- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa ly hôn, người phụ nữ yêu anh chàng tàn tật trên MXH chỉ vì một câu kỳ lạ!
Nỗi buồn ly hôn của người phụ nữ đến từ nước Mỹ đã dần được xóa bỏ nhờ sự xuất hiện của người đàn ông đến từ nước Anh xa xôi.
Đôi khi, bạn có thể tìm thấy tình yêu ở những nơi không ngờ nhất. Người phụ nữ tên Carol Christina Thompson, 37 tuổi đến từ Detroit, Michigan (Hoa Kỳ) đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình một cách đầy bất ngờ.
Theo đó, cô vừa ly hôn chồng cũ và nỗ lực quên đi những muộn phiền bằng việc tập luyện cho cuộc thi marathon của mình.
Cô đã tải một ứng dụng thể dục trên điện thoại để có thể rèn luyện một cách chuyên nghiệp nhất. Tuy nhiên, khi cô hỏi một câu hỏi trên diễn đàn trực tuyến, cô đã gặp được câu trả lời khá đặc biệt đến từ Ash Smith, 41 tuổi, đến từ Brighton (Anh). Theo đó, Ash thú nhận về nỗi sợ của mình là sợ hãi chocolate tan chảy.
Sự kỳ lạ đó đã khiến cho Carol chú ý và nhắn tin riêng. Cuối cùng, họ nói chuyện với nhau và cảm thấy "cuốn" quá. Cặp đôi nhắn tin, gọi video cho nhau từ sáng đến tối rồi tình cảm nảy sinh lúc nào không hay.
Cặp đôi quen nhau qua ứng dụng tập thể dục.
Mặc dù Ash là một người tàn tật, chỉ có một chân sau tai nạn cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, Carol không coi đó là vấn đề lớn. Cả hai miệt mòi nói chuyện với nhau, chia sẻ về cuộc sống cũng như thú vui thể dục thể thao hằng ngày. Người phụ nữ vừa ly hôn đã vượt qua được nỗi buồn một cách bất ngờ như vậy đấy.
Cô chia sẻ: "Chúng tôi yêu nhau rất nhanh và hoàn toàn say đắm ngay trước khi cả hai gặp mặt. Chúng tôi nói chuyện cả ngày dài, mỗi ngày nhắn tin và gọi điện thoại liên tục. Một thời gian sau, chúng tôi quyết định gặp mặt, đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này. Không hề có chút lo lắng hay khó xử nào giống như nó là một tiến trình bình thường trong mối quan hệ của cả hai vậy".
Chính Carol đã bay một chặng đường rất dài từ Michigan đến London để gặp mặt Ash. Sau cuộc gặp mặt đầu tiên, họ hiểu rằng cần phải có thêm những cuộc gặp gỡ khác nữa giữa cả hai.
Từ một câu trả lời kỳ lạ rồi quen nhau, cặp đôi tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu xa bằng việc thiết lập mối quan hệ chính thức vào tháng 11/2018. Trước đó, cặp đôi đã cùng thực hiện những chuyến du lịch đến Mexico, Iceland, Ý…
"Ash đã gặp một tai nạn kinh hoàng khi mới 9 tuổi và chân trái bị cắt cụt. Điều đó cũng chẳng ngăn cản việc chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi luôn làm những hoạt động thể chất cùng nhau, anh ấy không thích bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào cả. Khi ở Ý, chúng tôi đi bộ đường dài, liên tục di chuyển. Thực tế là anh ấy cũng làm tất cả mọi thứ như những người bình thường khác mà chẳng chút khó khăn nào. Thật tuyệt vời", Carol chia sẻ về người đàn ông của mình.
Cũng trong một chuyến đi tại Ý năm 2019, Ash đã rút ra chiếc nhẫn và quỳ xuống, cầu hôn Carol và nhận được cái gật đầu đầy hạnh phúc từ cô.
Vì nghĩ cho công việc và cuộc sống của bạn gái, Ash đã quyết định đến Michigan để sống với cô từ đầu năm 2022. Đến tháng 3, cặp đôi quyết định kết hôn và chính thức thành vợ chồng.
Cặp đôi cũng đón bé trai Harrison vài tháng sau. Mỗi người có một cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước, cuộc sống gia đình 5 người bên nhau vô cùng hạnh phúc.
Họ đã lập gia đình và có con chung.
Gặp được Ash dù anh có khiếm khuyết hình thể nhưng với Carol, cô không dám nghĩ mình lại gặp được một người đàn ông tốt bụng như thế. Cô cũng chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ tái hôn với một người quen qua mạng xã hội.
Carol tâm sự: "Cả hai chúng tôi chưa từng sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Tôi luôn sợ rằng nó là một nơi khá nguy hiểm, tiềm tàng nhiều vấn đề. Tuy nhiên, tôi tìm thấy anh ấy trên một ứng dụng về thể dục. Nó là một nơi vui vẻ, không có gì đe dọa và là cộng đồng yêu thích thể thao. Chúng tôi có những mục tiêu chung và đam mê sống lành mạnh. Bởi vậy, gặp được chồng tôi trên nền tảng đó thật sự là trải nghiệm tuyệt vời".
Tình yêu có thể đến với ta bằng những cách thức bất ngờ như vậy đấy. Sau nhiều tổn thương, cuối cùng Carol đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình!
Theo PNVN
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu16 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.