- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ trở nên điên điên khùng khùng sau sinh, tôi ly hôn để rồi 1 năm sau phải quỳ gối van xin cô ấy tha thứ
Lúc gặp lại vợ cũ, Trung không biết chuyện gì đã xảy ra với chân của mình. Hai chân anh hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy mà quỳ xuống.
- Vừa nghe tên người yêu con gái, ông bố giãy nảy lắc đầu vì một chi tiết trớ trêu
- Chồng hai lần bắt gặp vợ vào khách sạn với cấp trên, tuyệt vọng làm một việc khiến ai nấy xót xa
- Vợ sinh khó, chồng quỳ gối cầu xin bảo vệ tính mạng vợ, không ngờ sinh xong, nữ y tá chỉ tay chồng nói câu này, vợ đòi ly hôn
Trung, 28 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty bất động sản. Anh và vợ, Loan, gặp nhau trong một buổi hẹn hò sắp đặt. Trung không phải là người thích học hành, đèn sách, anh “vào đời” làm việc từ rất sớm. Những năm trước, Trung thường tiêu tiền xõa tay, kiếm 10 thì tiêu 9, bởi vậy gần như không tiết kiệm được là bao. Thấy con trai sống như vậy không ổn nên bố mẹ anh đã nhờ người giới thiệu Loan với anh để hai người hẹn hò. Sự thúc giục của bố mẹ, cộng với trình độ học vấn thấp, không còn sự lựa chọn nào khác, sau một thời gian gặp gỡ trò chuyện, cuộc hôn nhân của Trung và Loan đã được quyết định như thế.
Trung là người gia trưởng. Quan điểm của anh là lấy vợ về thì vợ phải tuân theo mệnh lệnh của chồng. Đáp lại, Loan là người vợ rất biết điều. Sau kết hôn, cô luôn tất bật chuẩn bị đủ 3 bữa một ngày, bày biện đâu ra đấy rồi mới gọi chồng ra ăn. Trung có thói quen ngâm chân với nước gừng ấm vào buổi tối, vợ anh ngày nào cũng chu đáo pha nước rồi rửa chân cho chồng.
Cưới nhau chưa được nửa năm thì vợ Trung có thai. Sau khi mang thai, anh và mẹ mình rất mong có con trai để nối dõi tông đường. Hơn nữa, vì gia cảnh không dư dả nên Trung dự định chỉ để vợ sinh một cậu con trai độc nhất là đẹp. Ai dè vợ lại sinh con gái làm vỡ kế hoạch. Trung tức lắm, mắng vợ: “Năm tới lại sinh tiếp cho tôi. Sinh không được con trai thì đừng trách tôi ác!”. Khi vợ ở cữ, Trung gần như không quan tâm. Mẹ chồng có chăm sóc nhưng gần như có cũng như không. Từ khi sinh con, da của Loan trở nên đen sạm và sần sùi. Mỗi lần Trung nhìn vào vợ, lại cảm thấy… buồn nôn. Vừa đầy tháng con gái Trung xong thì vợ anh bỗng trở nên ngây ngây ngốc ngốc, suốt ngày cứ ngồi nhìn xuống mặt đất lầu bầu chuyện gì đó chẳng ra đầu ra cuối. Mẹ chồng nhìn thấy con dâu như vậy thì hoảng lắm, nghĩ con dâu phát điên rồi nên bảo Trung phải ly hôn vợ ngay lập tức. Bà nói nếu đứa trẻ lớn lên với một người mẹ như vậy, con bé cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc trong tương lai!
Trung nghĩ những gì mẹ mình nói là chính xác, vì tương lai của đứa trẻ, anh trực tiếp ly hôn với vợ. Quả thực sau ly hôn, cuộc sống của Trung trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn. Anh được Giám đốc đề bạt lên vị trí cao hơn, được trả lương nhiều hơn. Mẹ Trung cũng giới thiệu cho anh một phụ nữ mới trong vòng chưa đầy nửa năm, bây giờ hai người đang yêu nhau. Cách đây vài ngày, Giám đốc gọi điện cho Trung, yêu cầu anh lái xe đến đón. Khi đến nơi, anh thấy sếp đi cùng một người phụ nữ rất quyến rũ, xinh đẹp và giới thiệu đó là bạn gái của mình. Người phụ nữ đó không phải ai khác, lại chính là Loan, cô vợ cũ ngu ngốc của Trung! Trung ngỡ ngàng, làm thế nào trong một thời gian ngắn như vậy, vợ anh trông lại khác đến thế!
Bây giờ Loan đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy trông rất đẹp. Cô ngạc nhiên khi thấy Trung nhưng không nói gì, giả vờ như hai người không biết nhau, chỉ chào một cách xã giao. Lúc đó, Trung không biết chuyện gì đã xảy ra với chân của mình. Hai chân anh hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy mà quỳ xuống. Thấy anh như vậy, vợ cũ phì cười. Sau đó, Trung và Loan có liên lạc lại. Hóa ra trước đó vì Trung quá lạnh nhạt với mình, Loan chỉ giả vờ ngốc nghếch để chồng quan tâm, không ngờ cuối cùng lại bị anh nhẫn tâm ly hôn.
Trung cứ nghĩ sau cuộc gặp gỡ hôm đó, Loan sẽ hận anh vì chuyện quá khứ và “kích” bạn trai cách chức mình. Không ngờ trải qua nhiều chuyện như vậy, Loan vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vẫn rất tốt bụng. Bây giờ Trung thật sự hối hận, giá mà năm xưa anh quan tâm và yêu thương hơn, bây giờ đã không phải tiếc hùi hụi thế này.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu4 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu9 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu11 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu15 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu15 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu15 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.