- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ cũ chê nghèo, ly hôn với tôi, 5 năm sau quay lại nói: “Tái hôn đi, tôi cho anh 1 tỷ”
Trong khi Hưng đang bất lực thì vợ cũ đột nhiên quay lại tìm anh. Cô ấy thẳng thắn nói: "Miễn là anh tái hôn với em, em sẽ cho anh 1 tỷ”.
Người ta nói vợ chồng nghèo sinh ra tình cảm giảm sút. Chung quy thì tình cảm vợ chồng có tốt đến đâu, nếu thời gian dài có mâu thuẫn về kinh tế, hôn nhân tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ, thậm chí kết thúc bằng ly hôn.
Tất cả chúng ta đều nói rằng cảm xúc là nền tảng của hôn nhân, nhưng hôn nhân không thể tách rời khỏi một cơ sở vật chất nhất định. Sau tất cả, ai cũng muốn có những ngày tốt đẹp, nếu một phụ nữ phải sống trong trạng thái của một cuộc sống không lý tưởng trong thời gian dài, cô ấy sẽ thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng với hôn nhân.
Vợ cũ Hưng chê anh nghèo, chê anh không biết kiếm tiền nên ly hôn với anh. Thế nhưng 5 năm sau cô ấy lại đến tìm anh, muốn tái hôn với anh. Năm xưa Hưng bị vợ cũ bỏ rơi, bây giờ anh lại dễ dàng đồng ý tái hôn. Có lẽ mọi người sẽ nói tại sao người đàn ông này không có khí chất như vậy, thực ra là Hưng có nỗi khổ riêng.
***
Vợ cũ của Hưng, Thục, là bạn học cấp 3 của anh. Lúc đó cô ấy là hoa khôi lớp nên có rất nhiều người theo đuổi, Hưng là một trong số đó. Tuy nhiên, Hưng vẫn chỉ luôn là thầm mến mộ, cũng không dám để lộ ra bên ngoài, bởi khi ấy anh cảm thấy điều kiện gia đình mình quá bình thường, diện mạo cũng bình thường, một cô gái xinh đẹp như Thục, đương nhiêu sẽ khó mà thích. Hưng chỉ có thể đem tình yêu của mình dành cho Thục chôn vùi trong lòng.
Sau đó, cả hai đều đỗ vào cùng một trường đại học, và chọn cùng một chuyên ngành. Điều này cho phép họi gặp nhau nhiều hơn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mưa lâu thấm đất, họ dần trở thành người yêu của nhau. Những năm tháng Đại học ấy, Thục là một cô gái tốt bụng, đơn thuần, ở bên anh, cô không bao giờ để ý đến bất cứ chàng trai nào khác. Bởi vậy mà trong lòng Hưng vô cùng hạnh phúc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hưng và Thục kết hôn. 2 năm đầu tiên về chung một nhà, họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau đó, Thục tiếp xúc với nhiều bạn bè hơn, trong đó không thiếu những người giàu có nên tâm lý của cô đột nhiên thay đổi, trở nên bất an. Cô bắt đầu phàn nàn về cuộc sống quá cay đắng, phàn nàn về chồng vô dụng, nói anh không biết kiếm tiền, không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt.
Hưng vốn tưởng Thục chỉ là bột phát càu nhàu, nhưng sau đó mới phát hiện cô ấy đối với anh ngày càng không hài lòng. Vợ chồng họ thường vì tiền mà cãi nhau.
Thực ra Hưng cũng đã rất cố gắng kiếm tiền, nhưng khả năng của anh có hạn. Sau một thời gian dài, Thục cảm thấy tuyệt vọng với hôn nhân nên đã đệ đơn ly hôn chồng. Hưng biết anh có níu kéo cũng vô ích nên quyết định ký vào đơn ly hôn ngay.
Sau ly hôn, hai người cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Sau đó, Hưng nghe bạn bè nói Thục đã kết hôn với một người đàn ông giàu có lớn hơn cô ấy 15 tuổi. Nghe tin này, tâm trạng của Hưng rất phức tạp, nhưng anh vẫn chân thành chúc vợ cũ một đời hạnh phúc.
Chớp mắt 5 năm đã trôi qua, sự nghiệp của Hưng vẫn không có tiến triển, cuộc sống nói chung không dư dả gì. Cách đây không lâu mẹ anh đột nhiên bị bệnh nặng, cần 500 triệu phẫu thuật khẩn cấp, nhưng lúc đó Hưng chỉ có 200 triệu. Mà người thân, bạn bè đều biết tình hình kinh tế của Hưng, họ không muốn cho anh vay tiền vì sợ sẽ lâu đòi lại được.
Trong khi Hưng đang bất lực thì vợ cũ đột nhiên quay lại tìm anh. Cô ấy thẳng thắn nói: “Em nghe nói mẹ bị bệnh, rất cần tiền để phẫu thuật. Miễn là anh tái hôn với em, em sẽ cho anh 1 tỷ. Như vậy, mẹ sẽ có tiền chữa bệnh”.
Hóa ra Thục đã ly hôn với người đàn ông giàu có, được anh ta chia cho một khoảng tiền là 3 tỷ. Bây giờ, cô ấy muốn tái hôn với Hưng. Đối với vợ cũ, nói thật là Hưng vừa yêu lại vừa hận. Lúc trước là cô ấy vứt bỏ anh, nay lại tới tìm anh. Nhưng cô ấy chọn thời điểm này đúng là đẩy anh vào chỗ muốn từ chối cũng không được, bởi vì anh đang rất cần tiền.
Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, Hưng do dự rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý tái hôn với Thục. Không vì điều gì khác, anh chỉ muốn mẹ phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Liệu chuyện tình cảm của anh và Thục sẽ ra sao sau khi tái hôn? Cuộc sống của họ thực sự sẽ hạnh phúc hơn? Giờ đây đó thực sự không phải là những gì Hưng quan tâm nữa, miễn là mẹ anh sớm hồi phục, anh không còn hơi sức mà để ý những chuyện khác.
***
Những mối quan hệ dựa trên việc đưa ra những điều kiện, đặc biệt là tiền bạc, sau đó sẽ thường nảy sinh những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Khi một người phải chịu sự chi phối của người kia dựa trên tiền bạc, đa phần sẽ trở nên bất mãn vì không có tiếng nói quyết định. Điều này sẽ rất khó chấp nhận, nhất là với đàn ông.
Tuy nhiên, nếu người vợ cũ, sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, đã rút ra được cho mình những bài học xương máu liên quan đến tiền và đàn ông, thì lần tái hôn này của Hưng có thể có điểm sáng. Nhất là sau khi được bồi thường một khoản tiền lớn, gánh nặng kinh tế không còn, biết đâu người vợ sẽ sống với tâm lý thoải mái hơn, do đó mà hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn?
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu10 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu14 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu14 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu18 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.