- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bỏ đi làm rồi biệt tích 2 năm, chặn liên lạc, ông chồng bồng con thơ đi tìm vì tin rằng: 'Vợ anh rất yêu anh, chắc là cô ấy mải kiếm tiền thôi'
Không oán hận hay một lời trách móc, người đàn ông bồng con thơ chỉ mong tìm được vợ biệt tích 2 năm nay để cả nhà được đoàn tụ.
Câu chuyện của một người qua đường về hoàn cảnh đáng thương của hai bố con khiến nhiều người xót xa. Anh ôm con vượt đường xa để đi tìm người vợ biệt tích hai năm nay. Người chồng kể, khi con được hai tháng thì vợ đi làm. Một hai tháng đầu, cô có về thăm con nhưng sau đó biệt tích. Nhiều năm qua, người chồng vừa làm vừa nuôi con và đợi tin vợ. Anh cũng tìm cách liên lạc nhưng vô vọng vì vợ đổi số, chặn cả cách liên lạc.
Khi con được ba tuổi, anh bồng bé đi tìm mẹ. Nhưng chờ hai ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng vợ đâu. Chứng kiến cảnh tượng này, người qua đường thuật lại: "Ngẫm đời mà buồn... Chiều nay đang ngồi uống nước thì thấy anh này vào xin nước nóng của cô bán trà đá, hỏi làm gì thì anh thật thà chia sẻ là pha sữa cho con uống. Vừa cho con uống sữa ánh mắt anh đỏ hoe, đôi khi là những giọt nước mắt, rồi lại đưa tay quệt vội.
Vợ biệt tích 2 năm, chồng vẫn ôm con đi tìm.
Mình rất hy vọng là anh đang cùng đứa bé đợi mẹ nó đi làm về nhưng không. Sau vài câu chào hỏi thì anh thật thà chia sẻ:
"Vợ anh bỏ 2 bố con đi làm từ lúc đứa bé được hơn 2 tháng tuổi, anh ở nhà vừa đi làm vừa đưa đón con đi học. Thời gian đầu thì 1 tháng, 2 tháng cô ấy về một lần, nhưng bây giờ đứa bé gần 3 tuổi rồi, 2 năm nay cô ấy không về.
Gọi điện thì thay số điện thoại, Facebook Zalo cô ấy cũng chặn không có một cách nào để liên lạc, nay anh liều mình đưa cháu xuống ấy vì chẳng thể gửi ai.
Chẳng phải là bỏ rơi con mà chỉ muốn tìm cô ấy về. Thật sự rất khó, nhưng 2 ngày rồi đứng từ sáng đến tối, con ngủ trên tay, anh còn chẳng ăn uống gì nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô ấy, hay là địa chỉ cô ấy cho anh sai không biết nữa".
Ánh mắt và lời nói nghẹn ngào trong sự bất lực, tôi động viên anh hãy về nhà, đừng tìm nữa. Tôi gặp nhiều người hoàn cảnh này lắm rồi, rồi cũng đi về mà thôi.
Anh mặt lạnh lùng và nói một câu: 'Vợ anh rất yêu anh, chắc là cô ấy mải kiếm tiền thôi".
Hình ảnh chờ đợi mòn mỏi của hai bố con khiến nhiều người xót xa.
Tình yêu, sự chăm sóc mà người chồng dành cho con, cũng như tin tưởng dành cho vợ khiến nhiều người xúc động. Thế nhưng, đa phần đều khuyên anh chồng không nên chờ đợi trong vô vọng vì rất có thể vợ anh đã "tham phú phụ bần" và đang có cuộc sống khác rồi:
- Cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, người ta đã dứt bỏ tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng thì mất công đi tìm làm gì? Những người đó họ không xứng đáng để bố con anh phải hi sinh, vất vả như vậy, hãy vì con mà tu trí làm ăn rồi hạnh phúc tự sẽ tìm đến. Mong 2 bố con vượt qua nỗi buồn này.
- Nhìn đứa trẻ ngồi ôm bình sữa mà đau lòng xót xa cho con. Con mình cũng 3 tuổi, mình cưng mình nâng niu mình dành những gì tốt nhất cho con mình, mình chẳng dám rời con 1h chứ nói chi 1 ngày. Sao mà nhẫn tâm với con mình vậy trời.
- Thương anh quá. tội nghiệp cháu bé
- Về đi anh ạ, về lo cho con, người muốn tránh thì chẳng thể tìm ra đâu, về cố gắng làm để thay đổi tương lai của 2 ba con, chúc anh và cháu nhiều sức khỏe...
Theo Công lý & xã hội
-
Yêu2 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu3 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu22 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.