- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ anh rể tòm tem em họ của vợ: 'Tiểu tam' xin gỡ bài, nhưng rất bình thản muốn giải quyết trực tiếp cho ra nhẽ
Những diễn biến xung quanh vụ anh rể ngoại tình với em họ của vợ vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm.
Vụ ngoại tình oái oăm giữa anh rể và em họ hiện đang khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Câu chuyện bắt đầu từ dòng chia sẻ của chị M. trên mạng xã hội tố bị người thân và chồng phản bội suốt 2 năm qua. Theo chị M., trong thời gian sinh con đầu lòng có xảy ra khúc mắc với mẹ chồng về việc nuôi dạy con cái. Điều này khiến chồng cô mệt mỏi và tìm đến em vọ là T. để chia sẻ. Nhưng không ngờ hai người lại "tòm tem" sau lưng cô.
Biết được chuyện, M. sống chịu đựng và chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đối phương hứa hẹn rồi vẫn chứng nào tật nấy. Uất hận tột cùng, M. đã quyết định phơi bày mọi chuyện cho thiên hạ biết. Sau sự việc, tưởng rằng "tiểu tam" sợ hãi và sốc nặng nhưng không, trong diễn biến mới nhất, T. vẫn tỏ ra bình tĩnh nhắn tin với M. nói rằng mình không hay biết chuyện gì đang xảy ra. T. còn muốn gặp trực tiếp M., giải quyết giữa hai người với nhau cho ra nhẽ. T. nhắn: "Chị đăng ảnh em lên facebook để làm gì thế? Em không hiểu gì cả, chị nói rõ ràng cho em rồi ta giải quyết từng việc một".
T. còn phân bua thêm "chỉ là hiểu lầm" nhưng khi M. nói rằng chứng kiện mọi việc trước mắt thì T. có vẻ ngượng ngùng. Đọc qua đoạn chát, ai cũng có thể hiểu được T. càng nói càng lộ việc mình là kẻ thứ 3.
Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, M. cho hay, T. có gọi điện van xin gỡ bài đăng trên mạng nhưng cô yêu cầu T. đưa cả bố mẹ đế nói chuyện. M. cũng bộc bạch mình là vợ hợp pháp nên sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết. M. nói: "Hôm nay mình rất đau đầu và mệt mỏi. Nhiều người nói mình ngu, không đưa mặt chồng lên là còn nhân nhượng nhưng vợ chồng đã có luật hôn nhân gia đình. Nói ngắn gọn thì mình là vợ hợp pháp, mình sẽ xử lý chồng bằng luật pháp, không cần qua mạng. Em mình thì vẫn đang xin được giải quyết riêng".
Hiện chưa biết câu chuyện kết thúc thế nào nhưng rõ ràng với phụ nữ, việc chồng ngoại tình trong thời gian sinh nở là một sự đau khổ tột cùng. Và đương nhiên, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, khi những kẻ ngoại tình kia không chịu dừng lại thì gia đình sẽ tan vỡ là điều khó tránh khỏi.
Minh Minh - Theo VietNamNet
-
Yêu2 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu5 giờ trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu7 giờ trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu7 giờ trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu19 giờ trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.
-
Yêu23 giờ trướcDựa trên cung hoàng đạo của mỗi người, dưới đây là một số đặc điểm hành vi mà người ấy có thể bộc lộ khi ngoại tình.
-
Yêu1 ngày trướcNghĩ lại những chuyện quá khứ tôi vẫn thấy ấm ức nên giờ không biết có cho đằng nội nhận cháu không?
-
Yêu1 ngày trướcNghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.
-
Yêu1 ngày trướcVợ chồng em chồng tôi giàu có mà vợ lại bị kháng thể kháng tinh trùng, rất khó có con. Hai người bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của để chữa trị nhưng không ăn thua.
-
Yêu2 ngày trướcCon gái khi chọn bạn đời không nhất thiết phải coi vật chất là chủ yếu mà phải quan tâm đến danh dự, danh tiếng của gia đình đối phương.
-
Yêu2 ngày trướcNgười phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.
-
Ra mắt nhà bạn trai, tôi điếng người khi thấy mặt mẹ anh, sau đó vội nói lời chia tay trong cay đắngYêu2 ngày trướcNgười phụ nữ mà bạn trai tôi gọi là mẹ, hóa ra lại là người tôi căm ghét nhất.