Vợ đi học xa, chồng ở nhà 'tòm tem' với tình cũ rồi ngang nhiên đưa nhau đến bệnh viện sinh con

Nhưng trong lúc cháu làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ trong nhà thì chồng cháu lại lợi dụng khi cháu đi học xa để chung sống với tình cũ và đến nay họ đã có con riêng.

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ chết lặng chứng kiến chồng âu yếm chăm tình cũ trong... bệnh viện Phụ sản, cháu cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Lúc này là lúc cháu cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo thì mới mong tìm ra được hướng giải quyết dứt điểm hợp tình, hợp lý cháu nhé.

Bác biết cháu và chồng đều đến với nhau từ sự cảm thông, lý do là một nửa kia vì chạy theo đồng tiền mà phản bội lời hẹn thề thuỷ chung. Nhưng trong lúc cháu làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ trong nhà thì chồng cháu lại lợi dụng khi cháu đi học xa để chung sống với tình cũ và đến nay họ đã có con riêng.

Vợ đi học xa, chồng ở nhà tòm tem với tình cũ rồi ngang nhiên đưa nhau đến bệnh viện sinh con-1Ảnh minh họa: Internet

Vậy thì cháu xét xem chồng có còn xứng đáng với tình yêu của cháu nữa hay không? Một người đàn ông đã có vợ, có con, có hiểu biết, có chỗ đứng tốt trong xã hội như chồng cháu lại thể hiện lối sống buông thả, bản năng, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật như thế có đáng để cháu phải tiếc nuối, có đáng nhận được sự bao dung, tha thứ của cháu không?

Chuyện không may này hoàn toàn là riêng tư của vợ chồng cháu, vì thế bác chỉ nêu ra mấy câu hỏi nhỏ để cháu tham khảo, quyết định cuối cùng là của cháu, cho nên cháu cứ tự tin đưa ra ý kiến của mình. Nếu cần cháu có thể thông báo cho bố mẹ đôi bên, để người lớn giúp vợ chồng cháu giải quyết sớm cháu nhé. Thông cảm và chia sẻ cùng cháu. Chúc cháu và con gái luôn mạnh khỏe, may mắn và có được bình yêu trong cuộc sống.

 

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/vo-di-hoc-xa-chong-o-nha-tom-tem-voi-tinh-cu-roi-ngang-nhien-dua-nhau-den-benh-vien-sinh-con-post1673590.tpo

ngoại tình


Làm cha mẹ như... nước
Bạn bè tôi luôn nói tôi may mắn khi có 3 đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và không quậy tung nóc như con của nhiều người. Nhưng sự thực thì chả phải đâu. 3 đứa nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Chỉ là chúng tôi đều nhìn nhau mà sống, lựa chiều nhau mà cư xử.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.