yêu2 ngày trướcGiận dữ và ghen tuông khi biết vợ cũ có người yêu mới sau 7 năm ly hôn, gã đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc xông đến cửa hàng của cô, đánh đập tàn nhẫn.
-
Yêu2 ngày trướcNghe lý do chạy xe xuyên đêm của nam tài xế trẻ tuổi, 2 nữ hành khách xúc động, động viên bằng cách thưởng 220.000 đồng.
-
Bố vợ khen anh rể làm lương tháng 50 triệu, chỉ một hành động sau đó của chồng tôi khiến ông hối hậnYêu2 ngày trướcKể từ đó về sau, bố vợ không còn so sánh tôi với anh rể nữa.
-
Yêu3 ngày trướcĐể tưởng nhớ người yêu đã mất vì tai nạn và thay anh chăm sóc mẹ già, cô gái Đài Loan (Trung Quốc) quyết định tổ chức đám cưới ma với đủ nghi lễ truyền thống.
-
Yêu3 ngày trướcTôi không hiểu vì sao chồng một mực muốn vợ từ bỏ công việc lương cao, đến khi biết sự thật thì vỡ lẽ.
-
Yêu3 ngày trướcNghe những lời mẹ nói, tôi xúc động không sao kiềm chế được.
-
Yêu3 ngày trướcDù bố chồng có cho cả gia tài, tôi cũng không nhận.
-
Yêu3 ngày trướcMột cặp đôi đã ly hôn chỉ 3 phút sau khi ký vào giấy đăng ký kết hôn tại tòa án, vì chú rể xúc phạm cô dâu.
-
Yêu3 ngày trướcVợ nói đúng 1 câu, chồng giao nộp hết tiền bạc, không có nổi 50 ngàn biếu bố mẹ