- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ giăng bẫy hoàn hảo để chồng "sập cầu" rồi thảnh thơi đi chụp ảnh cưới với nhân tình và cái kết khi người đàn ông nổi giận
Nói gì thì nói, cả người vợ lẫn ông chồng trong câu chuyện đều có những tính toán sai lầm.
Theo báo chí Đài Loan, một người chồng họ Giang và vợ kết hôn vào năm 2009 và sinh được 3 đứa con sau đó. Cuộc sống của họ không mấy dư dả, việc nuôi con cũng ít nhiều gặp phải khó khăn.
Đến năm ngoái, người vợ đột ngột nói với chồng chuyện muốn nhận trợ cấp mẹ đơn thân. Cô cho biết hai vợ chồng sống như thế này, nuôi con khá vất vả. Hàng tháng, ông chồng kiếm được 36 nghìn Tân Đài tệ (hơn 28 triệu đồng).
Bây giờ nếu có trợ cấp mẹ đơn thân thì có thêm 10 nghìn Tân Đài tệ (gần 8 triệu đồng) để nuôi con. Bởi vậy, cô vợ đề xuất ý kiến sẽ ly hôn giả với chồng. Hai vợ chồng vẫn sống chung, nuôi con chung, chỉ khác là không còn vợ chồng trên giấy tờ. Họ lại có thêm tiền trợ cấp, cuộc sống sẽ tốt hơn.
Bởi vậy, họ Giang thoải mái đồng ý, cũng chuẩn bị kỹ càng cho chuyện ly hôn giả trên giấy tờ.
Họ vẫn sống chung nhà và cùng nuôi con. Tuy vậy, dần dần họ Giang phát hiện vợ mình có những điều kỳ lạ. Anh ta nghi ngờ cô ngoại tình. Một mặt, cô vợ nói ly hôn để lấy tiền trợ cấp đơn thân nhưng mặt khác lại cặp kè với một người đàn ông họ Lai.
Quá mức tức giận, ông chồng không suy nghĩ gì đến những tính toán của gia đình nữa, đâm đơn kiện vợ ra tòa để xác nhận mối quan hệ hôn nhân của cả hai chưa hoàn toàn chấm dứt.
Khi chuyện vỡ lở, cô vợ cũng bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt.
Tòa án sau đó phát hiện ra hai vợ chồng họ Giang ly hôn giả nên phán quyết họ vẫn trong mối quan hệ vợ chồng, chuyện ly hôn không được công nhận.
Không ngờ, sau khi bản án đưa ra, ông chồng thấy nhân tình của vợ đăng ảnh cưới lên Instagram và Facebook. Có người vào bình luận hỏi: "Đã kết hôn chưa?" thì mới lộ ra là họ Lai cùng vợ người ta còn xưng hô vợ chồng rất thân mật.
Đến mức này, ông chồng mới bắt đầu làm ầm ĩ lên, kiện tụng để đòi bồi thường.
Trước tòa, họ Lai cho biết khi quyết định hẹn hò, anh được người phụ nữ này nói rằng đã ly hôn. Luật sư của họ Lai cũng trình bày rằng thân chủ của mình đến với bạn gái trong tình trạng cô đã ly hôn nên mới quyết chụp ảnh cưới.
Tuy nhiên khi biết nhà họ Giang chỉ ly hôn giả thì anh ta cũng cãi vã với nhân tình rồi chia tay, cho đến nay cũng chưa liên lạc lại.
Tuy nhiên, tòa án đã điều tra kỹ lưỡng và nhận thấy ban đầu có thể họ Lai không rõ về vụ ly hôn giả. Nhưng sau đó, khi biết rồi anh ta vẫn đăng ảnh cưới lên MXH cho thấy mối quan hệ của họ chưa hề chấm dứt.
Nói tấm ảnh cưới chỉ để làm kỷ niệm cũng không hợp lý. Họ Lai đã chen ngang vào một cuộc hôn nhân và vi phạm quyền vợ chồng của nhà họ Giang. Họ Lai đã phải bồi thường 100 nghìn Tân Đài tệ (khoảng 80 triệu) cho ông chồng họ Giang.
Có lẽ, ngay từ đầu cô vợ đã có nhân tình nên mới giăng bẫy để chồng nhảy vào, hòng nên duyên với người tình mới. Đây cũng là một cái sai thực sự của ông chồng, đi hùa theo âm mưu của vợ mình và cái kết ầm ĩ.
Trong hôn nhân, làm gì có chỗ cho những âm mưu hay chuyện giả vờ ly hôn như thế. Hi vọng rằng, đây là một bài học cho tất cả. Chuyện hôn nhân, chuyện vợ chồng chẳng phải là một trò đùa.
Theo Apple Daily
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu7 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu8 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu12 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu16 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.