- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ kiếm hơn 30 triệu mỗi tháng, chồng nghi ngờ lén lắp camera theo dõi và cái kết
Biết vợ làm việc tại một spa ngâm chân với mức lương khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, cộng thêm những biểu hiện khác lạ của vợ nên người chồng không khỏi nghi ngờ.
Lòng tin là thứ tình cảm đáng quý, nhưng vợ chồng muốn tạo dựng được lòng tin ở nhau không phải là việc dễ dàng, cần phải trải qua một thời gian dài. Song, sự sụp đổ lòng tin dành cho nhau có thể chỉ diễn ra trong chốc lát.
Anh Châu Luân và vợ Trương Như (sống tại Trung Quốc) đã kết hôn được nhiều năm, họ có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và sống rất hạnh phúc. Anh Luân làm công việc lắp ráp, hai năm trước để kiếm thêm thu nhập giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn, anh đã chọn ra nước ngoài làm việc.
Đi làm xa nhà khó tránh khỏi những lúc nhớ vợ nhớ con. Lúc đầu khi anh gọi điện về, vợ luôn tỏ ra quan tâm khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng sau một thời gian, tính khí của vợ dần thay đổi, chị Như hơi mất kiên nhẫn với chồng và sự thay đổi này của vợ khiến người chồng rất băn khoăn.
Anh Luân là một người sống nội tâm và ít nói, trước khi đi làm xa, anh từng nhờ một người bạn giúp anh chăm sóc vợ con. Từ người bạn đó, anh đã nghe được nhiều tin đồn không hay về vợ mình.
Nghĩ vợ phản bội mình nên anh Luân lập tức về quê nhà.
Nghĩ vợ phản bội mình, anh Luân vô cùng đau đớn, lập tức thu dọn hành lý về quê nhà. Vốn tưởng vợ thấy mình về nhà sẽ rất vui, nhưng ngoài sự kinh ngạc và thờ ơ thì anh Luân không nhìn thấy có gì khác.
Về nhà, anh mới biết vợ mình hiện đang làm việc tại một tiệm spa ngâm chân. Anh Luân vốn là một người rất bảo thủ, theo anh đây không phải là một công việc nghiêm túc nên yêu cầu vợ nghỉ việc. “Mỗi tháng anh kiếm được 15.000 tệ (hơn 50 triệu đồng) là đủ cho em và các con tiêu xài thoải mái rồi”, anh Luân nói với vợ.
Nhưng điều mà anh Luân không ngờ tới là chị Như cho rằng mức lương đó không cao, vì thu nhập của chị còn hơn 10.000 tệ (khoảng 34 triệu đồng). Vì vậy chị không muốn từ bỏ công việc hiện tại vì chồng.
Anh Luân ở nhà 3 tháng, nhưng bất cứ khi nào anh muốn gần gũi với vợ, anh đều bị vợ từ chối. Điều này khiến anh Luân nghi ngờ liệu vợ có phản bội mình như lời đồn hay không.
Để tìm ra sự thật, anh lắp một camera ở nhà. Sau đó, anh gọi điện cho một người đồng nghiệp của vợ, nhờ người này giám sát vợ mình, nếu có điều gì bất thường hãy báo ngay cho anh, và anh sẵn sàng trả cho bên kia 5.000 tệ (gần 17 triệu đồng).
Chị Trương Như rất không hài lòng vì chồng thiếu tin tưởng mình.
Nhưng điều anh Luân không ngờ tới là ngay tối hôm đó, người đồng nghiệp này đã nói hết mọi chuyện với chị Như khiến chị vô cùng tức giận. Về nhà, khi hai vợ chồng đang cãi nhau về chuyện này thì camera người chồng giấu cũng từ trần nhà rơi xuống do anh vặn ốc vít không chắc chắn.
Thấy chồng không tin tưởng mình, chị Như tức giận bỏ nhà đi. Vài ngày sau đó, chị không về nhà, không đi làm cũng không trả lời điện thoại khiến người chồng rất lo lắng. Tuyệt vọng, người đàn ông đành tìm người hòa giải tháo gỡ vấn đề giữa mình và vợ.
Sau nhiều lần tìm kiếm và liên lạc, cuối cùng anh Luân và người hòa giải cũng tìm thấy chị Như. Đối mặt với người hòa giải, chị Như thẳng thừng bày tỏ sự không hài lòng với chồng.
Chị nói rằng chồng không đủ tin tưởng mình, ngoài mặt thì nói là quan tâm đến chị nên mới làm vậy, nhưng thực tế đó là giám sát, theo dõi. Song, anh Luân lại nói rằng sự nghi ngờ của anh với vợ không phải là không có căn cứ.
Anh đã nghe bạn bè kể nhiều chuyện không hay về vợ mình. Đáng nói, anh từng nhận được bức ảnh chụp chị Như quần áo xộc xệch tại một khách sạn từ một tài khoản xã hội nào đó, nên anh không thể không nghi ngờ vợ.
Không còn cách nào khác, anh Luân đành nhờ người hòa giải đứng ra tháo gỡ vấn đề giúp vợ chồng anh.
Về vấn đề này, chị Như giải thích rằng đó chỉ là trò đùa của một người chị em của chị. Tuy nhiên, anh Luân vẫn không thể hoàn toàn tin vào lời nói của vợ.
“Sự nghi ngờ của anh là hoàn toàn không cần thiết. Cửa hàng em làm việc là một nơi rất sang trọng, em có thể kiếm được rất nhiều tiền ở đó nên không có lý do gì để nghỉ việc cả.
Nếu anh còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì anh phải làm 2 việc: Thứ nhất là phải hoàn toàn tin tưởng em, không nghi ngờ em. Thứ hai, em đi làm cả ngày về nhà rất mệt mỏi, anh đừng lúc nào cũng đòi hỏi chuyện ấy”, chị Như thẳng thắn với chồng.
Chung thủy và lòng tin chính là những yếu tố cơ bản để duy trì một cuộc hôn nhân, thiếu một trong hai hôn nhân cũng khó bền. Đã là vợ chồng thì tốt nhất nên tin tưởng lẫn nhau, đừng chỉ vì một vài lời đàm tiếu bên ngoài hay trò đùa của người xung quanh mà nghi ngờ, chì chiết nhau, nếu không tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt và kết quả hôn nhân sẽ đổ vỡ.
Sự ổn định của một cuộc hôn nhân không thể tách rời khỏi sự chung thủy của vợ chồng đối với nhau, mà lòng tin chính là yếu tố cơ bản để duy trì quan hệ hôn nhân, chỉ có vợ và chồng mới có thể quản lý được quan hệ hôn nhân thuộc về nhau bằng trái tim, họ có thể tạo ra một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu48 phút trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu12 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu15 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu19 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu22 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu23 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu2 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu2 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.