- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ bỏ nhà theo người đàn ông khác, chồng tới thuyết phục quay về nhưng vợ nói 1 câu cạn tình
Nghe những lời nói vô tình của vợ, anh Long rất buồn. Vì vợ không muốn về nhà nữa nên anh cũng không muốn ép buộc nữa.
Để hai người nên duyên vợ chồng đã là điều không hề dễ dàng, nhưng để cuộc hôn nhân đó hạnh phúc, bền lâu lại càng khó hơn. Một ngôi nhà không thể bền vững nếu chỉ có một người vun đắp mà phải nhờ vào sự chung sức, chung lòng của cả hai bên. Giữa vợ chồng nên có sự thấu hiểu và bao dung, nếu không cái kết có thể là đường ai nấy đi giống như cặp vợ chồng dưới đây.
Anh Long (30 tuổi, sống ở Trung Quốc) và vợ đã kết hôn được 7 năm, có với nhau một cô con gái đáng yêu. Để trang trải cuộc sống, không lâu sau khi kết hôn anh Long đã đi làm xa để kiếm tiền, còn vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ và con.
Thời gian đầu, người đàn ông thường xuyên gọi điện về cho vợ, những lúc đó hai người luôn chuyện trò rôm rả không dứt, thời gian ấy tuy công việc rất vất vả nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Mỗi tháng tới ngày lĩnh lương, anh đều chuyển ngay cho vợ, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu.
Hai vợ chồng cứ sống như vậy hơn 6 năm, cho đến một năm trở lại đây, anh Long phát hiện vợ luôn viện đủ mọi cớ để đòi thêm tiền. Và mỗi lần gọi điện cho anh, vợ luôn nói với giọng điệu sốt ruột, không ngừng thúc giục anh. Ngoài ra, số lần vợ gọi cho anh ngày càng ít đi, toàn là anh chủ động, nếu vợ có gọi thì lần nào cũng là để đòi tiền. Những hành động bất thường của vợ khiến anh Long dần nảy sinh nghi ngờ.
Anh Long và vợ đã kết hôn được 7 năm.
Người đàn ông cho biết thêm, một lần anh vô tình xem được đoạn tin nhắn giữa vợ mình và một người đàn ông khác vợ quen qua mạng. Khi gặng hỏi, vợ nói rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường, không có quan hệ gì đặc biệt.
Sau khi nghe vợ giải thích, cộng với việc bao năm qua vợ vẫn ở chung với bố mẹ chồng và không làm điều gì quá đáng, anh Long không còn nghi ngờ gì trong lòng. Vậy nên, anh tiếp tục xa gia đình đi làm.
Có một lần vợ lại gọi điện đòi tiền anh, lần này chị lấy cớ bị tai nạn hỏng xe nên muốn mua ô tô mới. Với lý do này, anh Long bắt đầu thấy hoang mang, khó hiểu. Nếu bị tai nạn, không phải vợ nên xin tiền đến bệnh viện ngay sao, tại sao lại đòi mua xe mới?
Để xác thực lời vợ nói, anh Long gọi điện cho bố mẹ để hỏi. Kết quả, anh biết được vợ đã bỏ đi từ nửa tháng trước, đến nay vẫn chưa quay lại. Để con trai không lo lắng, bố mẹ anh chưa bao giờ nói với anh chuyện này.
Sau khi biết tin vợ bỏ nhà đi, anh Long vội vã trở về nhà. Để tìm người vợ mất tích, anh đã nhờ nhiều người giúp đỡ nhưng đều không có kết quả. Cô con gái 5 tuổi ngày nào cũng hỏi: “Mẹ đi dâu thế?” khiến anh không khỏi xót xa. Mỗi lần như vậy, anh Long chỉ biết lấy cớ vợ ra ngoài có công việc, sẽ sớm quay lại để an ủi con.
Vì kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh Long đi làm xa để vợ ở nhà chăm lo cho gia đình.
Hơn một năm tìm kiếm nhưng không thấy vợ, ngay khi anh Long đang chán nản thì đột nhiên có người trong làng nói với anh rằng, họ nhìn thấy vợ anh tại nhà một người đàn ông họ Dương cách đây khoảng 5km. Anh Long nửa tin nửa ngờ tìm đến nhà người đàn ông kia thì phát hiện đúng là vợ anh đang ở đây.
Sau khi tìm được vợ, anh không hề chỉ trích mà nhẹ nhàng thuyết phục vợ quay về nhà cùng mình. Tuy nhiên người vợ lại nói rằng cô ấy đang sống ở đây rất tốt và sẽ không về nhà với anh.
Thấy vợ ương ngạnh như vậy, anh Long không còn cách nào khác đành về nhà bày mưu tính kế. Hôm sau, anh mang theo con gái và bố mẹ đến nhà người đàn ông họ Dương để thuyết phục về lần nữa, nhưng nào ngờ họ lại bị một đám người nhà của người đàn ông kia chặn lại trước cổng. “Cô ấy là vợ tôi, tôi muốn cô ấy quay về nhà, anh có quyền gì mà ngăn cản?”, anh Long lớn tiếng.
Hai bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả, hàng xóm xung quanh phải chạy ra ngăn cản mới được. Nhân cơ hội này, anh Long liền chạy vào nhà kéo vợ ra ngoài, nhưng người vợ lại ngồi bệt xuống đất, tỏ ý không muốn rời đi.
Ngay sau đó, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Nhìn thoáng qua, anh Long đã nhận ra người đàn ông này chính là anh Dương, người bạn qua mạng của vợ anh.
Vợ anh Long nhất quyết không theo chồng về nhà.
Anh Dương cho biết, anh và vợ anh Long quen nhau qua mạng, lúc đó hai người chỉ là bạn bè bình thường. Một năm trước, chị bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà anh, nói rằng chị bị chồng và gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, giờ chị không còn nơi nào để đi cũng chẳng có một xu dính túi. Vì lòng tốt, anh Dương đã cho chị ở lại nhưng dần dần hai người nảy sinh tình cảm, nên bây giờ anh Dương không thể để người đàn ông khác cướp mất bạn gái của mình được.
Vợ anh Long cũng lên tiếng phân bua: “Tôi sẽ không quay lại với anh đâu. Mấy năm nay anh chưa từng quan tâm đến tôi, cũng không chu đáo, mỗi lần xin tiền anh đều mắng tôi. Bây giờ tôi sẽ chung sống với anh Dương, xin anh đừng tới đây làm phiền tôi nữa. Chúng ta hãy ly hôn đi, con gái để cho anh nuôi, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho con bé 200 tệ (gần 700 nghìn)”.
Nghe những lời nói vô tình của vợ, anh Long rất buồn. Vì vợ không muốn về nhà nữa nên anh cũng không muốn ép buộc nữa. Nhưng anh không thể chấp nhận được việc vợ chỉ chu cấp cho con gái 700 nghìn mỗi tháng, anh cho rằng số tiền này quá ít nên quyết định nhờ pháp luật can thiệp.
Làm thế nào để giữ gìn tình cảm khi vợ chồng ở xa nhau?
- Giữ vững niềm tin: khi vợ chồng sống xa nhau, niềm tin là vô cùng quan trọng, nếu vợ chồng không có niềm tin dành cho nhau thì tất yếu sẽ dẫn tới sự hoài nghi khiến cho mâu thuẫn phát sinh, tình cảm rạn vỡ. Tất nhiên, niềm tin không phải tự nhiên mà có. Để có niềm tin dành cho nhau, đòi hỏi hai người phải có sự trung thực, thành thật và tự nguyện chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa.
- Tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng để liên lạc, thể hiện tình cảm thưởng xuyên hơn: hai người ở xa nhau, việc gặp gỡ trực tiếp là rất khó, trong trường hợp này, các phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện hữu dụng, tiện ích để hai người liên lạc, trao đổi tâm tư, tình cảm, cũng sự quan tâm dành cho nhau.
- Dành cho nhau những lời yêu thương thường xuyên hơn: Có thể khi ở gần nhau, cả hai bạn không dành cho nhau nhiều lời nói ngọt ngào, yêu thương nhưng khi đã xa nhau, hãy nhớ rằng việc hai bạn hào phóng dành cho nhau những lời nói yêu thương, thậm chí “điên rồ” là rất cần thiết để giúp “giữ lửa” cho tình yêu.
- Quý trọng những khoảng thời gian dành cho nhau: Khi có điều kiện gần nhau thì hãy dành tất cả thời giờ để chăm chút nhau. Nếu thường xuyên phải xa nhau thì chỉ vài giờ ở bên nhau cũng quý và cũng đủ để bạn “hâm nóng” mối quan hệ của mình.
Theo Tri thức cuộc sống
-
Yêu3 phút trướcNgười đàn ông chưa kịp định thần vì nỗi đau bị vợ lừa dối thì lại nhận về cái kết bất ngờ khác.
-
Yêu1 giờ trướcVì mẹ cô luôn đón nhận mọi thứ bình thản nên chị dâu đã bình tĩnh trở lại, nhìn nhận vấn đề khách quan và rộng lòng hơn, sau đó anh chị đã làm hoà với nhau…
-
Yêu14 giờ trướcLúc đang cãi nhau, có những vấn đề nhắc đến sẽ chỉ khiến tình cảnh của cả hai thêm phần tồi tệ.
-
Yêu17 giờ trướcCô gái kết hôn với 8 người đàn ông ở các thành phố khác nhau trong 5 năm để rồi nhận về cái kết ê chề vì âm mưu lừa đảo.
-
Yêu18 giờ trướcTại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", nghe đàng gái chia sẻ quá khứ buồn, đàng trai cảm thông. Tuy không bấm nút nhưng anh đã gửi lời động viên chân thành.
-
Yêu23 giờ trước10 năm trước, Chu Lan Quân tự tin với kiến thức và ngoại hình của mình, việc cưới chồng có tài sản 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 177,7 tỷ đồng) sẽ không thành vấn đề.
-
Yêu1 ngày trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu1 ngày trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu1 ngày trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu1 ngày trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu1 ngày trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.