- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ mới xinh đẹp hơn nhưng lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến cô vợ cũ bình thường
Sau khi kết hôn lần 2, tôi mới hiểu chân lý: lấy vợ, phải lấy người có hiền đức, đừng lấy chỉ vì nhan sắc.
- Chồng cũ ngoại tình, phũ phàng ly dị tôi, đến lúc tôi có bạn trai mới lại ngang nhiên phá đám
- Đánh ghen căng đét: Vợ lao vào túm tóc tiểu tam ai ngờ phải nhận pha phản đòn quyết liệt, nhưng màn "liên hoàn tát" cuối cùng mới gây choáng váng nhất!
- Người yêu rủ đến chơi qua đêm, còn dặn mang “ba con sói”, ai ngờ phút cuối cùng nàng lật bài làm tôi ngỡ ngàng
Một anh chồng tâm sự về 2 cô vợ của mình như sau:
“Sau tốt nghiệp đại học, tôi chỉ là một công nhân bình thường ở thành phố tỉnh lẻ. Bố mẹ làm nông nên tôi gần như không nhận được sự giúp đỡ nào của ông bà khi lập nghiệp. Suốt thời gian đó, tôi sống độc thân trong một căn nhà đi thuê và thường xuyên làm việc thêm giờ. Tôi cũng theo đuổi một vài cô gái mà mình thích, nhưng đối phương lại cho rằng tôi kém sắc và không muốn ở bên.
Trong nháy mắt, tôi 28 tuổi, đã đến lúc lập gia đình cho riêng mình, nên tôi nhờ bố mẹ tìm giúp một cô gái ở quê để hẹn hò, đó là vợ cũ của tôi. Cưới vợ cũ xong, tôi đưa cô ấy lên thành phố. Ban đầu tôi muốn vợ cũ chỉ cần làm nội trợ ở nhà, nhưng cô ấy kiên quyết phải làm việc trong một nhà hàng gần căn nhà thuê của chúng tôi. Vợ cũ nói: “Có thể hàng tháng em không kiếm được tiền như anh, dù kiếm ít tiền hơn nhưng em vẫn có thể phụ gia đình mình được phần nào”. Thật lòng mà nói, trong suốt 12 năm chung sống với vợ cũ, vợ cũ của tôi thực sự không chê vào đâu được trong việc đối xử với tôi, với con cái, với bố mẹ tôi và lo toan việc nhà đâu ra đấy. Chỉ có điều vợ cũ của tôi trông khá tầm thường, vẻ ngoài không có gì nổi bật nên sau khi trở nên giàu có, tôi nhất quyết đòi ly hôn cô ấy.
Vợ hiện tại của tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, nhưng cưới cô ấy đã được một năm, tôi vẫn thường xuyên nhớ nhung vợ cũ. Vợ hiện tại chẳng có điểm gì khác ngoài việc tiêu tiền và xinh đẹp. Sống với một người phụ nữ như vậy, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: trái tim rất mệt mỏi. Cách đây mấy hôm, tôi có đọc một bài báo, đại ý rằng đàn ông lấy vợ thì phải lấy người đức hạnh, đừng chỉ lấy vì nhan sắc. Lúc đó, tôi dường như tỉnh ngộ.
Vì giữa tôi và vợ hiện tại không có con nên suy nghĩ thực sự của tôi về tương lai là: ly hôn với người vợ hiện tại, sau đó cố gắng hết sức để xin tái hôn với vợ cũ. Chuyện liệu tôi có thể chinh phục được vợ cũ hay không thì tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức vì nó, ít nhất tôi không muốn để lại những tiếc nuối cho bản thân.
Ý kiến chuyên gia:
Một số đàn ông ở độ tuổi kết hôn vì sở hữu vẻ ngoài rực rỡ nên có thể gặp được những cô gái “vàng” sẵn sàng gắn bó; một số đàn ông khác lại phải thông qua gia đình, người quen, bạn bè để tìm đối tượng kết hôn. Những đối tượng này có thể không phải là người hài lòng nhất nhưng phù hợp, chấp nhận được. Cho dù chúng ta chọn lấy ai ở độ tuổi kết hôn, khi đã kết hôn, xin đừng dễ dàng ly hôn khi không có quá nhiều sự khác biệt về quan điểm, lối sống, bởi xét cho cùng, điều quan trọng là sống, phải thoải mái với nhau. Thông thường, những ai từ bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình vì ai đó đẹp hơn, chắc chắn về sau sẽ phải hối hận. Bởi cuối cùng thì gia đình ban đầu bao giờ cũng chứa đầy hạnh phúc với những đứa con và những ràng buộc khác.
Khi ly hôn với vợ cũ, anh cảm thấy giá trị của nhan sắc chiếm vị trí quan trọng hơn trong hôn nhân, nhưng sau khi ly hôn, ở bên người vợ hiện tại, anh mới nhận ra rằng người vợ này chẳng gì hơn một “bình hoa di động” và đối xử với anh như cây rút tiền tự động. Chính vì thế, anh cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải chăm lo cho cảm xúc của vợ, lại vừa phải lo công việc. Lúc này, phong cách sống của cô ấy khiến anh khó đồng cảm nên anh bắt đầu đắn đo tình cảm của mình: cảm thấy cô ấy không phải là lựa chọn tốt. Do đó, việc anh nhớ vợ cũ là điều hợp lý.
Trong lời kể của minh, anh không đề cập đến hoàn cảnh hiện tại của vợ cũ và các con. Nếu hiện tại vợ cũ của anh đã có khả năng kiếm tiền tốt hơn thì rất có thể cô ấy sẽ không chấp nhận anh nữa; còn nếu hiện tại khả năng kiếm tiền của cô ấy vẫn ở mức trung bình thì cô ấy có thể sẽ tính đến chuyện cho con mình một tương lai tốt đẹp, không muốn và mang theo sự bất lực, chấp nhận anh. Xét cho cùng, đối với mọi người, tổn thương trong lĩnh vực tình cảm ít hơn nhiều so với đau khổ do chính cuộc sống gây ra. Nếu có thể chinh phục lại được vợ cũ thì đó sẽ là cái kết mỹ mãn nhất cho anh. Mong ước mơ của anh sẽ thành hiện thực. Còn nếu cuối cùng vợ cũ không chịu tái hôn với anh, thì không có gì ngoài sự tiếc nuối, anh phải chấp nhận nó xứng đáng với mình.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu5 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu6 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu7 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu19 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu22 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu2 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.