- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về nhà ra mắt, cô gái điếng người khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của mẹ người yêu và màn "bùng nổ" sau đó
"Mang tiếng là người yêu đi làm lương cao, nhưng chưa bao giờ anh tặng quà mà mình không tặng lại món quà có giá trị cao hơn", cô gái chia sẻ.
- Đêm tân hôn kinh hoàng: Bắt quả tang vợ phản bội vẫn bình tĩnh đưa ra đề nghị "rùng mình"
- Chồng cũ đi công tác, tôi đến chăm con hộ, trước khi đi ngủ con trai chỉ vào máy tính của anh, tôi quyết định tái hôn
- Chồng đưa 50k, "khoán" vợ đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, ai ngờ tới bữa nhìn mâm cơm mà anh không cất được thành lời
Lần đầu về ra mắt đôi khi khiến cho chúng ta có những trải nghiệm thật sự tồi tệ. Chẳng phải gia đình nào cũng ưng ý với người yêu của con mình. Thế nhưng dù sao đi nữa thì cũng nên đối xử lịch sự hơn.
Mới đây, một cô gái chia sẻ bài viết liên quan đến buổi về nhà ra mắt không thuận lợi. Chuyện như sau:
"Nghỉ lễ 10/3 vừa rồi, mình có về ra mắt nhà bạn trai. Nhưng đúng hơn thì là người yêu cũ rồi
Mình sinh viên năm cuối, anh hơn mình 5 tuổi đã ra trường đi làm.
Nói sơ qua về mình. Mình thuộc dạng dễ nhìn chứ không quá xuất sắc, thứ duy nhất khiến mình tự ti là mình lùn, chỉ khoảng 1m5. Vì điều đó nên mình luôn cố gắng học tập kiếm tiền.
Khi mình về ra mắt, bố mẹ anh có vẻ không quá hào hứng, nói chuyện nhát gừng luôn ấy. Nhưng vì là người lớn nên mình nhịn. Sau đó thì có hỏi là bố mẹ mình làm gì. Mình chỉ bảo mẹ mình làm công chức nhà nước, bố kinh doanh ở quê. Và thế là 2 bác thái độ khác hẳn.
Trong lúc nấu nướng, mình có phụ giúp, và nói thẳng luôn là gần như 1 mình mình cân tất, vì cô em gái bé bỏng của anh bằng tuổi mình nhưng chả biết cơm nước gì.
Bài viết được đăng tải.
Trong lúc ra sau nhà nghe điện thoại, mình đã rất may mắn nghe được câu chuyện của mẹ anh và dì anh. Đại ý là chê mình lùn, nhìn với anh trông lệch lắm, gia đình bình thường chắc cố để theo con trai bác lấy khẩu thành phố. Anh trông cao ráo sáng sủa lượng trên dưới 20triệu/tháng, thiếu gì người theo. Rồi bác bảo là sẽ nói chuyện lại với anh để dứt điểm với mình.
Sau mình có nói chuyện thẳng thắn với anh luôn. Rằng mình đã nghe được hết đoạn hội thoại. Anh là người biết rõ, gia đình mình như thế nào nhưng lại không hề an ủi mình 1 câu.
Thậm chí anh còn nói rằng 'Mẹ nói thế nhưng không có ý gì đâu. Đâu có bắt anh phải chia tay với em'. Ngay lập tức mình nghĩ rằng mình chả việc gì phải tốn công vô ích với mối quan hệ này. Lúc ấy thay vì nói vậy, anh có thể an ủi hoặc nói gì khiến mình cảm thấy yên tâm mà.
Chuyện sẽ chả có gì nếu như cô em gái anh không đi 'cà khịa' mình. Đến đây thì mình chả hiền lành được nữa rồi.
Mình cho 1 tràng: 'Mình ở tỉnh lẻ thì đã sao. Bạn có biết mình còn lấy bằng lái ô tô và đi xe của bố cho trước cả anh bạn không? Bạn có biết rằng tiền anh bạn kiếm được hiện tại bằng tiền mình kiếm được hồi năm 2 không? Bản thân bạn cũng chả hơn gì mình, vẫn ngửa tay ăn bám xin tiền bố mẹ học lại môn thì đừng lên mặt dạy đời cái đứa tự kiếm tiền tiêu, vừa học vừa làm vẫn có học bổng này'.
Có thể nhiều bạn sẽ thấy mình khoe khoang, nhưng nếu họ đã nghĩ mình vật chất thì mình sẵn lòng lấy vật chất ra để nói.
Mình tỉnh lẻ nhưng là đứa tự biết phấn đấu. Bố mẹ mình cũng cho mình những điều kiện tốt nhất, thậm chí cuộc sống có phần dư dả. Gia đình mình cho mình có cơ hội tiếp xúc với kinh doanh sớm, để trở thành mẫu phụ nữ độc lập đúng như cô mình hay nói.
Tất cả những gì mình cố gắng không phải đổi lại cái nhìn không thiện cảm từ mẹ anh hay 1 anh người yêu nhu nhược.
Mang tiếng là người yêu đi làm lương cao, nhưng chưa bao giờ anh tặng quà mình mà mình không tặng lại món quà có giá trị cao hơn. Có lẽ mình không quên được việc mẹ anh nói rằng mình yêu anh vì muốn có khẩu thành phố.
Nhưng xin thưa rằng cháu đã có khẩu có nhà ở đây cách đây 2 năm rồi. Tiện đây nếu anh có đọc được thì cảm ơn anh và gia đình đã cho em kinh nghiệm nhìn người.
Mình và anh cũng đã nghĩ đến chuyện ra trường sẽ kết hôn. Nhưng thật may mình không lựa chọn đồng hành cùng người đàn ông nhu nhược đến thế. Bố mẹ mình đã đi cùng nhau từ những lúc khó khăn nhất, để đến bây giờ bố mẹ cho mình những điều kiện tốt nhất.
Vậy nên mình luôn muốn cho con mình điều kiện tốt nhất để phát triển, nếu ở cạnh người bố như vậy, mình không chắc con mình đã có thể tự do phát triển như mình.
Các nữ cũng cố lên nhé, kể cả không có ngoại hình xuất sắc thì cứ cố học rồi kiếm tiền. Kiểu gì thì tự tiêu tiền mình kiếm, tự lái xe đi chơi vẫn tự do".
Đúng là khi có việc xảy đến, người ta mới biết được đối phương có tính cách thế nào, nhận định của đối phương ra sao về một sự việc. Đôi lúc, những tính cách đó ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ, khiến cho các cô gái bàng hoàng, thất vọng về người yêu.
Về nhà ra mắt luôn là sự kiện tạo nên nhiều vấn đề khác nhau. Rất có thể sau buổi đó cô gái thích thú gia đình bạn trai, muốn được kết hôn nhưng cũng rất có thể cặp đôi sẽ tan tành vì những điểm không hợp.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu5 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu21 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu23 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.